BÀI GỐC Nương nhờ cửa Phật vì trót yêu người đồng tính

Nương nhờ cửa Phật vì trót yêu người đồng tính

Hoa đã ở đây gần hai tuần để suy nghĩ và ni cô cũng đã cố gắng khuyên ngăn nhiều lần khi cầm mái tóc dài của Hoa.

4 Chia sẻ

Hãy gìn giữ hạnh phúc

,
Chia sẻ

(aFamily) - Trời sinh ra không ai muốn mình là đồng tính, chẳng qua số phận của mình đã vậy.

Bạn Nhàn thân mến,

Tôi rất hay đọc mục Tâm sự, nhưng có lẽ câu chuyện của bạn lại để trong tôi nhiều ấn tượng. Trước hết, tôi cũng muốn bạn hiểu là tôi không hề có thái độ kỳ thị với bất cứ một ai, kể cả người đồng tính. Tuy nhiên, đọc xong câu chuyện của bạn, tôi thấy bạn vừa đáng trách mà lại đáng thương.

Tôi thiết nghĩ bạn hành động như vậy với chị Hoa cũng chỉ vì sự cả nể, vì thương và sợ không dám đối mặt với sự thật mà thôi. Nhưng việc quan trọng trước hết bây giờ là bạn phải giải quyết mọi việc như thế nào để có thể ngẩng cao đầu trước mặt chồng và gia đình hai bên.

Tôi biết lúc này bạn như người vừa trên cao bị ngã xuống rất đau đớn. Mặc dù yêu thương vợ vô cùng nhưng khi cầm tập ảnh "ân ái" của bạn lên thì có ai mà không phản ứng như chồng bạn.

Tại sao bạn không dành cho chồng một thời gian để anh ấy suy nghĩ và cũng để bạn giải thích với anh ấy. Tôi biết thực chất bạn không phải là người đồng tính. Bạn giống như bao người phụ nữ khác, chẳng qua là bạn không chiến thắng được cám dỗ.

Tôi nghĩ bạn nên giải thích với chồng bạn về mọi chuyện. Đừng bỏ đi trong âm thầm lặng lẽ. Dẫu biết cửa phật là nơi thanh tịnh để bạn có thể lắng lòng, nhưng còn gia đình bạn thì sao?

Hãy cố gắng gìn giữ hạnh phúc.
 
Oanh

Chia sẻ