Gia đình nợ gần 13 tỷ VNĐ mà người vợ không hề hay biết, tuyên bố câu xót xa: "Chúng ta đã sống một cuộc đời không nên sống"

Minh Nhật,
Chia sẻ

Người vợ đã nhường hết mọi quyền quyết định tài chính cho chồng để rồi một ngày "kinh hoàng" với số tiền đang nợ.

Việc mọi người giữ bí mật tài chính với chồng/vợ của mình không phải là điều hiếm gặp. Nói một cách dân dã, quen thuộc với người Việt là "quỹ đen". Theo một cuộc khảo sát của Bankrate năm 2023, có gần 1/4 người Mỹ đang trong các mối quan hệ thừa nhận giữ bí mật liên quan đến tiền bạc với người yêu/bạn đời.

Tuy nhiên, con số lên tới 520.000 USD (12,8 tỷ VNĐ) quả thực là một bí mật quá lớn.

Đó là số tiền nợ mà Aldo đã giấu vợ anh, Cassandra. Cặp đôi này gần đây đã nói chuyện với triệu phú tự thân Ramit Sethi trên podcast với tựa đề: "Tôi sẽ dạy bạn trở nên giàu có".

Aldo và Cassandra có tổng nguồn thu nhập chung ổn định là 165.000 USD (tương đương 4 tỷ VNĐ) một năm, cộng thêm khoản Aldo kiếm được 127.000 USD (3,1 tỷ VNĐ) tiền "hoa hồng" trong năm 2023. Nhưng cặp đôi đã đưa ra một số quyết định tài chính khiến họ rơi vào cảnh nợ nần.

Gia đình nợ gần 13 tỷ VNĐ mà người vợ không hề hay biết, tuyên bố câu xót xa: "Chúng ta đã sống một cuộc đời không nên sống" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đầu tiên, họ đang phải chịu khoản thế chấp 339.000 USD (8,3 tỷ VNĐ) cũng như khoản vay thời sinh viên khoảng 14.000 USD (344 triệu VNĐ). Tiếp đó là một số khoản mua sắm theo kế hoạch trong vài năm qua, bao gồm cả việc sửa sang nhà cửa và nhiều kỳ nghỉ, cuối cùng đã tiêu tốn nhiều hơn số tiền mà hai vợ chồng dự tính.

Họ bù đắp khoản chênh lệch bằng thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân, nâng tổng số nợ của họ lên tới 520.000 USD, bao gồm hơn 163.000 USD (4 tỷ VNĐ) cho các khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng tại thời điểm ghi podcast.

Mặc dù Cassandra biết gia đình mình có một khoản vay thế chấp và vài khoản nợ thẻ tín dụng nhưng cô không biết chính xác con số nợ là bao nhiêu. Vì cô để Aldo xử lý mọi vấn đề tài chính của gia đình nên cô không biết tần suất thẻ tín dụng được sử dụng để chi trả cho cuộc sống của họ.

Trước khi chia sẻ câu chuyện trên podcast, cặp đôi cho biết họ đã xem chương trình Netflix của triệu phú Ramit Sethi. Điều này chợt khiến Cassandra đặt câu hỏi cho Aldo rằng họ nợ bao nhiêu.

Cô nói trên podcast: "Khi anh ấy viết ra tất cả các khoản nợ, tôi gần như ngã khỏi ghế. Tôi không biết mọi thứ đều được tính vào thẻ tín dụng".

Aldo không hẳn đang cố lừa dối Cassandra, nhưng anh nói với triệu phú Ramit Sethi rằng anh muốn bảo vệ vợ mình khỏi cảm thấy căng thẳng về tài chính của họ.

Nhưng Sethi bày tỏ quan điểm rằng việc Aldo không nói với vợ về khoản nợ hoặc thông báo kế hoạch tài chính cho vợ sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn và thực tế là có thể khiến Cassandra bị tổn thương.

Gia đình nợ gần 13 tỷ VNĐ mà người vợ không hề hay biết, tuyên bố câu xót xa: "Chúng ta đã sống một cuộc đời không nên sống" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện của Aldo và Cassandra là lý do tại sao việc giữ bí mật về tiền bạc với vợ/chồng của bạn có thể gây ra vấn đề lớn như thế.

