Giả vờ bị bắt cóc để không phải đi khám răng

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Một cậu bé 12 tuổi người Pháp đã bịa ra câu chuyện mình bị bắt cóc với cảnh sát để không phải đến gặp nha sĩ.

Giả vờ bị bắt cóc để không phải đi khám răng 1
Ảnh minh họa

Cuối tháng 5 vừa qua, cảnh sát ở làng St Gervais, nước Pháp khi đi tuần tra đã bắt gặp một cậu bé đang lẩn trốn. Khi hỏi lý do phải trốn như vậy, cậu bé này đã bịa ra chuyện mình bị bắt cóc bởi một người lạ mặt trên đường đến gặp nha sĩ tại thị trấn Bagnols gần đó, và vừa trốn thoát khi chiếc xe dừng lại.

Cậu bé 12 tuổi còn cung cấp cho các nhân viên cảnh sát mô tả chi tiết về kẻ bắt cóc này. Theo cậu bé, kẻ bắc cóc tầm 30 tuổi, cao khoảng 1,7m, có nét của người Châu Âu. Hắn được cho là người cơ bắp và có một vết sẹo bên má phải. Không dừng lại ở đó, cậu bé 12 tuổi này cũng nói với cảnh sát rằng kẻ bắt cóc mình mặc một chiếc áo phông đen và quần jean bó sát. 

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt tay tìm kiếm những kẻ tình nghi qua các manh mối cậu bé cung cấp. Thế nhưng sau gần một tháng điều tra, họ vẫn không thể tìm ra thủ phạm. Cuối cùng, cảnh sát quyết định kiểm tra lại hình ảnh camera quan sát từ thị trấn Bagnols - nơi cậu bé bị bắt cóc. 

Ngay lập tức họ nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu bé được thẩm vấn một lần nữa và cuối cùng, phải thừa nhận mình đã nói dối toàn bộ sự việc. Cậu thú nhận lý do mình bịa chuyện bị bắt cóc là vì sợ phải đi khám răng. Tuy vậy, cảnh sát không đề cập đến lý do tại sao cậu bé lại một mình trên đường đi đến gặp nha sĩ vào thời điểm đó, và không đề cập việc bố mẹ cậu bé phản ứng với vụ việc này như thế nào.
Chia sẻ