Gia đình các cầu thủ U23 Việt Nam ở nhà chuẩn bị xem trận chung kết cùng dân làng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cho đến lúc này có những gia đình cầu thủ phải hủy vé đăng ký sang Trung Quốc xem con trai thi đấu vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của các tuyển thủ.

Sau trận thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trước tuyển U23 Qatar (hôm 23/1), trong một thông báo của Vietnam Airlines cho biết hãng hàng không quyết định tài trợ toàn bộ chi phí bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại, làm visa cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển U23 sang xem trận chung kết tại Trung Quốc. 

Gia đình các cầu thủ U23 Việt Nam ở nhà chuẩn bị xem trận chung kết cùng dân làng - Ảnh 1.

Hàng xóm mang hoa đến chúc mừng gia đình Quang Hải

Tuy nhiên, trong buổi tiếp xúc với PV vừa qua ông Nguyễn Quang Thuần (bố của Quang Hải) cho biết, gia đình ông sẽ không đi Trung Quốc, vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Quang Hải mà sẽ cùng địa phương lắp màn hình lớn ở sân vận động nơi gia đình sinh sống để cả làng cùng xem.

Cũng tương tự như gia đình Quang Hải, bà Lê Thị Lan ( mẹ của Duy Mạnh) cho biết: "Tôi đã chủ động liên lạc đến đường dây nóng của hãng hàng không này và họ hướng dẫn gặp người phụ trách. Sau đó cũng đã hoàn tất thủ tục, tuy nhiên Ban huấn luyện họp toàn đội và đề nghị bố mẹ các cầu thủ không sang Trung Quốc vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ khi ra sân".

Gia đình các cầu thủ U23 Việt Nam ở nhà chuẩn bị xem trận chung kết cùng dân làng - Ảnh 2.

Trận chung kết sẽ có màn hình lớn ngay sân làng quê của Quang Hải.

Bà Lan cũng chia sẻ thêm: "Gia đình tôi và gia đình Xuân Trường dù đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, nhưng cuối cùng phải hủy chuyến vì tôn trọng quyết định của Ban huấn luyện. Dù rất muốn sang nhưng nghