Gia đình Miranda Kerr chưa được gặp cháu Flynn suốt 1 năm
Bố mẹ, bà và anh trai của Miranda Kerr đã lên tiếng "nài nỉ" cựu thiên thần VS này liên lạc lại với họ, bởi suốt hơn 1 năm qua họ chưa được gặp cô lẫn cháu trai Flynn.
Trong bộ phim tài liệu mang tên Family Confidential
sắp được lên sóng trên đài Australia của mạng ABC, bố của Miranda Kerr đã
cho biết, Miranda đã từ chối liên lạc với gia đình trong suốt một thời
gian dài. Thậm chí, khi cô và chồng cũ Orlando Bloom đường ai nấy đi, họ
cũng không nhận được tin tức gì từ phía Miranda, và chính Orlando đã là
người gọi điện thoại cho gia đình cô để xác nhận thông tin này.
Lần cuối cùng Miranda Kerr xuất hiện tại sân bay Úc cùng gia đình vào tháng 5/2012
"Tôi nhớ rằng Orlando đã nói
"Chúng con vẫn luôn là một gia đình", và chúng tôi luôn đối xử với
Orlando, Miranda và Flynn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả
chúng tôi luôn là một gia đình" - ông John, bố của Miranda đã
chia sẻ về cuộc điện thoại của ông với Orlando.
Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn rằng Miranda Kerr sắp tới sẽ yêu một người "vô danh" và không hoạt động trong Hollywood: "Sau những chuyện đã xảy ra, tôi mong con gái mình sẽ cưới một người vô danh bởi bạn gần như không thể có khoảng thời gian riêng dành cho gia đình nếu cứ nổi tiếng như thế. Tôi mong rằng khi Flynn lớn lên, nó sẽ muốn được ở gần ông bà của nó nhiều hơn".
Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn rằng Miranda Kerr sắp tới sẽ yêu một người "vô danh" và không hoạt động trong Hollywood: "Sau những chuyện đã xảy ra, tôi mong con gái mình sẽ cưới một người vô danh bởi bạn gần như không thể có khoảng thời gian riêng dành cho gia đình nếu cứ nổi tiếng như thế. Tôi mong rằng khi Flynn lớn lên, nó sẽ muốn được ở gần ông bà của nó nhiều hơn".
Bên cạnh đó, bà của Miranda Kerr cũng cho biết bà đã rất suy sụp khi không được gặp cháu trai suốt một thời gian dài: "Tôi
thật sự nhớ thằng bé và tôi nghĩ nó cũng nhớ gia đình chúng tôi, bởi
chúng tôi vốn rất thân thiết. Thật tuyệt vời khi cả hai mẹ con vẫn nhớ
về nước Úc, nhưng tôi mong một ngày nào đó Flynn sẽ chuyển về đây để
sống cùng gia đình. Chúng tôi đã ngoéo tay như thế rồi".
Bà của Miranda đã rất suy sụp khi không được gặp cháu trai
Trong khi đó, mẹ của Miranda - bà Therese đã khóc nức nở khi nhớ về
khoảng thời gian trước - lúc bà và Miranda còn rất thân thiết và thường nói
chuyện trên điện thoại mỗi ngày. Tuy nhiên cả hai gần như không còn liên
lạc với nhau trong suốt thời gian qua: "Tôi
đã phải buông tay con bé và cho nó được tự do quyết định và làm chủ
cuộc đời mình, nhưng tôi nghĩ đối với bất kì bà mẹ nào trên thế giới
này, thì việc ấy vốn dĩ rất khó". Trong phim tài liệu, bà Therese
cũng chia sẻ, mỗi ngày bà đều nhắn tin cho Miranda Kerr để nói với cô rằng
cả gia đình luôn ở bên cạnh cô, nhưng có vẻ như Miranda không hề trả lời
tin nhắn của bà.
Bà Therese chia sẻ: "Chúng tôi
gần như là hai người bạn thân trong suốt một khoảng thời gian dài, và
chúng tôi từng nói chuyện với nhau mỗi ngày. Hiện tại, tôi chỉ gửi tin
nhắn ngắn gọn cho con bé mỗi ngày, "Con yêu à, mẹ luôn yêu con. Hãy luôn
tỏa sáng nhé, bởi vòng tay của mẹ luôn bảo bọc con". Bà đồng
thời cho biết, hiện tại Miranda đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước,
tuy nhiên điều quan trọng là cô vẫn sống thật với chính mình: "Cuộc
sống của Miranda Kerr đã khác xưa rất nhiều, và giờ con bé lúc nào cũng được
vây quanh bởi người hâm mộ. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng là con
bé vẫn sống thật, sống đúng với bản thân nó".
Bên cạnh đó, ông John
cũng chia sẻ rằng ông ước gì Miranda chỉ sống một cuộc sống bình thường
như bao cô gái khác. Ông nói: "Có rất
nhiều người nói với tôi, ôi Miranda từng là một cô gái rất tốt bụng và
sẵn sàng giúp đỡ người khác, còn bây giờ thì con bé luôn hành xử ngược
lại".
Ông John thừa nhận rằng Miranda đã không còn là cô bé tốt bụng dễ gần như trước
Sau khi thông tin về bộ phim tài liệu này xuất hiện trên báo chí,
cánh truyền thông đã cố gắng liên lạc với đại diện của Miranda để xác
nhận. Tuy nhiên, phía Miranda Kerr chưa hề lên tiếng bình luận về thông tin
này.