BÀI GỐC (Hà Kim Ngân) - Tôi có nên tiến tới hôn nhân?...

(Hà Kim Ngân) - Tôi có nên tiến tới hôn nhân?...

Tôi 23 tuổi, yêu 1 người đàn ông 35 tuổi, vợ mới mất, có 2 con gái 10 tuổi và 8 tháng.Tôi và anh yêu nhau thật lòng, muốn tiến tới hôn nhân nhưng còn nhiều trở ngại.

1 Chia sẻ

Bạn không nên lấy anh ấy

,
Chia sẻ

(aFamily) - Nếu lấy anh ấy, bạn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để phải nuối tiếc...

Tình cảm bạn dầnh cho anh ấy chỉ là sự thương cảm và một phần do hai người gặp nhau lâu dài nên phát sinh. Đàn ông có vợ bao giờ cũng biết cách làm mủi lòng phụ nữ hơn đàn ông chưa vợ bởi họ từng trải. Bên cạnh đó, hai người còn có mối quan hệ gia đình khá lằng nhằng: "mẹ anh lại từng là vợ của ông ngoại tôi". Không chỉ thế, hai bạn cách tuổi nhau quá xa và anh ấy lại còn có 2 con. Có thể bạn còn trẻ chưa đi làm và va chạm nhiều nên chưa hiểu được hết được mọi chuyện và cũng sẽ không thể lường trước được những khó khăn nếu bạn lấy anh ấy.
 
Còn về chuyện anh lái xe thì hơn 50% những người lái xe hay bồ bịch ở ngoài vì họ xa vợ con và hay đi khắp nơi nên việc tìm bồ để khỏa lấp là điều khó tránh khỏi... Ngoài ra, tính cách của lái xe thường cục cằn thô lỗ (có thể về sau anh ấy mới bộc lộ) nên khó có thể hợp với người làm nghề sư phạm, vốn nhẹ nhàng và chu đáo. Nếu quyết định lấy anh ấy, bạn phải chấp nhận vất vả và nếu có vấn đề xảy ra bạn sẽ là người thiệt thòi lớn. Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ nhé....
 

Chia sẻ