Giải cứu bé gái 8 tuổi bị kề dao khống chế làm con tin

Theo Vietnamnet ,
Chia sẻ

Bị truy vấn đến cùng việc trộm chiếc xe gắn máy, kẻ có 3 tiền án đã dùng dao khống chế 1 bé gái 8 tuổi. Lực lượng công an đã giải cứu an toàn cháu bé chưa đầy 30 phút.

Giải cứu bé gái 8 tuổi bị kề dao khống chế làm con tin 1
Đối tượng Nguyễn Minh Tú tại cơ quan công an

Vụ khống chế con tin và giải cứu nghẹt thở diễn ra chiều 22.11 tại căn nhà ở ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Công an huyện Bình Chánh xác nhận, đang tạm giữ kẻ gây án là Nguyễn Minh Tú (SN 1977, ngụ Q.4, tạm trú huyện Bình Chánh) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” và đang xem xét xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2006 đến nay, Tú “dính” 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Mới đây đầu tháng 10/2013, Tú mãn hạn tù và chuyển đến thuê trọ tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1973) ở A11/31C, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Ngày 28.10 vừa qua, lợi dụng bà Thủy mất cảnh giác, Tú trộm xe Wave RS của bà này rồi bỏ trốn. Nghe hàng xóm kể có thấy tận mắt Tú lấy chiếc xe của mình, hơn nửa tháng nay bà Thủy truy tìm Tú để đòi lại xe.

11h trưa 22/11 bà Thủy bắt gặp Tú đang ngồi uống nước tại quán cà phê ở chợ Bình Đăng cũ, Q.8 nên truy vấn đến cùng chuyện chiếc xe. Tú thừa nhận với bà Thủy là có trộm xe, nhưng đã cho bạn mượn. Bà Thủy quyết đòi lại xe nên yêu cầu Tú về nhà của mình, đồng thời gọi điện thoại cho mẹ của Tú sang nói chuyện.

Tú và bà Thủy cự cãi qua lại. Nghe chuyện, ông Nguyễn Dũng (SN 1972, là người ở trọ tại nhà bà Thủy) có chửi mắng, dùng chân đá vào người Tú. Lúc này Tú chạy xuống bếp lấy 1 con dao Thái Lan và truy đuổi ông Dũng.

Chạy được 1 đoạn, ông Dũng nhặt 1 đoạn cây quay lại tấn công làm cho Tú hoảng sợ chạy vào nhà của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 1980), kề dao ở cổ khống chế cháu Nguyễn Dược Minh Tuệ (SN 2005, là con gái chị Diệp) ở số A22/10A ấp 2, xã Bình Hưng, đưa lên phòng ngủ, trên gác gỗ để tử thủ.

Những người ở hiện trường thuyết phục Tú nhưng không thành nên đành báo công an địa phương. Lập tức tổ công tác công an, dân phòng do thiếu tá Mai Thống Nhất - trưởng công an xã, đã có mặt.

Được chị Diệp cung cấp chìa khóa phòng ngủ, nhưng khi lực lượng công an vào được bên trong thì thấy Tú đang cầm dao kề cổ cháu Tuệ. Thấy công an, Tú lớn tiếng đe dọa “Các ông lui ra hết, nếu không tôi giết con bé này”.

Thiếu tá Nhất chỉ đạo, công an, dân phòng tại hiện trường rời ngôi nhà để tránh đối tượng Tú manh động, có thể gây nguy hại cho cháu bé. Đồng thời thiếu tá Nhất cũng thuyết phục Tú buông hung khí, để có thể nói chuyện với nhau. Nhưng Tú bất chấp…

Hơn 10 phút thấy lực lượng chức năng không còn trong ngôi nhà, Tú kề dao khống chế, dắt cháu Tuệ xuống căn gác gỗ. Thiếu tá Nhất và lực lượng tại hiện trường tiếp tục tiếp cận, vận động Tú buông hung khí… Trong lúc Tú đôi co với lực lượng công an, lợi dụng Tú mất cảnh giác, 1 đồng chí dân phòng dùng gậy đánh mạnh vào tay Tú làm buông con dao xuống đất.

Công an, dân phòng xông vào khống chế, bắt gọn Tú. Cháu Tuệ được giải cứu an toàn sau gần 30 phút hoảng loạn.

Bước đầu tại công an, Tú thừa nhận đã trộm xe gắn máy của bà Thủy và đã dùng dao khống chế cháu Tuệ như nói trên. Hiện công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang mở rộng điều tra.

Chia sẻ