Giải mã hiện tượng "Dream High" xứ Hàn

Bulu,
Chia sẻ

Sức hút và sự thành công của phim khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục. Và cũng từ đây, hàng loạt tên tuổi các sao Hàn cả mới lẫn cũ đều được dịp tỏa sáng rực rỡ.

Khó có thể phủ nhận âm nhạc và điện ảnh ngày nay là 2 yếu tố có sức ảnh hưởng không biên giới nếu biết khai thác triệt để tất cả những gì khán giả cần. Trong suốt gần 1 thập kỷ qua, làn sóng văn hóa Hàn Quốc dường như chưa bao giờ vơi đi sức ảnh hưởng của mình trong công cuộc chinh phục công chúng lẫn trong và ngoài nước, từ âm nhạc cho đến phim ảnh.

Và dường như đã qua rồi cái thời phim Hàn Quốc quanh đi quẩn lại chỉ với những anh chàng nhà giàu phải lòng cô gái trung lưu, không môn đăng hộ đối, vấp phải định kiến của gia đình làm ra mâu thuẫn, hay những căn bệnh ung thư, nan y không thể chữa được… từng lấy đi nước mắt của bao nhiêu khán giả truyền hình. Âm nhạc và điện ảnh Hàn Quốc giờ đây trẻ trung hơn, hiện đại hơn khi chuyển hướng sang “chiều lòng” của đại đa số khán giả trẻ, bằng những câu chuyện tươi trẻ hơn, mới hơn và dĩ nhiên là từ những nhân vật trẻ tuổi hơn.


Và đặc biệt, bộ phim sẽ càng thu hút hơn khi kết hợp hai sức mạnh của làn sóng văn hóa Hàn Quốc vào trong nó, đó chính là điện ảnh và âm nhạc. Dream High là một minh chứng rất cụ thể và xác thực. Bộ phim truyền hình ca nhạc này đã từng làm say đắm lớp khán giả trẻ của thị trường quốc nội, trước khi nó được chính thức phát sóng ở thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Lôi cuốn từ dàn diễn viên hùng hậu…

Dream High kể về những khó khăn và gian khổ của 6 người trẻ trên bước đường theo đuổi đam mê và ước mơ của mình. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng tựu chung lại, trong họ có một ước mơ, một khát khao ẩn chứa mà dường như chính họ cũng chưa một lần nghĩ đến, đó là được hát, được tỏa sáng trên sân khấu. Và cái nôi giúp họ thực sự “bao cao ước mơ” ấy chính là ngôi trường Nghệ thuật Kirin.


Đó là Go Hye Mi (Suzy), một tiểu thư sa cơ, có được chút tiếng tăm ở trường nhờ vào giọng hát thiên phú của mình. Là Song Sam Dong (Kim Soo Hyun), một anh chàng nông thôn đúng nghĩa, không hề biết trong mình có tiềm ẩn một khả năng âm nhạc “siêu nhiên”. Là Huyn Si Hyuk/Jin Gouk (Taec Yeon), con trai riêng của một chính khách đang trong quá trình tranh cử. Là một Yoon Baek Hee (Ham Eun Jung), có khả năng và thực lực đủ để thành công. Là một Kim Pil Suk (IU) ngờ nghệch nhưng khá dễ thương.

Nhà sản xuất cũng đã rất thành công khi tạo ra nhân vật Jason (Yoo Young), một hình mẫu tài năng khá hoàn hảo, một hoàng tử trong mơ của các cô gái trong trường, nhưng khá lạnh lùng cho đến khi Pil Suk… hành động.

Dream High là bộ phim do đài Truyền hình KBS (Hàn Quốc) sản xuất, dài 16 tập, phát sóng từ ngày 3/1/2011 đến ngày 28/2/2011. Sau khi phim kết thúc, hãng sản xuất đã tổ chức 1 đêm nhạc mang tên Dream High Special Concert để tri ân khán giả và gặp gỡ, giao lưu với diễn viên chính, cũng như điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt quá trình làm phim.

Hiện tại, phim đang được chính thức phát sóng ở Việt Nam trên kênh HTV2 với tựa đề Bay Cao Ước Mơ.


