Châu Tấn bị bạn trai bỏ rơi vì giấu chuyện đã có chồng?

,

Sau thông tin Châu Tấn đã chia tay với đại gia trẻ Vương Sóc tháng trước, báo giới Trung Quốc lại được dịp rộ lên những phỏng đoán suy luận về nguyên nhân thật sự của cuộc chia ly này.

Bị bạn trai bỏ rơi là vì giấu chuyện hôn sự?
 

Tờ Tân Hoa xã đưa tin, mãi đến cuối tháng 9 năm ngoái, Châu Tấn mới công khai thừa nhận Vương Sóc là bạn trai của mình, ấy vậy mà vẫn chưa hết năm âm lịch, đã có thông tin hai người chia tay. Gần đây, báo chí đã “vào cuộc điều tra” và chứng thực rằng, Châu Tấn xác thực đã kết thúc mối tình chị em với đại gia trẻ tuổi Vương Sóc. Đồng thời cũng có thông tin tiết lộ rằng, nguyên nhân chính của cuộc chia ly này không phải là do Vương Sóc trăng hoa, có người mới mà là vì anh ta phát hiện Châu Tấn và tình cũ Lý Đại Tề đã kết hôn.
 

 
Theo đó, Châu Tấn và Lý Đại Tề lúc trước đã kết hôn với nhau. Sau khi tuyên bố chia tay, hai người làm thủ tục ly hôn, tuy nhiên việc ly hôn không được thuận lợi như mong đợi. Sau đó, Vương Sóc biết được Châu Tấn giấu giếm chuyện hôn sự của cô với Lý Đại Tề đã vô cùng tức giận, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới đã đòi chia tay với cô.
Vào giữa năm ngoái, khi Châu Tấn và Lý Đại Tề công khai chuyện chia tay, cũng có người tiết lộ với phóng viên rằng, kỳ thực là hai người ly hôn chứ không phải là chia tay. Vì trước đó, Châu Tấn và Lý Đại Tề đã đăng ký kết hôn tại Mỹ. Tuy nhiên hiện tại Châu Tấn và Lý Đại Tề đã ly hôn hay chưa thì người này không biết chắc chắn.

Một nhân viên tập đoàn Hoa Nghị còn tiết lộ, Châu Tấn và Vương Sóc tuy có quen biết nhưng không quá thân thiết. Hai người nên duyên với nhau trong ngày sinh nhật của Thành Long. Khi hai người mới yêu nhau, Vương Sóc hết sức chiều chuộng bạn gái. Anh ta từng đặt mua một chiếc Rolls-Royce tặng cho Châu Tấn.
 

Tuy nhiên, vì Vương Sóc không có công việc chính thức nên mỗi lần cần tiền đều phải ngửa tay xin bố, lại thêm số tiền mua xe là không hề nhỏ nên  số tiền bố anh ta cho không đủ tiền để mua xe. Kết quả là chiếc xe được lái đến cửa nhà Châu Tấn rồi lại lái đi.
 
Vẫn tỏ ra là đại gia, ngay sau đó, Vương Sóc đã mua một chiếc đồng hồ trị giá 1 triệu NDT tặng cho Châu Tấn coi như là món quà bồi thường. Phía Châu Tấn cũng vì Vương Sóc hết lòng, lại chi tiêu hào phóng nên chẳng hiềm tình cảm sâu nặng với Lý Đại Tề mà chia tay.

Đại diện Châu Tấn: “Báo giới nhiều khi quá tàn nhẫn”
Về phía Châu Tấn, đối với việc chia tay với Vương Sóc, người quản lý của cô - Huỳnh Phong không khẳng định điều gì, nói: “Đối với đời tư của cô ấy, nguyên tắc của tôi trước sau rất rõ ràng. Gần đây có nhiều phóng viên gọi điện đến hỏi tôi nhưng tôi kiên quyết nói, tôi không bàn luận, cũng không nên bàn luận chuyện đời tư của một diễn viên”.
 

 
Huỳnh Phong tỏ ra đồng cảm với Châu Tấn, nói: “Với tôi, Châu Tấn là một nghệ sỹ, tôi phải bảo vệ cô ấy. Có lúc giới truyền thông thật tàn nhẫn. Nếu như người con gái ấy là chị hay em của anh, các anh có hỏi như thế không? Cô ấy là một diễn viên giỏi đáng để chúng ta bảo vệ”.
Lê Văn
Theo Tân Hoa xã/2sao
Chia sẻ