BÀI GỐC Tôi lỡ yêu bạn trai của dì

Tôi lỡ yêu bạn trai của dì

Tôi như đứng giữa ngã ba đường khi lỡ yêu bạn trai của dì. Một bên là người dì mà tôi hằng yêu quý và kính trọng còn một bên là tình yêu giữa tôi với anh.

3 Chia sẻ

Chuyện ba người

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tình yêu không có sự nhượng bộ và nhường cho ai cả. Anh ấy yêu bạn thì chính anh ấy là người nói sự thật đó với dì của bạn chứ không phải là bạn.

Chào bạn ! Để có 1 giải pháp cầu toàn cho cả 3 thì khó lắm bạn ạ

Theo tôi nghĩ thì chưa hẳn bạn đã yêu anh ấy, có thể đó chỉ là do sự cuốn hút bởi sự hấp dẫn của anh ấy sau lần gặp đầu tiên . Hoặc nếu đó là tình yêu thật sự thì đó cũng chỉ là tình yêu sét đánh. Tình yêu sét đánh thì không bao giờ bền vững cả bạn ạ, nó vội đến và vội đi lắm.
 
Còn dì của bạn nữa. Một người phụ nữ mà bạn yêu quý và kính trọng sẽ như thế nào khi biết được sự thật. Dì bạn đã một lần đổ vỡ trong cuộc đời rồi chẳng lẽ bạn lại muốn dì đau khổ lần nữa sao? Bạn hãy tự hỏi bản thân mình và những việc làm của mình như vậy có xứng đáng với dì mình hay không?
 
Dẫu biết tình yêu là không biên giới, không khoảng cách nhưng không phải cái gì mình muốn cũng được đâu bạn à. Bạn có bao giờ tự hỏi là sao anh ấy lại đến với mình dễ dàng như vậy không. Cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh qua mà thôi. Bạn hãy tìm hiểu kỹ về người con trai ấy đi, không cả dì của bạn và bạn sẽ là người đau khổ đấy.
 
Bạn cần có thời gian xa anh ấy vài ngày để chứng minh lại tình yêu của mình. Sau thời gian đó bạn sẽ tự có câu trả lời cho cả 2. Nếu cả hai cảm thấy thật sự yêu nhau và không thể xa nhau thì cái gì đến nó sẽ đến. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì dù thế nào anh ấy cũng sẽ tìm đến bạn. Tình yêu không có sự nhượng bộ và nhường cho ai cả. Anh ấy yêu bạn thì chính anh ấy là người nói sự thật đó với dì của bạn chứ không phải là bạn.
Chúc bạn có được tình yêu đích thực !
 
Hạnh

Chia sẻ