BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Nỗi đau nhất của tôi không phải là những lần anh thượng cẳng tay chân mà là lời nói độc địa, nhục mạ của anh đối với tôi và gia đình. Sau khi ly hôn, anh hay khóc khi thăm các con và bảo tôi không cho anh cơ hội. Mọi người ơi, anh có thể thay đổi không?

9 Chia sẻ

Tiên trách kỷ,hậu trách nhân

,
Chia sẻ

Đàn ông muốn vợ mình phải hoàn hảo, nhất là trong cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày. Hãy chứng tỏ mình là người phụ nữ của gia đình chứ không phải là một tiến sĩ của gia đình.

Bạn Hương thân mến!

 Qua dòng tâm sự của bạn tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm để nói lên những suy nghĩ của mình, có thể tôi cũng giống người chồng cũ của bạn.

Dân gian ta thường có câu: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cũng biết bạn đang rất khó xử trong vấn đề quyết định có hay không quay trở lại với người chồng cũ của mình.

Trong cuộc sống, hầu như cặp vợ chồng nào cũng có những lúc "Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Nguyên nhân thì cũng có rất nhiều, khách quan có, chủ quan có, và đôi khi sự việc xảy ra với nguyên nhân chẳng đâu vào đâu.

Vợ chồng bạn đều là người có trình độ, có học thức, theo như bạn kể thì tôi có thể khẳng định rằng gia đình bạn là một trong những gia đình mà nhiều người mơ ước. Vậy tại sao lại không có hạnh phúc? Tôi nghĩ rằng, bạn đã quá dễ dàng trong khi quyết định kết hôn, bạn biết chồng bạn là người gia trưởng, ích kỷ... mà vẫn có thể bỏ qua, chấp nhận điều đó và tiến tới hôn nhân. Và nếu như bạn đã chấp nhận điều đó rồi thì ngay từ khi cuộc sống vợ chồng bắt đầu, bạn đã phải có sự cố gắng rất nhiều.

Đàn ông hay ai thì cũng thế thôi, họ cũng rất ích kỷ trong chuyện tình cảm, ai cũng muốn vợ mình phải là phụ nữ hoàn hảo. Nhất là trong cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày. Bạn là một tiến sĩ được xã hội, gia đình nể trọng, vậy thì hơn ai hết bạn phải biết mình cần có một thái độ, một phong cách giao tiếp sao cho xứng tầm, ít nhất là để gia đình bạn không phải phàn nàn nhiều.

Chồng bạn có thể đã kỳ vọng vào bạn rất nhiều, nhưng với bản tính ngang bướng hoặc hay cãi lại và thái độ giao tiếp của bạn với gia đình của bạn nhiều khi đã làm anh ta phải nổi khùng. Bạn đừng nghĩ bạn là tiến sĩ nên không cần nghe những lời góp ý, những ý kiến từ phía gia đình chồng hoặc cho rằng tất cả những suy nghĩ hoặc hành động của mình là đúng. Nếu như thực sự có điều đó xảy ra, đây là một sai lầm lớn nhất của bạn.

Giờ đây, khi phải lựa chọn, tôi khuyên bạn hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng, hãy nghĩ đến gia đình, con cái, hãy mở lòng vị tha. Điều tôi muốn khuyên bạn nhất đó là hãy xem xét lại thái độ của mình, cách cư xử của mình với chồng, gia đình chồng, hãy chứng tỏ mình là người phụ nữ của gia đình chứ không phải là một tiến sĩ của gia đình.

Chúc may mắn!

Theo Vnexpress

Chia sẻ