BÀI GỐC Vợ tôi dựa hơi mẹ để chi phối chồng...

Vợ tôi dựa hơi mẹ để chi phối chồng...

Trước nay vốn nghe nhiều chuyện gia đình lục đục vì mẹ chồng, nàng dâu không hợp nhau, nên khi thấy mẹ và vợ quan tâm săn sóc nhau chẳng khác nào mẹ con ruột, hoà thuận, lẽ ra tôi phải cảm thấy mình thật may mắn ...

1 Chia sẻ

Hãy khẳng định vai trò đàn ông của mình!

,
Chia sẻ

Đàn ông phải là trụ cột trong gia đình. Ngày nay, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" không còn phù hợp nữa nhưng bạn vẫn phải khẳng định vai trò của một người đàn ông trong gia đình.

Bạn thân mến!

Tôi là một người phụ nữ nhưng tôi cũng không đồng tình với hành động mà vợ bạn đã làm. Nếu quả thật đúng như vậy thì vợ bạn thật sự đã không còn phân biệt được đâu là trách nhiệm của một người con dâu và đâu là vai trò của một người vợ. Mối quan hệ giữa con dâu - mẹ chồng không mấy khi được như ý muốn nhưng vợ bạn đã thật măy mắn. Tuy nhiên, cô ấy lại tự biến mình thành người xu nịnh, mách lẻo với mẹ chồng.

Bạn đã chịu nhường nhịn vợ mình nhưng cô ấy càng ngày càng làm tới. Vậy thì bạn nên điều chỉnh lại thái độ của mình. Vợ chồng phải tôn trọng nhau chứ không phải lên án, sát phạt nhau. Hãy có cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai vợ chồng và cho cô ấy biết rằng mâu thuẫn nhỏ chỉ nên giải quyết giữa hai vợ chồng. Đồng thời cũng nói rõ hành động "mách lẻo" đó của cô ấy không nên chút nào. Hi vọng bạn sẽ điều hoà được mối quan hệ vợ - chồng - mẹ chồng!

Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc!
 
 
 
 
Hiệp Phạm (Bảo Chi)

Chia sẻ