Bên cạnh những diễn viên trẻ có đầy đủ tài năng và nhan sắc để thu hút khán giả, phim cũng có sự tham gia của những ngôi sao gạo cội trong làng giải trí Hàn Quốc như Bae Yong Jun (Chủ tịch Jung Ha Myung), Lee Byung Joon (Hiệu trưởng Shi Bum Soo), Uhm Ki Joon (thầy giáo Kang Oh Hyuk), Lee Yoon Ji (cô giáo Shi Kyung Jin) và Park Jin Young (Yang Jin Man) – người đã rất thành công với thương hiệu JYP cùng các tên tuổi lớn như Wonder Girls, 2PM, 2AM, Se7en… và hẳn khán giả vẫn chưa quên vai diễn đầy hài hước của ông trong MV Nobody của Wonder Girls từng rất được yêu mến. Đó là chưa kể đến những khách mời loáng thoáng xuất hiện ở vài phân đoạn như Kim Huyn Joong, Nich Khun, Super Junior… càng làm tò mò và hứng thú cho khán giả.

Đến nội dung và âm nhạc rất… thời thượng

Ca hát và nhảy múa hiện nay dường như trở thành xu hướng và đam mê số 1 của giới trẻ, không chỉ ở Hàn Quốc. Không phải sao khi minh chứng rõ ràng nhất là âm nhạc cho giới trẻ luôn luôn tìm tòi và đòi hỏi những sáng tạo, những nét mới, những gương mặt mới. Nắm bắt được xu hướng này của thị hiếu khán giả, các nhà biên kịch của Dream High đã tạo nên một câu chuyện lý thú về con đường “bao cao ước mơ” của những bạn trẻ yêu nghệ thuật và muốn cống hiến hết sức mình, lồng vào đó là những mối quan hệ tình bạn, tình yêu ngổn ngang của tuổi mới lớn, nhưng vô cùng ý nhị và nhẹ nhàng.


Âm nhạc trong Dream High chính là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của phim. Vì đích thực là một phim truyền hình thần tượng về âm nhạc nên không thể nào thiếu những bài hát, vũ đạo và cả… những khách mời thần tượng khác mà giới trẻ đang rất hâm mộ. Những ca bài hit đình đám như One in a Million (Ne-Yo), Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas), Tik Tok (Ke$ha), Gee (Tell me your wish), Why are you being like that (T-Ara), Bonamana (Super Junior)… được khai thác triệt để và xuất hiện rải rác trong phim càng tạo nên hứng thú cho khán giả khi bắt gặp những giai điệu quen thuộc từ các bài hát lúc nào trong playlist của mình.

Nói như thế không phải bộ phim chỉ vay mượn những bài hát nổi tiếng để tạo dấu ấn mà phần nhạc phim còn rất ấn tượng với những sáng tác mới như Dream high (ca khúc mở đầu phim, do 6 diễn viên chính trình bày), If (bài hát kết thúc phim, Park Jin Young), My Valentine (Taec Yeon & Nich Khun), Someday (Sunye)… đều là những bài hit được săn đón trong thời gian bộ phim đang lên sóng.

Những thông điệp rất nhân văn

Vì là phim thần tượng dành cho giới trẻ nên hầu như phim không quá đặt nặng tâm lý và tính nhân văn sâu sắc của đời sống. Quanh đi quẩn lại chỉ có sự ràng buộc, thắt gút và tháo gút những mâu thuẫn trong mối quan hệ bạn bè và công việc. Những lời khuyên ý nhị được lồng ghép sau mội nút thắt được gỡ ra càng khiến cho khán giả yêu thêm một chút nhân vật của mình, để rồi phải suy nghĩ và sống cùng với nhân vật ấy cho đến hết 16 tập phim.


Các nhà làm phim Dream High đã khá tài tình trong việc xây dựng kết cấu phim khá chặt chẽ, những sự việc liên tiếp nối kết nhau xảy ra dường như không để lơi ra phút giây nào để khán giả có thể ngừng theo dõi. Và càng lý thú hơn khi những giải quyết mâu thuẫn của phim lại rất ý nhị, có thể là nhanh chóng, cũng có thể là mất một quãng thời gian nhưng sự thật lúc nào cũng vẫn là sự thật. Có thể là sự minh bạch rõ ràng qua lời nói và hành động, cũng có thể là sự cắn rứt lương tâm để rồi tự mình phải giải quyết và sửa sai từ những mâu thuẫn đó. Tất cả được khai thác nhằm hướng những khán giả trẻ của phim đến với những suy nghĩ tích cực, sống hướng thiện và có ích cho mọi người, sống hết mình vì đam mê và sống thật với chính bản thân mình.

6 nhân vật chính trong phim đại diện cho 6 (trong rất nhiều) hình ảnh của những người trẻ. Có thể họ khác xa nhau về thân thế, về hoàn cảnh sống và cả ước mơ, nhưng với ý chí và quyết tâm theo đuổi đam mê, họ sẽ có được thành công bằng chính những giọt mồ hôi và những cố gắng của mình.

