American Idol: vắng Nicki Minaj thì "chợ" vẫn vui

Lies,
Chia sẻ

Trong đêm thi American Idol diễn ra vào tối thứ Tư ngày 13/3 (giờ địa phương), giám khảo Nicki Minaj đã đến muộn nhưng chương trình vẫn tiếp diễn một cách êm đẹp mà không có cô.

Với 10 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn qua nhiều tuần, có lẽ cuộc chiến của American Idol mùa thứ 12 đã thực sự bắt đầu một cách rất hồi hộp, gay cấn. 

American Idol: vắng Nicki Minaj thì

American Idol: vắng Nicki Minaj thì

American Idol: vắng Nicki Minaj thì

Trong đêm thi diễn ra vào tối thứ Tư ngày 13/3 (giờ địa phương), giám khảo Nicki Minaj đã đến muộn. Vì lý do này, phần thi của thí sinh đầu tiên không có phần nhận xét của vị giám khảo quái đản. 

Thí sinh Curtis Finch Jr. chọn thể hiện ca khúc I Believe của Fantasia. Thật khó để khán giả xóa hẳn ký ức về phần trình diễn của Fantasia với ca khúc này, còn phiên bản của Finch thì lại không trung thành nhiều lắm với nguyên tác. Sau khi nghe ca khúc, giám khảo Urban cho rằng Finch đang hơi sợ hãi, lo lắng, trong khi Randy Jackson chỉ bận tâm tới chiếc áo jacket khá "phiêu" của anh chàng. Mariah Carey khen đãi bôi sự lựa chọn của Finch. Đó là tất cả những gì diễn ra khi giám khảo Minaj vắng mặt. 

Janelle Arthur hát ca khúc Gone của Montgomery Gentry. Rõ ràng Arthur đã có tiến bộ trong việc chọn trang phục khi xuất hiện khá thời trang với chiếc váy đáng yêu và trang điểm rất xinh đẹp. Tuy vậy, giọng hát của Arthur không được tốt như thường lệ. Urban nhận xét: "Tôi chưa bao giờ nghe một giọng ca nữ hát ca khúc này. Bài hát tuần trước bạn chọn có vẻ hợp với giọng bạn hơn...". Còn Minaj thì nói thẳng: "Tôi muốn nghe những ca khúc thể hiện được phần đẹp nhất trong giọng ca của bạn. Tôi không chắc về sự lựa chọn bài hát của bạn, nhưng tôi rất muốn bạn làm tốt điều này". 

Phần thi của Devin Velez

Thí sinh điển trai Devin Velez chọn ca khúc Temporary Home của Underwood. Velez có vẻ khá chắc chắn về lựa chọn chỉ thể hiện sự ngọt ngào, lãng mạn với những bản ballad, tuy vậy, Iovine cho rằng quan điểm này quá an toàn. Trong đêm thi này, sự trình diễn của Devin đã chứng minh rằng Iovine hoàn toàn đúng, khi sự ngọt ngào nhưng nhàm tẻ của Devin đã khiến ca khúc Temporary Home trở nên quá sức chịu đựng với ban giám khảo. 

Phần thi của Angie Miller

Ca khúc I Surrender của Angie Miller rõ ràng là một bước tiến dũng cảm của cô gái này. Angie dường như có Iovine là người hâm mộ trung thành, nhưng cô không thể hát ca khúc này tự nhiên được như Clarkson. Tuy vậy, đây vẫn là một phần thể hiện rất tốt, khiến UrbanMinaj phải khen ngợi hết lời. Ngoài ra, Minaj cũng "phát cuồng" vì đôi chân dài đẹp của Angie và tỏ ra rất muốn biết tên nhà thiết kế của cô: "Bạn trông như khoác cả triệu đô la lên người hôm nay" - Minaj nhận xét. 

Phần thi của Paul Jolley

Paul Jolley thể hiện Amazed của Lonestar. Đây là phần trình diễn tốt nhất của thí sinh này từ trước tới nay, tuy vậy, giám khảo Iovine vốn có vấn đề với các thể loại trình diễn na ná nhạc kịch Broadway. Thêm vào đó, phần nhận xét của ban giám khảo khá lập lờ, khó hiểu khiến Paul càng trở nên tội nghiệp hơn. 

Phần thi của Candice Glover

Candice Glover chọn ca khúc I Who Have Nothing của Ben E.King. Glover đã biến ca khúc này trở nên hoàn toàn mới lạ, giống như một bài hát hoàn toàn mới của cô với giọng hát tuyệt vời làm choáng ngợp tất cả khán giả. Urban tán thưởng cô: "Hãy nhớ rằng nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn... chúng tôi sẽ đứng dậy và vỗ tay cổ vũ bạn". Minaj còn nói thẳng hơn: "Đây là phần trình diễn yêu thích nhất của tôi, thực sự là vậy". 

Tiếp tục là một ca khúc của Clarkson được chọn thể hiện trong đêm thi lần này: Breakaway với phần trình diễn của Lazaro Arbos. Arbos có giọng hát khá ổn, nhưng ca khúc này không phù hợp lắm, dù trên thực tế, chàng thí sinh này chọn ca khúc vì nó phản ánh cuộc đời thực của anh. Dù sao thì ban giám khảo cũng không hào hứng lắm với phần thể hiện này. 

Kree Harrison hát Cryin của Roy Orbison trong đêm thi thứ 18 của American Idol. Iovine nói rằng Harrison có sự sexy trong giọng hát, tuy vậy, đừng làm quá lên. Không cần phải lo lắng, trong đêm thi hôm nay, Harrison thể hiện sự tiết chế rất tốt và có phần trình diễn hoàn hảo. Urban khen anh hết lời: "Nếu ngày mai bạn đi thu âm, tôi sẽ đi mua ngay lập tức".

Ca khúc Flying without Wings của Studdard được Burnell Taylor trình diễn khá phong cách. Urban nói rằng anh rất thích dấu ấn cá nhân của thí sinh này, trong khi Mariah Carey thì cho rằng phần cảm xúc của bài hát rất đậm, cô có thể cảm nhận được nó. 

Phần thi của Amber Holcomb

Lại một ca khúc của Clarkson được chọn trong đêm thi: A Moment Like This với giọng hát của Amber Holcomb. Theo Minaj, đây là phần trình diễn tốt nhất của đêm nay. Với tình yêu của Amber dành cho Whitney Houston cũng như giọng ca thiên bẩm, thí sinh này có lẽ sẽ còn tiến rất xa.
Chia sẻ