Bà mẹ tăng 40kg sau sinh: "Nhìn người mới của chồng mà thấy tủi thân"

Shindo,
Chia sẻ

Bà mẹ đơn thân với thân hình quá khổ của “Bước nhảy ngàn cân” đã có những trải lòng thẳng thắn về chuyện ly hôn lẫn ước muốn giảm cân để lấy lại vóc dáng như ngày trước.

Tập 1 chương trình truyền hình Bước nhảy ngàn cân đã lên sóng cùng những câu chuyện xúc động của các thí sinh có thân hình quá khổ. Huyền Thanh – bà mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ với tâm sự thẳng thắn về việc đã bị chồng bỏ rơi sau khi tăng 40kg là một trong những người gây bất ngờ cho khán giả màn ảnh nhỏ nhất.

Trò chuyện với Huyền Thanh về cuộc sống, ước muốn giảm cân lẫn những chuyện bên lề chương trình Bước nhảy ngàn cân. Bà mẹ trẻ này đã có những trải lòng thẳng thắn. 

mẹ đơn thân bước nhảy ngàn cân 5
Huyền Thanh trong đêm thi đầu tiên của "Bước nhảy ngàn cân"

Huyền Thanh tự tin nhảy múa cùng Quang Đăng dù thân hình quá khổ 

Chị biết đến chương trình Bước nhảy ngàn cân từ đâu? Lý do vì sao chị quyết định tham gia chương trình này?

Mình biết đến chương trình thông qua một người bạn. Cô ấy rủ mình thi cùng, nhưng rốt cuộc chỉ một mình mình đậu vì cô ấy nhẹ quá so với tiêu chí của cuộc thi. Vừa nghe đến cuộc thi là mình đã muốn tham gia ngay vì mình vốn yêu thích nhảy múa từ nhỏ. Bên cạnh đó, mình biết nếu có cơ hội vào Top 12, ban tổ chức sẽ hỗ trợ chúng mình giảm cân một cách hiệu quả và an toàn.

Vừa giảm cân, vừa phải tập nhảy cùng các biên đạo. Quá trình này có gây ra cho chị những khó khăn nào? Chị đã đương đầu với những khó khăn đó ra sao?

Lúc trước ở nhà, mình ăn rất nhiều bữa, ăn liên tục và không theo giờ giấc gì cả, cứ đói là ăn, tiện gì ăn nấy. Từ lúc vào nhà chung phải ăn uống theo chế độ, phải đúng giờ giấc, đúng liều lượng, mình cũng bị ức chế đáng kể. Đặc biệt là khi không thể ăn những thứ bản thân thèm như đồ chiên xào, bánh ngọt. May mắn là dần dần cơ thể mình cũng đã quen với việc ăn uống khoa học như này. Việc tập gym và tập nhảy ban đầu cũng gây khó khăn cho mình không ít. Đó là việc đau nhức cơ, khớp khi mới bước vào guồng quay luyện tập. Bước đi là đau, chuyển tư thế từ nằm sang ngồi hay từ ngồi sang đứng cũng đau ghê gớm. Nhưng những lúc như thế chỉ có 1 cách duy nhất: đó là càng đau càng phải tập, về sau cơ thể sẽ quen và vượt qua được ngưỡng đau đó.

mẹ đơn thân bước nhảy ngàn cân 6

mẹ đơn thân bước nhảy ngàn cân 7

Cân nặng quá khổ đã gây ra cho chị những trở ngại nào trong cuộc sống?

Người béo khổ nhất là không thể mặc những thứ mình thích trong khi thời trang thì thay đổi mỗi ngày, đâu phải cái gì cũng có size to để phục vụ cho người béo. Rồi trong cuộc sống có rất nhiều người vô duyên và khiếm nhã. Họ lấy khiếm khuyết cơ thể của người khác ra để mà trêu đùa. Những lúc như thế mình rất ức chế và mất tự tin. Rồi công việc, chuyện tình cảm cũng sẽ không được như ý nếu bạn béo.

Trong tập đầu tiên Bước nhảy ngàn cân, chị đã làm khán giả xúc động khi chia sẻ chuyện buồn của bản thân. Đến nay, khi nhớ về những chuyện cũ, chị đã bình tâm chưa hay vẫn còn day dứt vì nó?

Mình rất bất ngờ vì mọi người có ấn tượng với câu chuyện của mình như vậy. Bây giờ khi nhớ lại toàn bộ chuyện cũ, mình đã có thể mỉm cười. Trước khi lập gia đình, sinh con, mình nặng khoảng 50kg – 53kg. Sau khi mang thai bé đầu tiên, mình tăng hơn 40kg, mang thai bé thứ hai tăng tiếp 15kg nữa. Ngày xưa mình làm ở ngân hàng nhưng do tăng quá nhiều cân như thế mà công việc đấy lại yêu cầu hình thức nên mình không thể trụ lại. 

mẹ đơn thân bước nhảy ngàn cân 1
Vì sinh con, Huyền Thanh đã tăng hơn 40kg

Hiện tại mình chỉ bán hàng online ở nhà thôi. Mình đang làm mẹ đơn thân. Lý do ly hôn thì cũng có nhiều vấn đề nhưng mình nghĩ một phần là do cơ thể mình tăng quá nhiều cân. Chồng mình cũng có quan hệ với người khác. Mình nhìn người đấy với mình cảm thấy khác nhau một trời một vực.... Mình cảm thấy tủi thân và đau xót lắm. 

