Bánh đúc có xương tập cuối:

"Bánh đúc có xương" kết thúc có hậu cho cặp mẹ kế - con chồng

Nguyễn Lee,
Chia sẻ

Trong tập cuối của bộ phim “Bánh đúc có xương”, bằng tình yêu thương của mình, Bảo Khánh đã xóa tan được định kiến "mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”.

Trong tập cuối của bộ phim Bánh đúc có xương, Hoài Anh đến nhà thầy Đông Hưng (chồng mới của mẹ ruột) để tập nhảy. Trong khi đó, Chi ôm bụng đau dữ dội khiến mọi người lo lắng cô bị sảy thai. Thật may mắn khi bác sĩ cho biết Chi và đứa bé không sao, nhưng phải cẩn thận trong đi lại.


 Cả nhà quây quần lo lắng cho đứa bé trong bụng và Chi
                       
Thấy mẹ ruột - Chi được mọi người quan tâm, săn sóc, Hoài Anh tủi thân về nhà trong lúc trời đổ mưa lớn. Bảo Khánh lo lắng cho Hoài Anh nên mặc kệ bố chồng khuyên can, Khánh một mình chạy ra ngoài trong đêm mưa tìm Hoài Anh trở về. 
 

“Bụng mang dạ chửa”, Khánh vẫn lao ra ngoài trời mưa để tìm con chồng
 
Sau đêm mưa, Hoài Anh bị sốt, nhưng cô bé vẫn muốn đi tới trường để tổng duyệt cho buổi văn nghệ. Biết không thuyết phục được cô con chồng ương bướng, Khánh chu đáo đưa cô bé tới trường. Chi thấy vậy liền gọi điện hỏi thăm. Khi nghe tin con ốm nhưng không ở nhà nghỉ, Chi tức giận gọi điện trách mắng Bảo Khánh. Hoài Anh không còn đồng tình với quan điểm của Chi nên nói qua điện thoại: “Mẹ đừng như vậy nữa, là tại con, đừng mắng cô Bảo Khánh”.
 
           
  Hoài Anh bênh Bảo Khánh trước mẹ ruột
      
Chi bàng hoàng nhận ra vị trí của mình trong lòng Hoài Anh giờ không còn là số một và cũng sẽ không còn là duy nhất nếu tiếp tục thờ ơ với con gái. Lúc này, điều Chi nghĩ tới là nhấc điện thoại xin lỗi Khánh: "Tôi là người mẹ không tốt, tôi xin cô hãy đối xử tốt với Hoài Anh.”

Cũng trong tập cuối của Bánh đúc có xương, công việc của Chí Kiên ngày càng suôn sẻ nên khai trương thêm một cửa hàng bánh ngọt mới. Buổi khai trương trùng với ngày Hoài Anh tham gia cuộc thi “Vũ điệu xanh”. Hoài Anh buồn khi biết sẽ chẳng có ai tới xem mình đứng lên sân khấu bởi bố và mẹ kế bận công việc, mẹ ruột thì ở nhà dưỡng thai. Tuy nhiên, Bảo Khánh đã sắp xếp thời gian để đến động viên con chồng.

 
Khánh thu xếp mọi việc để đến động viên Hoài Anh biểu diễn thật tốt

Trong khi đó, Chi ngồi ở nhà bồn chồn không yên, suy nghĩ vì những hành động đã làm tổn thương cho Hoài Anh. Là một cô gái 15 tuổi, điều Hoài Anh cần nhất, là mẹ. Vội vã trong những dòng suy nghĩ, Chi bắt xe đến cổ vũ cho Hoài Anh. 
         

    Chi hối hận vì đã không quan tâm tới Hoài Anh

Hoài Anh trên sân khấu tài năng, rực rỡ. Mọi người hò reo khi cô bé ẵm trọn giải nhất. Khi được hỏi về dự định sắp tới của mình, Hoài Anh nói sẽ dành số tiền tặng bố và người vợ của bố một chuyến du lịch, cô bé chia sẻ: “Cô ấy không phải là mẹ sinh ra em, em đã từng rất thích cô ấy, em cũng đã từng làm những điều có lỗi với cô ấy, nhưng cô ấy lại dành cho em những tình cảm mà chỉ một người mẹ rất yêu thương mới làm được, giải thưởng xin dành tặng bố và cô Khánh”.
                                       
               Nhận phần thưởng đoạt giải nhất , Hoài Anh dành tặng bố và mẹ kế

Chi ngỡ ngàng, Bảo Khánh khóc. Tất thảy xúc động khi Hoài Anh tự mình hóa giải cuộc chiến mẹ kế - con chồng. Không có ai đúng, ai sai, không có kẻ thua, người chiến thắng, tất cả nhường cho những tình cảm chân thật, bởi chỉ có yêu và thương nhau mới xóa tan được cái định kiến “Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”.
Chia sẻ