Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang:

Giá như đàn ông vô tư, bản năng như ếch thì tốt biết bao!

Từ Nữ Triệu Vương,
Chia sẻ

"Nói chung, một người đàn ông bình thường thì họ tìm cách kiểm soát người vợ của mình một cách vũ phu, người đàn ông thông minh thì kiểm soát vợ một cách mềm mỏng khéo léo."

Profile:

Tên: Nguyễn Quỳnh Trang
Nghề nghiệp: Nhà văn

Là tác giả của nhiều cuốn sách gây sốt.

Cần khoá huấn luyện làm chồng cho đàn ông và tăng cường nhẫn nại cho đàn bà

Có vẻ như, chị đang học cách triết lý về ... đàn ông?

Tôi đang bày tỏ qua những trải nghiệm của mình. Triết lý chẳng có ý nghĩa gì nếu không giúp cho việc tôi sống và chấp nhận dễ dàng hơn rất nhiều bất thường đã đang diễn ra trong cuộc đời mình. Nhìn bằng con mắt thực tế, khám phá được bản chất vấn đề, các bất thường ấy lại trở thành bình thường.

Tôi nhận thấy, những dòng tâm trạng của chị khá hóm hỉnh, có sự giễu cợt nhè nhẹ về đấng mày râu trên tài khoản FB riêng của mình?

Từ khi sinh ra, tôi là cô con gái duy nhất giữa anh trai em trai, lại được bố dạy dỗ, lớn hơn chút toàn chơi với con trai, biết đủ trò nhố nhăng lẫn nghiêm ngắn, tôi cứ nghĩ rằng mình hiểu họ hoàn toàn. Thế nhưng khi dây dưa vào một người đàn ông cụ thể, thì vẫn cứ say sưa bay bốc lên mây, cho đến khi họ buộc mình phải đặt chân xuống đất,… chưa xong, còn dí mình xuống bùn… thì mới tỉnh được chút.

Khi đã thực sự tỉnh táo để đi qua được những nhọc nhằn, ngó lại, sẽ thấy đủ thứ hài hước, buồn cười. Không phải vì sự bội bạc pha lẫn sợ hãi yếu đuối có sẵn trong mỗi đàn ông, mà là bởi niềm tin xuẩn ngốc về sức mạnh họ mang của mình.

Nghĩa là đàn ông có niềm tin xuẩn ngốc về sức mạnh họ đang có?

Đàn ông biết rõ họ có cái gì, và luôn muốn che giấu những điểm yếu của mình, chỉ có phụ nữ là tự tô hồng cho sức mạnh ảo tưởng của đàn ông. 

Đàn bà vốn ưa nhìn những thứ mà họ muốn thấy, ít khi chịu chấp nhận sự thật hoặc lờ tịt đi, trốn tránh sự thật. Kì lạ sao khi mà vốn liếng đàn ông chỉ có thế, họ lại ưa khoác lên vai tấm áo của vĩ nhân, của đấng quân tử, của bậc anh hùng…Thế nên, rốt cuộc đàn bà sẽ thất vọng, nhưng họ nên thất vọng vì sự nhẹ dạ đầy tưởng tượng của mình hơn là chê trách đàn ông.

Nhưng chị cũng cần “Cẩn thận củi lửa” bởi trên
 cộng đồng mạng các đức ông chồng không hề nhỏ, họ sẽ “xay” chị ra mất. Và rồi, những kiểu suy luận đại loại như: Cô nhà văn này không hạnh phúc với những cuộc hôn nhân của mình, nên cô ấy đang phán xét cuộc hôn nhân của người khác, hoặc đang đánh giá những người đàn ông trong cuộc hôn nhân khác?

Tôi thấy đàn ông nhìn chung đều mang những đặc tính giống nhau, chỉ khác về ngoại hình và sự thể hiện tuỳ từng thời điểm. Đàn ông mà tôi từng va vấp phải, hay các đức ông chồng của những gia đình khác thì na ná như nhau trong cách cư xử với vợ, con mình.

Nói chung, một người đàn ông bình thường thì họ tìm cách kiểm soát người vợ của mình một cách vũ phu, người đàn ông thông minh thì kiểm soát vợ một cách mềm mỏng khéo léo.

