Midu: chấp nhận bỏ vai lớn vì không muốn đóng cảnh nóng
Là một trong số những "Hot Girl" hiếm hoi của Sài Gòn thành công ở nhiều lĩnh vực. Cô đã có những lựa chọn rất riêng của mình đối với con đường nghệ thuật phía trước.
Vai diễn Bông Sen với Midu thành công hơn mong đợi?
Tạm thời thì Midu hài lòng với những gì mình đã cố gắng hết sức cho vai diễn này. Nhưng có một điều rất thú vị là không biết vì sao vai Bông Sen này trẻ con lại thích nhiều đến thế. Ra ngoài, con nít nhận ra Bông Sen nhiều lắm. Có lần, đi ăn với bạn, có một em bé được bố bế trên lưng khi thấy Midu đã kêu lên "Bông Sen" thật lớn làm Midu rất ngạc nhiên. Đặc biệt là khi đi xuống các vùng xa thành phố, Midu rất bất ngờ khi được nhiều người nhận ra mình với vai diễn Bông Sen.
Vai diễn này có chiếm nhiều thời gian của Midu không?
Nhiều chứ. Hơn cả năm luôn đó.

Với những phân đoạn tâm lý xảy ra khi Bông Sen còn nhỏ thì Midu lấy từ chính vốn sống của mình ra để diễn. Còn khi vào những trường đoạn tâm lý khó khăn hơn thì chắc chắn phải đi hỏi và nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Đặc biệt là cảnh Bông Sen sinh con và đau đẻ. (cười) Cảnh này mà không có các cô chú trong đoàn chỉ dẫn thì Midu chả biết làm sao nữa. Rồi cách bồng em bé, nâng niu ... Toàn những cảnh diễn mà chưa bao giờ Midu trải qua cả.

Midu có tìm xem qua các phim có những phân đoạn khó này để nghiên cứu cách diễn. Đồng thời còn đi hỏi thăm những người lớn xung quanh mình nữa. Midu rất sợ mình diễn sai những cảnh này.
Có thể nói, đây là một vai "khó nuốt" không chỉ với Midu mà có thể còn là với nhiều diễn viên có nghề trước đó. Lý do gì để Midu nhận vai diễn nặng ký này?
Trước khi nhận vai diễn này, Midu đắn đo lắm chứ. Không biết mình có thể hiện được không. Phim đầu tiên Midu tiếp xúc với nghệ thuật là "Những Thiên Thần Áo Trắng" thì cũng không đến nỗi phức tạp như vai này. Đạo diễn phim cũng đã trao đổi với Midu trước khi nhận vai. Và hơn nữa, đây là một vai diễn có nhiều số phận mà bất cứ một diễn viên nào cũng mong muốn được thể hiện. Cuối cùng Midu đã đồng ý thử sức với vai diễn này.

Lúc biết mình đậu vai này, Midu gần như là hết hồn luôn. Lúc đó, thắc mắc dữ lắm. Không hiểu vì sao mà đạo diễn lại chọn mình trong khi mình chỉ cast có một phân đoạn duy nhất là cảnh cãi nhau giữa hai cha con. Khi đó, mình lại mặc ... áo đầm nữa chứ. Mà cảnh này lại là cảnh cãi nhau của một cô gái rất là ngang tàng, bụi đời. Nên khi đóng cảnh này trông rất là buồn cười. Vậy mà không ngờ chú đạo diễn lại đứng dậy vỗ tay và chọn mình cho vai diễn Bông Sen. Sau này mới biết thêm là chú đạo diễn đã phải mất đến 4 tháng mà vẫn chưa tìm được diễn viên nữ chính cho vai Bông Sen.
Khi đóng phim này, bản thân Midu cũng không nghĩ là mình có thể làm được đến thế. Chắc có lẽ là mình cũng như mọi người, cứ mãi đóng khung mình trong hình ảnh ngoan hiền, tiểu thư nên khi vào vai này có những cái bất ngờ lắm. Như những phân đoạn cần sự bộc lộ của cảm xúc mãnh liệt, Midu cũng không nghĩ là mình lại có thể "dữ dội" đến thế.

