BÀI GỐC Trinh tiết: trao hay giữ?

Trinh tiết: trao hay giữ?

Nhưng đôi khi tôi lại mâu thuẫn với chính mình: thật sự tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi biết sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh. Trinh tiết chỉ trao 1 lần.

5 Chia sẻ

Trinh tiết có phải là tất cả?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Mặc dù là đàn ông nhưng tôi phản đối những anh chàng đặt nặng vấn đề trinh tiết khi lấy vợ và coi màng trinh như một yếu tố đánh giá một cô gái.

Gửi tác giả bài tâm sự "Trinh tiết: Trao hay giữ?" và độc giả mục Tâm sự của trang aFamily.vn,

Tôi là một người rất thích đọc mục Tâm sự của trang aFamily.vn vì đây là chuyên mục có nhiều bài chia sẻ ý kiến rất bổ ích. Hôm nay mặc dù rất bận rộn nhưng tôi vẫn quyết định ngồi viết bài chia sẻ ý kiến của mình với tác giả bài tâm sự trên.

Các bạn thân mến, tôi xin nói thẳng quan điểm của mình: Mặc dù là con trai nhưng tôi phản đối những anh chàng đặt nặng vấn đề trinh tiết khi lấy vợ và coi màng trinh như một yếu tố đánh giá một cô gái.

Khi yêu, chẳng có anh nào là không đòi quan hệ với bạn gái mình nhưng vì lý do này kia, nhiều đôi trong số đó không lấy nhau. Vậy thì lấy đâu ra những con gái còn trinh để mà cưới nếu như họ đòi vợ mình vẫn giữ được cái quý giá nhất của người con gái khi họ là người đến sau. Có chăng, chỉ có cách xuống tìm vợ ở lớp mẫu giáo hoặc ở một mình cả đời.

Hơn nữa, những anh chàng từng quan hệ với người yêu cũ nhưng lại đòi vợ mình vẫn còn trong trắng thì quả thật quá ích kỷ. Họ chẳng yêu vợ mà chỉ yêu cái màng và bản thân mình. Nếu ai cũng như những anh này thì xin chia buồn cho những người đã đang và sẽ yêu anh ta và chẳng lẽ những cô này sẽ phải sống một mình cả cuộc đời này nếu chẳng may không kết hôn với họ?

Chính vì thế, mặc dù tôi không phản đối việc các bạn gái trao thân trước hôn nhân nhưng tôi khuyên các bạn nữ nên nghĩ cẩn thận nếu người yêu mình thuộc dạng ích kỷ trên. Khi đang gần gũi nhau, các chàng thường có những lời ngon ngọt và hứa hẹn mà con gái thì cả tin và yếu lòng. Do đó, để tránh bị thiệt thân, tốt nhất các bạn nên tránh gần người yêu ở những nơi "nhạy cảm" hoặc tốt nhất là nên chia tay càng sớm càng tốt

Tất nhiên, tôi vẫn thích vợ mình còn trinh hơn. Tôi sẽ trân trọng và đánh giá cao hơn nếu cô ấy vẫn giữ được trinh tiết cho đến ngày cưới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nếu gặp một cô gái không còn trinh thì tôi sẽ bỏ hoặc sẽ đằn vặt vợ hay bản thân mình chỉ vì chuyện cái màng trinh. Quan trọng là hiện tại và tương lai cô ấy là người thế nào, chứ không phải là quá khứ. Lấy nhau và sống với nhau cả đời nên có nhiều cái đáng để quan tâm hơn là cái màng tự nhiên đó như tính cách, cách đối nhân xử thế, công việc... Nếu cả đời cứ để chuyện trinh tiết đó dằn vặt thì anh chàng đó mới là kẻ đáng thương.

Tuy nhiên, những điều chia sẻ trên đây không đồng nghĩa với việc khuyến khích bạn xanhtigon trao thân cho người yêu bởi bạn "biết chúng tôi sẽ không đến được với nhau, rằng chồng tôi sẽ là một người khác". Một khi đã xác định không lấy được nhau thì bạn không nên quan hệ với anh ấy.

 

Chia sẻ