Một người bạn đồng hành hơn "người hùng thầm lặng"

Aldo lớn lên trong gia đình không mấy dư giả. Từ nhỏ anh đã học được cách không đòi hỏi mọi thứ vì chính anh phải chứng kiến cha mẹ mình căng thẳng về tài chính đến mức nào.

Khi đến tuổi trưởng thành, anh tiếp tục tin rằng vấn đề tiền bạc luôn rất căng thẳng và cố gắng tự mình giải quyết mọi việc.

Khi còn nhỏ, anh hiểu gia đình mình không khá giả nên khi lập gia đình, anh luôn cố gắng đảm bảo rằng vợ và các con có một cuộc sống thoải mái.

Gia đình nợ gần 13 tỷ VNĐ mà người vợ không hề hay biết, tuyên bố câu xót xa: "Chúng ta đã sống một cuộc đời không nên sống" - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Không hay biết về khoản nợ nên Cassandra nhường mọi quyền quyết định tài chính cho Aldo. "Tôi để anh ấy giải quyết mọi việc… Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ rơi vào tình thế khó khăn này", cô nói. "Nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương, tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang sống một cuộc sống mà lẽ ra chúng tôi không nên sống".

Sethi nói: "Đôi khi mọi người nói dối về tiền bạc trong các mối quan hệ của họ để che giấu một thói quen không mong muốn hoặc một vấn đề lớn hơn, nhưng trường hợp của Aldo thì không. Anh ấy làm việc đó xuất phát từ tình yêu thương và muốn trở thành một 'anh hùng' che chở cho gia đình mình".

Sethi nói: "Trong nhiều mối quan hệ, khi nói đến tiền bạc, 'người hùng' là người luôn nói 'đồng ý'. Nhưng theo quan điểm của tôi, 'người hùng' thực sự là người xây dựng mối quan hệ hợp tác với vợ/chồng của mình, thường xuyên thẳng thắn nói về tiền bạc và thực sự để vợ/chồng mình tham gia vào việc đưa ra quyết định".

Không giải quyết nhanh chóng khi mắc nợ

Aldo và Cassandra thất vọng khi nghe Sethi nói với họ rằng có lẽ phải mất ít nhất 5 năm mới thoát khỏi nợ thẻ tín dụng và các khoản vay cá nhân.

Thay vì làm phức tạp thêm chiến lược trả nợ, Sethi đề nghị Aldo và Cassandra tuân theo 3 quy tắc đen trắng đồng thời lưu ý rằng đây là kế hoạch chỉ thực sự phù hợp với hoàn cảnh của Aldo và Cassandra.

Dùng mọi khoản tiền thưởng hoặc tiền hoa hồng để trả hết nợ. Sethi đề nghị cặp đôi nên bắt đầu bằng cách dành 80% số tiền thưởng để trả nợ và 20% để tích lũy tiền tiết kiệm. Mặc dù điều này sẽ "hạn chế nghiêm trọng" việc chi tiêu hàng ngày của họ nhưng Sethi cho biết đây là điều cần thiết để thoát khỏi nợ nần.

Không sử dụng thẻ tín dụng nữa. Aldo và Cassandra đấu tranh để cộng số nợ họ có trên nhiều loại thẻ tín dụng. Sethi nói: "Nếu muốn trả hết nợ, các bạn nhất định phải ngừng sử dụng chúng. Các bạn phải đóng từng tài khoản sau khi thẻ được thanh toán hết".

Cần nhìn nhận lại về cách chi tiêu tùy tiện của mình. Đôi khi việc sửa chữa nhà cửa hoặc quần áo mới là cần thiết, nhưng Sethi khuyến khích Aldo và Cassandra dành thời gian để thực sự cân nhắc xem liệu món đồ mới mua có phải là thứ họ cần hay không.

Việc tìm ra những lĩnh vực để cắt giảm chi tiêu ngay bây giờ có thể giúp họ có nhiều tiền hơn để trả nợ và giúp họ không rơi vào cảnh nợ nần nghiêm trọng trong tương lai.

Nguồn: CNBC

Chia sẻ