Bất ngờ thay đổi hình ảnh hiền lành của mình một cách đột ngột khi vào vai Bông Sen, Midu có sợ là khán giả sẽ "quay lưng" với mình hay đánh giá không tốt về diễn xuất của mình không?
Mọi người cứ nghĩ Midu hợp với những dạng vai như trong "Những Thiên Thần Áo Trắng" nhưng thật ra, Bông Sen lại mới đúng là nhân vật phù hợp với Midu hơn. Vì tính ra Midu vào đời sớm hơn những bạn bè cùng lứa nhiều mà. Rồi thêm công việc kinh doanh nữa. Midu nghĩ là mình già dặn trong suy nghĩ nhiều hơn là mọi người nghĩ. (cười) Khi nhận vai này, có rất nhiều người thắc mắc lẫn lo lắng cho Midu. Bản thân Midu cũng rất lo. Nhưng khi đọc kịch bản thì lúc đó mới an tâm phần nào. Nếu coi hết phim, mọi người sẽ thấy là nhân vật Bông Sen không phải là một cô gái xấu tính mà ngược lại đây là một cô nàng tuy nói năng có phần lỗ mảng nhưng lại là người có cái tâm rất sáng. Chính vì yêu thích vai diễn này mà Midu có thêm tinh thần để hoàn thành tốt vai diễn.

Chấp nhận dừng hẳn 1 năm học để theo phim, có phải Midu đang muốn đầu tư thực sự cho sự nghiệp điện ảnh của mình?
Chính xác là đầu tư nghiêm túc cho vai diễn "Tóc Rối". Midu rất là thích vai diễn này. Nếu không tham gia vai diễn này sẽ là một điều rất tiếc cho bản thân Midu. Chính vì vậy mà Midu đã phải trăn trở và suy nghĩ rất nhiều khi quyết định bảo lưu một năm học. Midu không muốn phụ lòng tin của chú đạo diễn dành cho mình và muốn tập trung toàn tâm, toàn lực cho vai diễn. Nhưng vẫn xác định rõ mục tiêu là điều này là sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn. Sau phim sẽ trở về học tập lại như bình thường.

Không phải ai cũng có được cơ hội tỏa sáng với phim ảnh như Midu đã được. Vậy mà Midu lại quyết định dừng lại. Bây giờ Midu đang học năm 3 trường Kiến Trúc. Nghĩa là Midu còn đến 2 năm nữa mới tốt nghiệp và đó cũng là thời gian khán giả tạm xa Midu. Midu không sợ rằng những gì mình xây dựng được bây giờ sẽ không còn khi mình muốn quay lại với phim ảnh?
Thú thật là đôi khi Midu không muốn mình tiến quá nhanh trên con đường nghệ thuật. Midu sợ đi nhanh lắm, sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được mình khi mọi cái tiến quá nhanh. Bây giờ, Midu vẫn còn đang đi học cho nên sẽ bị rơi vào tình thế gọi là "tiến thoái lưỡng nan" như mọi người thường nói. Theo nghệ thuật hay học tập trước thì cỡ nào Midu cũng bị muộn cả. Không muộn cái này thì cũng muộn cái kia. Quan trọng là xác định chọn cái nào rồi theo thôi.
Nhưng lỡ như có một vai diễn nào đó cực kỳ hay đến trong thời gian này thì sao? Lẽ nào Midu cũng bỏ qua?
Thật ra là đã xác định rồi thì phải quyết tâm thôi. Midu vừa từ chối một vai diễn điện ảnh mà phải nói là rất tiếc khi bỏ qua vai diễn này. Đây cũng là vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh có chủ đề kinh dị. Nói chung là Midu rất thích phim này. Nhưng mà, vai diễn này có một cảnh ... hơi nóng. Mà Midu thì ... không muốn mình tham gia vào cảnh này.

