BÀI GỐC Nỗi khổ bị chồng coi thường

Nỗi khổ bị chồng coi thường

Tôi 25 tuổi, lấy chồng được 2 năm, vợ chồng tôi đều là người Bắc hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

2 Chia sẻ

Nếu đó là chồng tôi, tôi đã ly dị từ lâu rồi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Mình không hiểu sao đến giờ bạn vẫn chưa nộp đơn ly dị chồng?

Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình cảm thấy rất tức giận chồng bạn và vô cùng thông cảm với bạn. Là một người phụ nữ, bị chồng đối xử tệ bạc như vậy thì thật quá sức chịu đựng.

Tuy nhiên, mình không hiểu tại sao khi ở trong hoàn cảnh khốn khổ đó, bạn lại không ly dị với chồng?

Hãy ly dị nếu anh ta vẫn tiếp tục đối xử với bạn như vậy 
lạc quan lên nhé.
Nếu bạn không muốn ly dị vì  thấy anh ấy đáng thương và vẫn hy vọng có thể trở lại những năm đầu hạnh phúc của cuộc hôn nhân thì có một việc cần xem xét lại. Liệu anh ta có thể trở nên tốt hơn hay không? Anh ta có quá nhiều tính xấu: nhậu nhẹt, thô lỗ, không quan tâm đến vợ, ngược đãi vợ, sĩ diện… Nhưng quan trọng nhất là anh ta không hề có một chút ăn năn hối cải, hoặc cảm thấy tội lỗi nào cho những việc làm xấu xa của mình. Thật sự mình nghĩ anh ta không còn yêu bạn nữa, bởi nếu còn chút tình cảm thì chắc anh ta không nỡ làm cho bạn buồn đến vậy. Một người như vậy thì khi nào và phải thế nào để anh ta thay đổi? Không dễ đâu! Bạn hãy cân nhắc để tìm câu trả lời cho mình và khi đó hãy quyết định dứt khoát.

Nếu bạn không ly dị vì vẫn còn yêu chồng, không muốn có sự xáo trộn trong cuộc sống cũng như lo ngại khi chia tay, bạn chỉ còn một thân một mình nơi đất khách quê người và sẽ phải đối diện với sự lạc lõng, cô đơn mà bạn cho là mình không chịu nổi, thì hãy dũng cảm viết đơn ly hôn bạn ạ, bởi điều này vẫn có cách giải quyết. Hiện nay có rất nhiều nhóm hội của những người có cùng hoàn cảnh, cùng sở thích… Bạn có thể dễ dàng tìm được những nhóm đó trên các diễn đàn. Từ chuyện chia sẻ trên mạng, mọi người sẽ hẹn nhau offline trong đời thực. Hoặc bạn cũng có thể tham gia các hoạt động như học khiêu vũ, làm từ thiện… Ban đầu là để gặp mặt vui vẻ, chia sẻ với nhau rồi bạn sẽ dần khuây khỏa nỗi buồn. Và những hoạt động đó cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ người đàn ông khác cho mình. Đến khi đó, bạn hãy nhớ lại những kinh nghiệm, những bài học đã qua để chọn được người đàn ông tốt và có được cuộc sống hạnh phúc hơn nhé. Bên cạnh đó, làm lại từ đầu bao giờ cũng có những khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể và nhiều khi việc làm lại từ đầu này còn đem đến cho bạn những kết quả tốt hơn hiện tại.

Còn nếu bạn không muốn ly dị vì e ngại phải bắt đầu lại công việc khi trở về Bắc thì theo mình, bạn không cần phải quá lo lắng như vậy. Tất nhiên, bạn sẽ gặp chút khó khăn nhưng mình nghĩ với khả năng của bạn, đang làm cho một công ty nước ngoài, thì đó cũng là một việc có thể giải quyết được. Bạn sẽ không quá khó để tìm một công việc mới đâu, chỉ có thể là nó không được thuận lợi ngay như công việc hiện tại của bạn thôi.

Nếu bạn ngại ly dị là vì sợ gia đình buồn thì đây cũng không phải là nguyên nhân để bạn quyết định phải tiếp tục chịu đựng người chồng coi thường mình. Đúng là những người thân của bạn khi biết việc bạn ly dị chắc chắn sẽ buồn chứ. Bởi nó là một lần đổ vỡ, một nối đau của người mà họ yêu mến. Nhưng việc bạn giấu diếm và tự trói mình vào nỗi đau với hy vọng không làm ai buồn khổ là điều không bậc cha mẹ nào muốn. Hãy suy nghĩ về điều này để có quyết định đúng đắn bạn nhé.

Bạn thân mến, mình thật sự không biết lý do tại sao bạn không ly hôn nhưng cũng cố suy đoán và tìm cách giải quyết giúp bạn. Cũng có thể bạn có một lý do khác. Vậy thì bạn hãy tâm sự cho mọi người biết nhé. Mình tin là có rất nhiều người sẵn sàng giúp bạn bởi sự đồng cảm và sẻ chia với một người đang phải gánh chịu sự khốn khổ đến vậy.

Chia sẻ