Vì sao đàn ông có nhu cầu kiểm soát đàn bà? Vì như thế họ mới dung túng được các thói quen bản năng tham lam rất trẻ con của chính họ. Sao cho, đàn bà của họ sẽ chăm sóc phục vụ đáp ứng mọi yêu cầu của họ như người mẹ đã sinh ra họ nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời không được cự cãi như đứa con họ sinh ra.

ngoại tình
Giá như đàn ông vô tư, bản năng như loài ếch thì tốt biết bao!

Tôi thì đồng ý với chị, đàn ông là những đứa trẻ con. Nhỏ núp váy mẹ, lớn núp ngực vợ. Và luôn luôn như thế!

Và thêm nữa, đàn ông luôn cho mình cái quyền làm chủ trong nhà, nhưng lại nhường trụ cột mái ấm cho vợ. 

Với những ông chồng có khả năng về tài chính, chu cấp cho vợ đầy đủ thì đổi lại bà vợ cần phải dốc lòng hi sinh mọi sở thích cá nhân để là người nội trợ đảm đang chăm sóc chồng con. Đồng thời, chịu mọi trách nhiệm về sức khỏe phẩm cách trí tuệ của con, cũng như thói hư tật xấu lẫn sự trăng hoa, phù phiếm của chồng. 

Còn với những người đàn ông, mà số này đa phần trong xã hội chúng ta, không có khả năng chu cấp tài chính cho vợ, thì người vợ ngoài những điều kiện trên, sẽ thêm cả việc đi làm kiếm tiền, nuôi riêng thân mình đã là may, còn chưa kể nuôi con lẫn đèo bòng thêm ông chồng nữa.

Ấy thế mà phụ nữ Á Đông chúng ta vốn ưa thích“hi sinh” nên mối quan tâm: Làm sao lấy được một ông chồng luôn đứng hàng đầu vậy?

Họ không thể sống một mình nếu thiếu đàn ông được. Thậm chí trong gia đình, bố mẹ thay vì dạy con gái tự lập mạnh mẽ, thì lại hướng con trở thành người phụ nữ tề gia nội trợ đảm đang mọi bề để dễ kiếm chồng. Cho đến khi thấu hiểu được cái giá phải trả của việc làm vợ, hoặc không thoả mãn được những đòi hỏi yêu cầu của chồng, hoặc vụng về không thể cáng đáng được việc làm vợ làm mẹ, thì gia đình tan vỡ. 

Có lẽ, bây giờ để gia đình vững bền hạnh phúc, cần khóa huấn luyện làm chồng cho đàn ông và tăng cường sức mạnh lí trí cùng sự nhẫn nại, mềm mỏng yêu thương cho đàn bà.

Tôi luôn cảm ơn những người đàn ông đã phụ bạc tôi.

Và chị thì không hề nhẫn nại, mềm mỏng những … vài lần?

Vâng! Tôi có thói quen đặt ra câu hỏi, ưa tìm ra sự thật đằng sau những giấu giếm. Khi biết sự thật, tôi lại không chấp nhận cũng không kiềm chế được sự phẫn nộ. Thói quen ưa công bằng trong một mối quan hệ bản chất đã bất bình đẳng, chính là nguyên nhân đầu tiên cho sự đổ vỡ.

Còn nếu không biết im lặng chấp nhận, thì phụ nữ như tôi nên học cách sống không đàn ông.Thế nhưng vấn đề của tôi là không ngừng mơ mộng tìm kiếm một nửa thực sự của mình, người có thể chia sẻ và đồng hành cùng tôi trên đường đời, mà tôi gọi “người đàn ông định mệnh”. Nên dù trải qua những kinh nghiệm bi hài trong hôn nhân, thì tôi vẫn không ngừng yêu đời và yêu người. Nếu không thế, chắc tôi bỏ nghề viết (cười).

Vì vậy, tôi thấy thú vị khi chị viết: “Muốn tìm được hoàng tử, phải hôn vài con ếch”. Vậy hoá ra, đàn ông đội lốt ếch rất nhiều. Còn phụ nữ trong ta thì: Ngây thơ quá ngây thơ không chịu nổi?

Giá như đàn ông vô tư, bản năng như loài ếch… thì tốt biết bao. Bảo họ đội lốt ếch, thì cũng là lời khen kín đáo. Ví nhiều người trong số họ như… ếch, là tôi nói đến sự xấu xí được giấu giếm bên trong vẻ ngoài lịch lãm đẹp đẽ để loè hay “câu”, “săn”… những người phụ nữ phù phiếm cả tin ngây thơ. 