Midu hoàn toàn có thể yêu cầu đạo diễn xử lý kịch bản hoặc dùng diễn viên thế thân mà?
Uhm. Nhưng ... vì đây là một cảnh nóng rất quan trọng tạo nên mọi mắc xích trong phim nên không bỏ được hay làm giảm đi được. Midu từ chối một phần cũng vì không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả bộ phim. Chứ thời gian tham gia phim điện ảnh thì cũng không lâu lắm, chừng một tháng thôi, Midu hoàn toàn có thể sắp xếp tham gia được. Vấn đề vẫn chỉ là không thích đóng cảnh nóng thôi.
Hình như Midu rất tiếc khi từ chối dự án này?
Uhm. Hơn nữa, đây lại là kịch bản đầu tiên trong số hàng loạt kịch bản gửi về dạo gần đây mà Midu thích nữa. Cảm giác giống như mình vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn vậy đó. Phim Việt Nam bây giờ nhiều nhưng mà kịch bản để mà diễn viên ưng ý thì đâu phải lúc nào cũng có. Nên ... đúng là tiếc thật. (cười)
Trở lại việc học sau một năm gián đoạn, Midu có cảm thấy khó khăn không? Khi phim công chiếu thì phản ứng của bạn bè Midu như thế nào?
Ban đầu thì hơi cực một tý nhưng sau đó cũng ổn. Khi phim công chiếu thì cũng có một số bạn coi. Mỗi khi đi học là các bạn hay kể chuyện là tối qua cảnh này hay, cảnh này vui ... Nói chung là cũng thích khi phim nhận được sự quan tâm của các bạn. (cười)

Thế còn công việc kinh doanh cửa hàng quần áo?
Hiện giờ thì ổn. Kinh doanh giúp mình đảm bảo về phần kinh tế mà ... (cười)
Cảm giác của Midu hiện tại, sau khi tất cả các lĩnh vực từ phim ảnh, học tập cho đến kinh doanh đều thành công?
Midu thích như bây giờ: có thể làm được những gì mà mình yêu thích mà không bị vướng bận gì. Cảm giác hiện giờ rất thoải mái. Được làm những gì mình muốn và không bị nó ảnh hưởng quá nhiều đến mình là một cảm giác rất dễ chịu.
Cảm ơn Midu về buổi trò chuyện này. Xin chúc Midu sẽ luôn thành công với những lựa chọn của mình nhé!
Tạm thời thì Midu hài lòng với những gì mình đã cố gắng hết sức cho vai diễn này. Nhưng có một điều rất thú vị là không biết vì sao vai Bông Sen này trẻ con lại thích nhiều đến thế. Ra ngoài, con nít nhận ra Bông Sen nhiều lắm. Có lần, đi ăn với bạn, có một em bé được bố bế trên lưng khi thấy Midu đã kêu lên "Bông Sen" thật lớn làm Midu rất ngạc nhiên. Đặc biệt là khi đi xuống các vùng xa thành phố, Midu rất bất ngờ khi được nhiều người nhận ra mình với vai diễn Bông Sen.
Vai diễn này có chiếm nhiều thời gian của Midu không?
Nhiều chứ. Hơn cả năm luôn đó.

Bông Sen là một vai diễn khó với khung thời gian cho nhân vật trải dài từ lúc còn là thiếu nữ cho đến khi lấy chồng, sinh con và chăm em bé. Trong khi tuổi đời của Midu lại còn quá trẻ và cũng chỉ mới tham gia vào một phim truyền hình dành cho tuổi teen. Midu đã làm cách nào để "xử lý" diễn xuất cho nhân vật này?
Với những phân đoạn tâm lý xảy ra khi Bông Sen còn nhỏ thì Midu lấy từ chính vốn sống của mình ra để diễn. Còn khi vào những trường đoạn tâm lý khó khăn hơn thì chắc chắn phải đi hỏi và nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Đặc biệt là cảnh Bông Sen sinh con và đau đẻ. (cười) Cảnh này mà không có các cô chú trong đoàn chỉ dẫn thì Midu chả biết làm sao nữa. Rồi cách bồng em bé, nâng niu ... Toàn những cảnh diễn mà chưa bao giờ Midu trải qua cả.

