Gia đình đang êm ấm thì chồng tin lời thầy bói đòi ly thân, anh còn an ủi tôi rằng có phải ly dị thật đâu mà lo

Xương Rồng,
Chia sẻ

Giờ chồng cứ khăng khăng thế này thì tôi cũng không biết phải khuyên giải làm sao nữa.

Chào anh Xương Rồng!

Tôi có một băn khoăn muốn gửi tới anh vì anh là đàn ông sẽ thấu hiểu chuyện của tôi. Gia đình tôi vốn đầy đủ cả nếp lẫn tẻ, công việc hai vợ chồng đang làm khá tốt, tôi làm kinh doanh buôn bán còn chồng tôi làm bên thầu xây dựng. Nói chung kinh tế dư dả, con cái được học hành đàng hoàng đầy đủ.

Nhưng từ đầu năm đến giờ gia đình tôi gặp nhiều tai ương quá, con gái của tôi đi học thì bị xe của bạn đâm vào gẫy chân phải nghỉ học hơn 1 tháng, sau đó đến lượt tôi bị bạn hàng lừa mất mấy trăm triệu, chưa kể đó công trình của anh bị vướng vào một vụ do anh làm chủ khiến anh suýt phải vào tù, nhưng may mà có nhiều người giúp đỡ nên mọi việc rồi cũng ổn thỏa, mặc dù phải chi trả rất nhiều tiền.

Gia đình đang êm ấm thì chồng tin lời thầy bói đòi ly thân, anh còn an ủi tôi rằng có phải ly dị thật đâu mà lo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau vụ đó chồng tôi bỗng như trở thành người khác, anh hay lên mạng xem bói toán, rồi có lần anh xem ở đâu về nói với tôi là số vợ chồng tôi không hợp nhau, nếu ở cùng nhau thì cả gia đình sẽ hay gặp tai ương, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. 

Còn bây giờ hai vợ chồng tôi phải tạm thời xa nhau và chồng tôi phải tìm một người con gái hợp tuổi hợp mệnh làm vợ để gánh hạn. Tôi nghe xong thấy nực cười quá, tôi bảo nếu có hạn thì lên chùa giải hạn thì chồng tôi phản đối, anh bảo anh đã tham khảo rồi và đã thử rồi nhưng không thành công.

Bây giờ vợ chồng tôi đang êm ấm thì bỗng nhiên xích mích vụ này, anh bảo chỉ là sống ly thân thôi, vẫn chăm sóc nhau được chứ đâu có ly dị, mà gia đình không bị tai ương. Tôi nhờ anh giúp tôi với.

Gia đình đang êm ấm thì chồng tin lời thầy bói đòi ly thân, anh còn an ủi tôi rằng có phải ly dị thật đâu mà lo - Ảnh 2.

Chào chị!

Có lẽ khi gửi những dòng tâm huyết này, chị đang kỳ vọng là tôi sẽ nhìn nhận một cách sáng suốt dưới tư cách của một người đàn ông và đã có nhiều từng trải. Nhưng quả thật trong chuyện này quyết định "lấy vợ giải hạn" của chồng chị thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp.

Gia đình chị đang sở hữu nhiều thứ mà người khác mơ ước, và sau bao nhiêu tai nạn trải qua chị không thấy là mọi thành viên cũng đều vượt qua được một cách an toàn và lành lặn đó sao? Đó không phải là tin tốt lành thì còn mong đợi điều gì nữa? Tin vào những điều mê tín dị đoan từ một người thầy bói vớ vẩn sao?

Việc chồng chị đi xem bói không phải là chuyện hiếm gặp, đặc biệt khi gặp một sự cố lớn nào đó trong đời sống cá nhân hay gia đình, nhưng việc tìm đến bói toán và làm những điều trái với luật hôn nhân thì có lẽ cần phải xem xét lại chị ạ. Hẳn là chị cũng biết có nhiều người rơi cảnh khóc không ra nước mắt vì bói toán, trong cuộc đời có lúc nọ lúc kia là điều rất bình thường và ta phải lấy đó ra để nhắc nhở mình phải cẩn thận hơn trong đi lại, làm việc kinh doanh chứ không phải là dựa vào những thứ khác để "gánh hạn".

Thậm chí lúc này chị cũng có quyền nghi ngờ về việc liệu anh ấy có phải đang có người vợ khác mà đang tìm cách để hợp lý hóa mối quan hệ đó không? Về điều này chị nên tìm hiểu thật kỹ rồi sẽ quyết định.

Còn nếu như anh ấy chỉ vì quá lo lắng sau những sự cố vừa qua thì chị nên tìm những người có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng và suy nghĩ khách quan về vấn đề này để trao đổi thuyết phục anh ấy, đồng thời giúp anh ấy hiểu rằng mọi thứ đang có là do hai vợ chồng xây dựng nên là do sự cố gắng đồng lòng chứ chẳng phải bói toán nào hết. Khi vợ chồng chị sống thiện thì tai ương ắt sẽ được giải thoát.

Xương Rồng. 

Chia sẻ