Bi kịch gia đình trong 'Giấc mơ xanh'
Hai bé gái cùng sinh một ngày, tại cùng một bệnh viện nhưng bị tráo đổi, khiến số phận của họ thay đổi hoàn toàn sẽ phát sóng lúc 18h trên kênh VCTV7 từ 9/4/2009.
20 năm sau, cả hai cô gái đều đã trưởng thành. Y Nhụy làm việc cùng cơ quan với người yêu, Lý Quốc Hào (Bạch Phàm đóng). Trong lúc công ty của họ có nguy cơ phá sản, Quốc Hào muốn trốn tránh trách nhiệm và chiếm đoạt ngân quỹ. Khi sự việc bại lộ, Y Nhụy đã nhận tội thay người cô yêu và phải ngồi tù 2 năm. Nhưng Lý Quốc Hào đã thay lòng đổi dạ, bỏ rơi cô để kết hôn với người khác. Mãn hạn tù, Y Nhụy đi tìm người tình bội bạc và bất ngờ gặp Thạch Gia Vỹ, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn An Thị. Với sự giúp đỡ của Gia Vỹ, Y Nhụy được vào An Thị làm việc và gặp cô tiểu thư An Bình, con gái của chủ tịch An Đạt. Hai cô gái không hề biết rằng, số phận trớ trêu đã tráo đổi họ với nhau, và ông An Đạt mới chính là cha ruột của Y Nhụy.
Sự xuất hiện của Y Nhụy đã lôi Thạch Gia Vỹ và An Bình vào tam giác tình yêu đầy bi kịch. Ghen tuông và đau khổ, An Bình trở nên điên loạn. Cô dùng dao đâm khiến Y Nhụy bị thương, khiến sinh mạng cô gái đang phải cố chống chọi với bệnh máu trắng này càng trở nên mong manh. Đây là khi sự thật được chôn giấu suốt 2 thập kỷ được phơi bày.