Nhưng bản thân Midu có tự nghiên cứu về diễn xuất không hay chỉ trông chờ vào sự chỉ bảo của mọi người?
Midu có tìm xem qua các phim có những phân đoạn khó này để nghiên cứu cách diễn. Đồng thời còn đi hỏi thăm những người lớn xung quanh mình nữa. Midu rất sợ mình diễn sai những cảnh này.
Có thể nói, đây là một vai "khó nuốt" không chỉ với Midu mà có thể còn là với nhiều diễn viên có nghề trước đó. Lý do gì để Midu nhận vai diễn nặng ký này?
Trước khi nhận vai diễn này, Midu đắn đo lắm chứ. Không biết mình có thể hiện được không. Phim đầu tiên Midu tiếp xúc với nghệ thuật là "Những Thiên Thần Áo Trắng" thì cũng không đến nỗi phức tạp như vai này. Đạo diễn phim cũng đã trao đổi với Midu trước khi nhận vai. Và hơn nữa, đây là một vai diễn có nhiều số phận mà bất cứ một diễn viên nào cũng mong muốn được thể hiện. Cuối cùng Midu đã đồng ý thử sức với vai diễn này.

Có khi nào Midu hỏi đạo diễn là tại sao lại chọn Midu không?
Lúc biết mình đậu vai này, Midu gần như là hết hồn luôn. Lúc đó, thắc mắc dữ lắm. Không hiểu vì sao mà đạo diễn lại chọn mình trong khi mình chỉ cast có một phân đoạn duy nhất là cảnh cãi nhau giữa hai cha con. Khi đó, mình lại mặc ... áo đầm nữa chứ. Mà cảnh này lại là cảnh cãi nhau của một cô gái rất là ngang tàng, bụi đời. Nên khi đóng cảnh này trông rất là buồn cười. Vậy mà không ngờ chú đạo diễn lại đứng dậy vỗ tay và chọn mình cho vai diễn Bông Sen. Sau này mới biết thêm là chú đạo diễn đã phải mất đến 4 tháng mà vẫn chưa tìm được diễn viên nữ chính cho vai Bông Sen.
Khi đóng phim này, bản thân Midu cũng không nghĩ là mình có thể làm được đến thế. Chắc có lẽ là mình cũng như mọi người, cứ mãi đóng khung mình trong hình ảnh ngoan hiền, tiểu thư nên khi vào vai này có những cái bất ngờ lắm. Như những phân đoạn cần sự bộc lộ của cảm xúc mãnh liệt, Midu cũng không nghĩ là mình lại có thể "dữ dội" đến thế.

Mọi người cứ nghĩ Midu hợp với những dạng vai như trong "Những Thiên Thần Áo Trắng" nhưng thật ra, Bông Sen lại mới đúng là nhân vật phù hợp với Midu hơn. Vì tính ra Midu vào đời sớm hơn những bạn bè cùng lứa nhiều mà. Rồi thêm công việc kinh doanh nữa. Midu nghĩ là mình già dặn trong suy nghĩ nhiều hơn là mọi người nghĩ. (cười) Khi nhận vai này, có rất nhiều người thắc mắc lẫn lo lắng cho Midu. Bản thân Midu cũng rất lo. Nhưng khi đọc kịch bản thì lúc đó mới an tâm phần nào. Nếu coi hết phim, mọi người sẽ thấy là nhân vật Bông Sen không phải là một cô gái xấu tính mà ngược lại đây là một cô nàng tuy nói năng có phần lỗ mảng nhưng lại là người có cái tâm rất sáng. Chính vì yêu thích vai diễn này mà Midu có thêm tinh thần để hoàn thành tốt vai diễn.