Lúc ấy mình chỉ có một cơ thể béo phì cùng làn da rạn nứt hết cả. Mẹ mình có bảo với mình phụ nữ khi có chồng cơ hội ít hơn rất nhiều mà bây giờ con còn có 2 đứa con, cơ hội gần như bằng không. Mình muốn chứng minh cho mọi người thấy là không phải cánh cửa hôn nhân khép lại là mọi thứ đều kết thúc, còn có rất nhiều thứ tốt đẹp bên ngoài và mình tin là mình sẽ làm được. 

Ly hôn, trở thành mẹ đơn thân rồi lại thêm chuyện chồng cũ có người mới. Khi lần lượt trải qua những cú sốc này, chị có oán giận người đàn ông kia không?

Nói rằng không oán hận thì cũng không hẳn. Lúc ban đầu mới xảy ra chuyện, mình rất căm tức và thù hận, trong đầu còn nghĩ đến những việc dại dột. Nhưng dần dần mình nghiệm ra rằng, nếu mình vẫn còn ôm thù hận, người khổ nhất sẽ là mình và các con. Hai bé nhà mình có thể phải sống xa ba, nhưng mình muốn dạy các con biết ba chúng là ai, và phải tôn trọng người đã có công sinh thành ra chúng. Quan điểm của mình là chuyện của người lớn không nên để ảnh hưởng đến con trẻ.

mẹ đơn thân bước nhảy ngàn cân 2
Hình ảnh Huyền Thanh (trái) trước khi tăng cân

mẹ đơn thân bước nhảy ngàn cân 12
Huyền Thanh cho biết chị lúc này chỉ khoảng 50kg

Bạn bè và người thân có chia sẻ gì khi chị tham gia Bước nhảy ngàn cân để thay đổi cuộc sống của mình không?

Khi mình thông báo sẽ tham gia cuộc thi này thì bạn bè mình ủng hộ và động viên nhiều lắm, bởi hầu như ai thân thì cũng đều biết là mình thích nhảy múa. Còn bố mẹ mình ban đầu phản đối, bởi nghĩ là mình cũng "dừ" rồi, gần 30 tuổi, lại 2 con rồi, còn lên nhảy nhót làm gì cho người ta cười. Nhưng sau khi biết rõ hơn về cuộc thi thì hai cụ đã ủng hộ nhiệt tình. Bố mẹ mình cũng muốn mình có thể lấy lại cơ thể thon gọn trước kia để có thể đón nhận được nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, công việc và tình cảm.

Khi chị vào nhà chung để tham gia Bước nhảy ngàn cân, việc chăm sóc 2 con nhỏ đã được giải quyết như thế nào? Ai là người hỗ trợ chị chăm sóc con?

Trước khi vào nhà chung, mình cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho bố mẹ hai bên. À mình phải nói thêm là dù mình và ba bọn trẻ đường ai nấy đi, nhưng mối quan hệ của mình với bố mẹ chồng vẫn hết sức tốt đẹp. Bởi vậy lúc bí quá mình vẫn nhờ hai cụ chăm con hộ cho. Ở Hà Nội bây giờ có ông bà nội ngoại và ba Gấu Cừu (2 bé nhà mình tên ở nhà là Gấu và Cừu) thay nhau hỗ trợ chăm con hộ mình. 

mẹ đơn thân bước nhảy ngàn cân 3
2 đứa con kháu khỉnh của Huyền Thanh

bước nhảy ngàn cân
Huyền Thanh và chồng thuở còn hạnh phúc

Chị nhận xét như thế nào về các đối thủ của mình tại chương trình năm nay?

Ban đầu khi chưa gặp và nhìn các bạn nhảy, mình nghĩ là chiến thắng dễ như trở bàn tay. Bởi mình biết số cân của mình nhẹ nhất trong các thí sinh nên sẽ có lợi thế hơn về bài nhảy. Nhưng vào sống chung rồi, nhìn các bạn tập và biểu diễn thì mình mới thấy là đối thủ của mình toàn những bạn "nặng kí" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để mà chiến thắng được thì thực sự rất vất vả.
 
Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ khi giảm cân, tập nhảy trong nhà chung của Bước nhảy ngàn cân không?

Đáng nhớ nhất khi sống trong nhà chung, đó là ở tuần thứ 2, khi mình do bất cẩn mà bị chấn thương cổ chân phải, bác sĩ dặn là phải cố định chân ít nhất 6 tuần và không được vận động mạnh, các bạn đã rất lo lắng cho mình. Dường như đây không phải cuộc thi mà là anh em bạn bè cùng nhà vậy, yêu thương lo lắng cho nhau lắm. Lúc mình về, bạn thì xúm vào bóp chân, bạn ngồi chườm đá cho mình, bạn thì bế mình từ tầng 1 lên phòng mình ở tầng 3, bạn thì hỏi han rồi làm giúp việc cá nhân cho mình như rửa bát, giặt quần áo, dìu mình vào nhà tắm chờ mình tắm xong lại dìu ra... Nói thật mình quý các bạn ở đây vô cùng, ai bị loại mình cũng rất là buồn.

Xin cám ơn chị vì đã dành thời gian trò chuyện! 
Chia sẻ