"Bố ơi mình đi đâu thế" tập 30: Ji Ah lại tình cảm với Yoon Hoo

Cooc Trần,
Chia sẻ

2 cô cậu bé đã dành cho nhau rất nhiều cử chỉ tình cảm trong tập 30 của "Bố ơi mình đi đâu thế?".

Ở tập trước, các cặp bố con của Bố ơi mình đi đâu thế? - Dad, where are you going? đang dừng lại ở bãi biển Seo Hae - một trong 5 bãi biển sạch đẹp nhất thế giới. Với thành quả là các xô ốc móng tay, sò... đào được ở bãi lầy, các em tiếp tục trải nghiệm ở ruộng muối - thứ được cho là "báu vật của biển cả".

Ngay từ sáng sớm, các ông bố ở nhà còn các con sẽ là những người đi lấy "báu vật" về để gia đình cùng làm bữa cơm. Có 2 đội được chia ra: đội anh lớn gồm Min Guk, Sung Joon và đội em nhỏ là các bé: Yoon Hoo, Jun Soo và Ji Ah. Chung một đội và lại là đội trưởng, cậu chàng Yoon Hoo vốn rất thích bé Ji Ah lại càng có "cơ hội" gần gũi, thân thiết hơn với cô bé dễ thương này.


Trong lúc khám phá ruộng muối, Ji Ah vì sợ ướt nên đã không xuống xem. Rất ga-lăng, Yoon Hoo đề nghị được cõng Ji Ah tới tận nơi để xem. Cõng xong Hoo còn dí dỏm: "Nhờ cõng Ji Ah mà anh khỏe hơn đó, cứ như tập thể dục. Cám ơn Ji Ah nha!"


Trong tập 30 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", chúng ta còn chứng kiến nhiều cảnh rất ngọt, ngào tình cảm mà anh Hoo dành cho em Ji Ah, như việc nựng má "Ji Ah dễ thương quá!" hay việc gắp thức ăn chín cho em Ah ăn trước tiên. Nhờ những ấm áp này mà Ji Ah đã thay đổi, lúc này trong mắt Ah thì "Anh Hoo là number 1!"


Là đội trưởng, Yoon Hoo đi "tiền trạm" từng chỗ một, chẳng may bước xuống hố lún và phải nhờ em Jun Soo giúp đỡ. Jun Soo là một cậu bé thông minh khi biết đưa xô cho anh Hoo nắm lấy để kéo lên. Soo còn tỏ ra rất chu đáo, lấy xô múc nước cho anh Hoo rửa tay.


Trong khi đó, anh Min Guk và Sung Joon đã xong nhiệm vụ đi lấy muối về cho các ông bố. Đây là lần đầu tiên các bé được nhìn thấy nhiều muối như thế và đã biết thế nào là "báu vật của biển cả".


Sáng hôm sau, các bé tiếp tục thử thách với cua hoa. Các em phải dậy sớm, bắt càng nhiều cua hoa càng tốt đem về cho các ông bố chuẩn bị bữa sáng.


Các ông bố thể hiện tài năng nấu nướng bất ngờ với các món ăn đầy sáng tạo nhưng cũng rất ngon miệng. Trong hình là Sung Joon với món cơm cua xé chiên của ông bố Dong Il làm cho em. Dù không có mẹ nhưng các ông bố cũng chăm sóc được cho các em rất tốt với tài nấu nướng tuyệt vời.


Sau khi ăn uống xong xuôi, các bé cùng ôn tập những bài học về thiên nhiên đã học được trong hôm nay. Anh cả Min Guk rất ra dáng một "thầy giáo" khi dạy cho các em bé hơn những kiến thức mà em nhận được.

Ngoài những bài học nhỏ, Bố ơi mình đi đâu thế? tập 30 còn là những phút trò chuyện, tâm tình của các ông bố với con mình để có thể thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Các cô cậu bé rất dễ thương khi luôn tỏ ra mình là một đứa con có hiếu, như khi bố Dong Il hỏi Sung Joon sẽ ra sao khi lớn lên, cậu nhóc đã trả lời: "Con sẽ thay bố làm trụ cột trong gia đình" khiến bố Dong Il rất hạnh phúc.


Jin Ah tiết lộ với bố mình đã có... "bạn trai" ở lớp mẫu giáo


Bố Min Soo vui vẻ cùng bé Hoo

Tập 30 Bố ơi mình đi đâu thế? qua đi với nhiều kiến thức bổ ích về biển, thiên nhiên để các bé được lớn lên trong những trải nghiệm đáng nhớ. Min Guk, Yoon Hoo, Ji Ah, Sung Joon, Jun Soo đã biết thế nào là thủy triều lên, xuống, là bãi lầy và các sinh vật sống trong đó, làm sao để tạo ra muối, nếm các món ăn từ cua hoa... Không chỉ vậy, tình cha con cũng được thắt chặt hơn sau mỗi khoảnh khắc bố con cùng vui đùa, trò chuyện tâm tình.


Tập 30 kết thúc với bài học về thiên nhiên đáng quý
Chia sẻ