Angelina Jolie nghẹn ngào tại buổi công chiếu phim mới

Leslie,
Chia sẻ

Dự án đầu tiên do Angelina làm đạo diễn xoay quanh anh hùng thế chiến thứ hai Louis Zamperini, và mỗi lần nhắc đến ông Louis, cô không kìm được nước mắt.

Angelina Jolie vốn rất lạnh lùng và tỏa sáng trên thảm đỏ, tuy nhiên, tại buổi công chiếu "Unbroken" - dự án đầu tiên do "bà Smith" làm đạo diễn, cô đã nghẹn ngào và ngấn lệ khi nói đến anh hùng Louis Zamperini - nhân vật trung tâm cho tác phẩm của cô. Được biết, Louis là một vận động viên điền kinh, khi Thế Chiến thứ II nổ ra, ông đã bị lực lượng thù địch Nhật Bản bắt làm tù binh khi bị phát hiện trôi dạt vào vùng bờ biển. 

Trước đó, ông đã trải qua một thảm cảnh rơi máy bay, lênh đênh trên biển 47 ngày; sau cùng bị giam giữ cho đến khi chiến tranh kết thúc. Louis Zamperini là nhân chứng sống của thời điểm tàn khốc nhất trong lịch sử, và ông vẫn sống khỏe mạnh cho đến ngày "định mệnh" khi ông và Angelina lần đầu gặp nhau. 

Angelina Jolie nghẹn ngào tại buổi công chiếu phim mới 1
Angelina Jolie tại buổi công chiếu "Unbroken"

Song, ngay sau khi trao đổi với Angelina về cuộc đời mình, cũng như truyền đạt hết những tâm tư vào Unbroken, ông đã qua đời vào tháng 7/2014 ngay khi tác phẩm chưa được hoàn thành. Trước khi qua đời, Louis Zamperini đã phát biểu: "Angelina trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, cô ấy biết bản thân muốn gì và hiểu mình cần phải làm gì, vì thế tôi tin tưởng Angelina hoàn toàn. Tôi biết "Unbroken" sẽ là tác phẩm tuyệt vời!". 

Đoạn thu âm giọng nói của Louis nói về Angelina Jolie và tác phẩm "Unbroken" vang lên khi cô đứng trên thảm đỏ. Khi hai MC truyền micro cho cô và bắt đầu phỏng vấn, Angelina chỉ im lặng và gật đầu cho qua, nước mắt ngấn lệ nghẹn ngào. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô phát biểu: "Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời!".

Angelina Jolie nghẹn ngào tại buổi công chiếu phim mới 2
Angelina ngấn lệ khi nghe đoạn thu âm giọng nói của ông Louis Zamperini

Angelina cho biết cô rất hào hứng cho 6 người con của mình xem tác phẩm này. Cô "bật mí" thêm: "Shiloh đã đến dự đám tang của ông Louis, lúc trước con bé rất thân thiết với ông và vì thế, Shiloh quyết tâm sẽ xem tác phẩm "Unbroken" từ đầu đến cuối. Các con tôi đã vô cùng cảm động khi nghe tôi tóm tắt nội dung, tôi nóng lòng cho chúng xem phim này bởi nó rất tốt cho trẻ nhỏ, phim chứa đựng những thông điệp rất tinh tế". 

"Unbroken" được dựa trên cuốn sách nổi tiếng của Laura Hillebrand với tiêu đề "Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience and Redemption". Ngay khi đọc được tác phẩm này, Angelina Jolie đã được truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ và quyết định chọn đây là tác phẩm đầu tiên của cô đứng ở cương vị đạo diễn. 

Tuy nhiên, "Unbroken" đã không bấm máy cho đến khi Angelina thật sự gặp được nhân vật chính của tác phẩm này tại quán cà phê gần nhà cô. Lúc đó, Louis cho biết ông đã ngồi ở quán cà phê này hàng ngày, mong chờ đến một ngày không xa sẽ có những đạo diễn tài năng quan tâm đến diễn biến giai đoạn đầy gian khổ của cuộc đời ông để dựng lại thành phim. Ông qua đời ở tuổi 97, và Angelina đã giúp ông thực hiện tâm nguyện cuối cùng: tạo nên một tác phẩm vô cùng hoành tráng và thực tế về ông.

Angelina Jolie nghẹn ngào tại buổi công chiếu phim mới 3
Brad Pitt bất ngờ xuất hiện tại sự kiện để hộ tống vợ

Bên cạnh đó, tại buổi công chiếu "Unbroken", Angelina Jolie còn nhận được sự hỗ trợ từ chồng mới cưới Brad Pitt. Brad bất ngờ xuất hiện tại sự kiện để hộ tống vợ, đồng thời thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ khi xuất hiện trên thảm đỏ. Đây là lần đầu tiên cặp đôi quyền lực nhất ngành điện ảnh Hollywood xuất hiện bên nhau sau khi chính thức kết hôn. Tuy nhiên, để không cướp mất tâm điểm chú ý từ phía báo giới, Brad Pitt chỉ khéo léo đứng nép một bên để vợ tỏa sáng trong suốt buổi lễ.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