Chính xác là đầu tư nghiêm túc cho vai diễn "Tóc Rối". Midu rất là thích vai diễn này. Nếu không tham gia vai diễn này sẽ là một điều rất tiếc cho bản thân Midu. Chính vì vậy mà Midu đã phải trăn trở và suy nghĩ rất nhiều khi quyết định bảo lưu một năm học. Midu không muốn phụ lòng tin của chú đạo diễn dành cho mình và muốn tập trung toàn tâm, toàn lực cho vai diễn. Nhưng vẫn xác định rõ mục tiêu là điều này là sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn. Sau phim sẽ trở về học tập lại như bình thường.

Thú thật là đôi khi Midu không muốn mình tiến quá nhanh trên con đường nghệ thuật. Midu sợ đi nhanh lắm, sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được mình khi mọi cái tiến quá nhanh. Bây giờ, Midu vẫn còn đang đi học cho nên sẽ bị rơi vào tình thế gọi là "tiến thoái lưỡng nan" như mọi người thường nói. Theo nghệ thuật hay học tập trước thì cỡ nào Midu cũng bị muộn cả. Không muộn cái này thì cũng muộn cái kia. Quan trọng là xác định chọn cái nào rồi theo thôi.
Nhưng lỡ như có một vai diễn nào đó cực kỳ hay đến trong thời gian này thì sao? Lẽ nào Midu cũng bỏ qua?
Thật ra là đã xác định rồi thì phải quyết tâm thôi. Midu vừa từ chối một vai diễn điện ảnh mà phải nói là rất tiếc khi bỏ qua vai diễn này. Đây cũng là vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh có chủ đề kinh dị. Nói chung là Midu rất thích phim này. Nhưng mà, vai diễn này có một cảnh ... hơi nóng. Mà Midu thì ... không muốn mình tham gia vào cảnh này.

Uhm. Nhưng ... vì đây là một cảnh nóng rất quan trọng tạo nên mọi mắc xích trong phim nên không bỏ được hay làm giảm đi được. Midu từ chối một phần cũng vì không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả bộ phim. Chứ thời gian tham gia phim điện ảnh thì cũng không lâu lắm, chừng một tháng thôi, Midu hoàn toàn có thể sắp xếp tham gia được. Vấn đề vẫn chỉ là không thích đóng cảnh nóng thôi.
Hình như Midu rất tiếc khi từ chối dự án này?
Uhm. Hơn nữa, đây lại là kịch bản đầu tiên trong số hàng loạt kịch bản gửi về dạo gần đây mà Midu thích nữa. Cảm giác giống như mình vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn vậy đó. Phim Việt Nam bây giờ nhiều nhưng mà kịch bản để mà diễn viên ưng ý thì đâu phải lúc nào cũng có. Nên ... đúng là tiếc thật. (cười)
Trở lại việc học sau một năm gián đoạn, Midu có cảm thấy khó khăn không? Khi phim công chiếu thì phản ứng của bạn bè Midu như thế nào?
Ban đầu thì hơi cực một tý nhưng sau đó cũng ổn. Khi phim công chiếu thì cũng có một số bạn coi. Mỗi khi đi học là các bạn hay kể chuyện là tối qua cảnh này hay, cảnh này vui ... Nói chung là cũng thích khi phim nhận được sự quan tâm của các bạn. (cười)

Hiện giờ thì ổn. Kinh doanh giúp mình đảm bảo về phần kinh tế mà ... (cười)
Cảm giác của Midu hiện tại, sau khi tất cả các lĩnh vực từ phim ảnh, học tập cho đến kinh doanh đều thành công?
Midu thích như bây giờ: có thể làm được những gì mà mình yêu thích mà không bị vướng bận gì. Cảm giác hiện giờ rất thoải mái. Được làm những gì mình muốn và không bị nó ảnh hưởng quá nhiều đến mình là một cảm giác rất dễ chịu.
Cảm ơn Midu về buổi trò chuyện này. Xin chúc Midu sẽ luôn thành công với những lựa chọn của mình nhé!