BÀI GỐC Suốt 13 năm, tôi chứng kiến bố đánh mẹ kinh hoàng

Suốt 13 năm, tôi chứng kiến bố đánh mẹ kinh hoàng

Suốt 13 năm nay, tôi luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đi ngủ mà nghe thấy tiếng mẹ hét lên đau đớn vì bị bố đánh đập. Vừa kịp lớn, tôi đã ý thức rằng phải dùng cái sức vóc của một thằng con trai để bảo vệ mẹ khỏi những trận đòn của bố

2 Chia sẻ

Bố yêu mẹ lắm, nhưng bố đánh mẹ

,
Chia sẻ

Bây giờ nghe mẹ kể lại những trận đòn roi của bố tôi mà còn cảm thấy sự sợ hãi ở mẹ. Ông bắt mẹ quỳ để gõ chày vào đầu gối, chỉ cần mẹ đứng lên là lại đánh.

Dù có làm gì sai, tôi cũng không bao giờ có thể tha thứ cho 1 người đàn ông đánh phụ nữ. Kể cả người đàn bà ý có đi ngoại tình thì tôi vẫn thấy khinh người đàn ông đánh họ. Hồi bé tôi cũng sống quen với việc bố đánh đập mẹ tôi. Nói chính xác lí do bố đánh mẹ cũng không có gì sai trái cả nhưng tôi vẫn ghét ông.

Bố yêu mẹ lắm. Nên khi phát hiện mẹ tôi ngoại tình, bố tôi đã điên lên như một con thú, khiến con gái rượu của ông cũng phải sợ. Từ bé đến lớn bố chưa đánh tôi 1 cái nào. Chính xác là như vậy. Nhưng bố rất cục tính. Bố đánh mẹ rất đau. Những lần đánh mẹ, bố biết tôi sẽ can nên khi đón tôi từ nhà trẻ về là bố sẽ đèo thẳng tôi lên nhà bác gái để ông ấy có thể rảnh tay “nói chuyện” với mẹ.

Đợt đấy tôi ghét bố lắm. Một phần vì chưa hiểu sự đời nên tôi căm ghét ông đánh mẹ không lí do. Bây giờ nghe mẹ kể lại những trận đòn roi của bố tôi mà còn cảm thấy sự sợ hãi ở mẹ. Ông bắt mẹ quỳ để gõ chày vào đầu gối, chỉ cần mẹ đứng lên là lại đánh. Đến bây giờ khi 2 người đã chia tay và mỗi người có 1 cuộc sống mới, mẹ tôi vẫn còn lại những di chứng do hồi trước bị đánh dã man. Những ngày trở trời mẹ tôi đều bị tụt huyết áp rồi những cơn đau người hành hạ suốt đêm. Không 1 đêm nào mẹ ngủ ngon do người lúc nào cũng đau nhức.

Lớn rồi...nên tôi cũng dần hiểu được là bố còn yêu mẹ tôi lắm. Mỗi lần đón tôi bố đều hỏi mẹ thích ăn gì để bố mua, mà mỗi khi nói chuyện bố cũng đều nghe lời mẹ rắm rắp. Ngày bố mẹ chia tay, bố mẹ tôi còn ôm nhau khóc như trẻ con, cứ như có ai đó bắt họ chia tay vậy. Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên chia tay và nên dần tha thứ cho ông ý. Vì dù gì người chồng mà mẹ bạn chọn cũng có 1 ưu điểm gì đấy để bà yêu nên bà mới không bỏ được.

Chia sẻ