Châu Lệ Kỳ: Tuổi 32, khóc vẫn đẹp như thường

Vô Thường,
Chia sẻ

Tuổi tác không làm khó được vẻ xinh đẹp của nữ diễn viên tài năng này.

Mặc dù chỉ mới đầu quân về TVB đầu năm 2011 nhưng Châu Lệ Kỳ đã khiến cho hãng phim khá bất ngờ về khả năng diễn xuất của mình. Trong một cảnh quay của phim "Mong ước tháng 6", cô bỏ nhà ra đi để tìm kiếm gia đình của mình. Cuối cảnh quay, cô và Trình Khả Vy - đóng vai mẹ của cô cùng ôm nhau khóc.


Trước khi quay, Châu Lệ Kỳ đã xem lại kịch bản và đã ... khóc. Cô khóc nhiều đến nỗi giám đốc trường quay phải nhắc nhở cô rằng nên để dành chúng cho cảnh quay chính thức. Khi cảnh quay vừa bắt đầu, nước mắt cô đã rơi như mưa và dĩ nhiên cảnh này chỉ quay một lần là hoàn thành.


Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Châu Lệ Kỳ chia sẻ mình khóc rất nhiều khi quay bộ phim này: "Cốt truyện quá cảm động, tôi muốn rơi nước mắt khi đọc. Sau đó, tôi khóc suốt trong thời gian quay phim. Nhưng không chỉ có vậy, bộ phim này còn là một thách thức đối với tôi. Vai diễn này có rất nhiều đường dây, chuyển biến tâm lý nhân vật phức tạp. Kịch bản cho phân đoạn dài nhất mà tôi phải học dài đến 7 trang."


Nhiều người tại trường quay cho biết, dù đã hơn 32 tuổi và lại đóng cảnh phải khóc nhưng trông Châu Lệ Kỳ vẫn xinh đẹp rạng ngời. Cô được khán giả Việt Nam biết đến với vai diễn trong các phim: Hạnh Phúc Ảo, Khúc Nhạc Tình Yêu, Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Cuộc Tình Dưới Vòm Trời, Vua bida ... Ngoài ra cô còn là một ca sỹ khá được yêu thích tại Hồng Kông.
Chia sẻ