Lấy bối cảnh là môi trường giáo dục không thể nào không có sự xuất hiện của những người thầy, người cô là những nghệ sĩ thực thụ với mong muốn đào tạo ra những ngôi sao có tiềm năng nhất cho thị trường giải trí. Có lẽ cũng vì áp lực như thế nên đôi khi những hình ảnh ấy có phần xù xì, gai góc và cứng nhắc đến độ tưởng chừng như họ trở thành những nhân vật phản diện, nhưng sâu trong tâm họ vẫn là cái tâm của một người thầy, người cô giảng dạy.


Bộ phim đã rất ý nhị và thực tế khi không hình tượng hóa những nhân vật ấy trở thành những “tượng đài” mà đã tạo cho họ những gì đời thường nhất của một con người, có yêu thương, mâu thuẫn, căm ghét, có hiểu lầm và có cả những lời khuyên chân thành nhất, những bài học đáng giá nhất dành cho học trò của mình dù là ở trên hay là ngoài giảng đường.

“Không có gì là hoàn hảo” và Dream High cũng thế

Điểm vô lý đầu tiên có lẽ là sự xuất hiện của Bae Yong Jun trong vai trò Chủ tịch trường Nghệ thuật Kirin để… tập họp dàn diễn viên chính của phim rồi lặng lẽ biến mất sau tập 4. Nói vậy không phải là ngoa bởi có 3/6 nhân vật được tuyển từ buổi audition do ông chủ trì. 3 người còn lại chẳng ai rõ từ đâu ông biết được thông tin mà lập hồ sơ và mời về trường học. 1 trong 2 giáo viên của lớp thực nghiệm và giáo viên cơ hữu của trường, 1 người còn lại cũng chính do ông đích thân mời về giảng dạy. Đến đây thì xem như Bae Yong Jun đã hoàn thành xong “nhiệm vụ” của mình trong phim và… mất tích. Vì hết nhiệm vụ chăng?


Ai cũng biết môi trường giải trí Hàn Quốc khá khắc nghiệt, các ca sĩ, diễn viên đều phải được đào tạo từ nhỏ mới mong được trưởng thành và đáp ứng được nhu cầu của công ty giải trí và thị hiếu của khán giả. Vậy mà ở Dream High, ngoại trừ Go Hye Mi, Kim Pil Suk và Jason có năng khiếu bẩm sinh thì 3 người còn lại đều là dân tay ngang, hầu như chưa từng hát. Vậy mà chỉ sau vài tháng vào trường lại trở nên những tài năng đáng nể và được rất nhiều người hâm mộ khi debut. Xem ra cứ như đang nằm ngủ mơ, bỗng chốc tỉnh dậy thì tỏa sáng bật thành sao vậy.

Giai đoạn nhóm K được debut trong phim cũng có 1 chi tiết đáng phải nói đến là thời tiết. Trước ngày debut thì trời có tuyết rơi, 200 ngày sau (khoảng hơn 6 tháng sau), lúc nhóm K trở lại trường, trời vẫn tuyết rơi dày đặc. Ở Hàn Quốc lạnh và tuyết rơi kéo dài đến thế sao?

Kết

Công bằng mà nói, Dream High là một bộ phim thành công về mặt thương mại, khi dàn diễn viên chính của phim đa phần đều là những tên tuổi lớn trong làng ca nhạc như Taec Yeon, Woo Young (2PM), Suzy (Miss A), Ham Eun Jung (T-Ara), IU… và ngay cả Park Jin Young cũng là một cái tên đủ để người ta phải quan tâm đến. Cũng chẳng lạ khi phim này người ta thấy có quá nhiều “gà” do ông quản lý xuất hiện (2PM, Miss A).

Phim khá nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ gay cấn để lôi cuốn khán giả trong suốt thời gian trình chiếu. Một phim âm nhạc thần tượng đủ để làm nức lòng các fan hâm mộ và ẩn chứa nhiều thông điệp để hướng giới trẻ đến với những điều tốt đẹp hơn, sống tốt hơn và sống hết mình cho những đam mê để được “bao cao ước mơ”.

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả.

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận được chọn đăng (sau khi đã được biên tập), độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D bất kỳ các phim đang công chiếu tại Việt Nam.

Lưu ý: Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng phải đảm bảo đủ độ dài ít nhất là 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Bài Đánh Giá - Bình Luận Phim. Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.


Chia sẻ