Mà phụ nữ, dù thông minh sắc sảo đến đâu, bản chất vẫn mang theo sự nhạy cảm và quá giàu xúc cảm của giống loài tim yếu, nên khi yêu, mắt từ sáng thành mù, lú lẫn bồng bột là thường. Đàn ông thì tỉnh táo, họ biết dùng lí trí điều khiển cảm xúc, và biết dẫn dụ đàn bà theo mong muốn họ.

Đàn ông chỉ đau khổ khi họ để tuột mất khỏi tay “con mồi” ngon. Còn đàn bà đau khổ khi họ để cảm xúc hoàn toàn chi phối hành vi mà mất sự kiểm soát của ý thức.

Chị nhận thấy bản thân mình cũng thuộc diện phù phiếm đấy ư?

Tôi không phù phiếm, mà cả tin và ngây thơ, lại từng quan niệm yêu là hi sinh. Thế nên tôi nhận về mình những thiệt thòi và chịu làm bệ đỡ cho người đàn ông được tuỳ ý hiện thực hoá những giấc mộng của họ mà không biết khi quá yên tâm về những thứ có thể nắm chắc, đàn ông sẽ không coi trọng và bỏ mặc mình để săn đuổi những thứ mới mẻ. Thế nên, hôn nhân cứ thế mà tan vỡ.

2
"Tôi luôn cảm ơn những người đàn ông đã phụ bạc tôi."

Hôn nhân như cái toilet, người trong muốn ra, người ngoài muốn vào. Chị sẽ vẫn kết hôn nếu được làm lại chứ?

Chẳng bao giờ có sự làm lại, khi chúng ta còn chưa tỉnh ngộ. Nên quay ngược lại thời gian, tôi vẫn cứ hồn nhiên kết hôn tiếp tục. Nếu không gặp những cú đòn đau từ hôn nhân, thì tôi chẳng thể nào sửa chữa được những yếu kém của mình.
Thế nên, tôi luôn cảm ơn những người đàn ông đã phụ bạc tôi, vì họ đã giúp tôi trưởng thành, và có được sự thức tỉnh của lí trí để biết sống vui giữa cuộc đời đầy bất trắc này, như hôm nay.

Sau hôn nhân, người ta hay huyễn tưởng: Chúng tôi là bạn/ Chúng tôi ứng xử văn minh vì dù sao chúng tôi có con chung… Bởi, làm được bạn thì đã không chia tay?

Tôi thấy họ có thể làm bạn được với nhau, khi cùng nhận ra những sai lầm, chấp nhận và hối hận vì những sai lầm ấy và người kia sẵn lòng tha thứ.

“Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” ai chẳng biết câu ấy. Và nhất là hôn nhân của người Việt thế hệ trẻ 8X, 7X và đầu 9X cũng rất khó có chuyện “hết yêu là dừng hôn nhân”. Bởi, chúng ta đã phân tích chán rồi đấy: Đàn ông thì rời mẹ cần vợ, đàn bà thì cá chuối đắm đuối bởi con?

Đấy là lí do biện minh cho việc ngoại tình ngày càng công khai. Và người thứ ba có thể ghen ngược hoặc trơ trẽn thách thức hoặc thoá mạ “tình địch” – người cần được bảo vệ trong hôn nhân hợp pháp cũng như đúng luân thường đạo lý. Việc “cặp bồ” tràn lan ngày nay làm tôi dễ liên tưởng đến hiện tượng quần hôn của thời kì nguyên thuỷ loài người. Đó là sự xuống cấp và suy đồi đạo đức lẫn coi thường pháp luật trong ham muốn dục mông muội. Thật đáng buồn.

Larry King từng kết hôn 7 lần vì đức tính “yêu là cưới” không chấp nhận chuyện ngoại tình. Chị nghĩ sao về hành động ấy?

Ồ, tôi cũng có quan niệm “yêu là cưới”, đàn ông hay mà không thể yêu thì tôn trọng để làm bạn, và không mất thời gian cho những mối quan hệ nhạt nhẽo qua đường không đích đến.

Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang!

Chia sẻ