BTV Trần Ngọc bật mí những bí mật

,
Chia sẻ

Có rất nhiều bạn từ chương trình “Ô cửa bí mật” và cũng đã có lần “rung rinh” trước người chơi, rồi hình mẫu “một nửa” … đó là những gì mà BTV Trần Ngọc bật mí…


- Luôn được tiếp xúc với những người chơi vui tươi, trẻ trung và cũng rất xinh đẹp khi dẫn Ô cửa bí mật, đã bao giờ bạn… “rung rinh” với người chơi nào hay chưa?
 
- Có chứ…! (Cười to) Một chương trình vui nhộn như ÔCBM hấp dẫn khá nhiều bạn trẻ và có những người chơi nữ thực sự rất xinh đẹp. Có lần đạo diễn còn nói đùa với mình: “Em đừng nhìn bạn ý lâu quá như thế bạn ý ngượng đấy!”
 
Những cái đó chỉ là cảm nhận khi được tiếp xúc với người chơi thôi chứ chưa đến mức “rung rinh” về mặt tình cảm đâu! Mà nói thật là mình có thích chắc gì người ta đã thích mình cơ chưa!
 
- Đã có lần bạn tâm sự rằng, bạn đã nhận được lời… “tỉnh tò” của khán giả qua thư tay. Vậy bạn đã gặp một tình huống nào tương tự trong quá trình ghi hình? Nếu có, bạn xử lý tình huống này như thế nào?

- Nói thật là mình chưa may mắn để có bạn nữ nào đó bày tỏ tình cảm trước mặt mình cả! Nếu có ai làm thế ở chương trình ÔCBM mình sẽ đề nghị dừng ghi hình và đi vào phòng chờ… cho đến lúc hết… “đỏ nhừ mặt” thì thôi.
 
 
- Liệu rằng những “tai nạn” nghề nghiệp như trên có ảnh hưởng đến việc tìm kiếm một nửa kia của bạn?
 
- Không đâu! Mình vui và tự hào khi được khán giả yêu quý! Khán giả có quan tâm đến chương trình thì mình mới có nhiều hơn những động lực làm việc. Bản thân mình không phải là một nghệ sĩ hay một thần tượng! Mình chỉ là một người trẻ may mắn được làm một công việc rất thú vị. Mình đã kết bạn với rất nhiều khán giả của ÔCBM, nếu tiếp xúc các bạn sẽ thấy một Trần Ngọc rất giản dị đấy!
 
Còn nếu ai là bạn gái mình thì mình tin chắc cô ấy sẽ ủng hộ công việc của mình và sẽ không để tâm đến những chuyện khác đâu!
 
- Vậy bạn có thể phác thảo một vài điều cơ bản về… nửa kia của bạn? Một hình mẫu như thế nào đây?


- Một hình mẫu thế nào thì khó nói quá vì thực sự là không có một tiêu chuẩn nào được đưa ra cho bản thân cả! Nếu mình yêu mình sẽ yêu theo cảm xúc của mình với người đó chứ không phụ thuộc vào cô ấy trông ra sao hay tính tình phải thế này phải thế kia!


Ah nhưng mà chỉ xin nói một điều nho nhỏ thôi là mình hoàn toàn mù tịt chuyện nấu nướng nên nếu cô ấy biết nấu ăn thì thật tuyệt!
 
Theo VTV
Chia sẻ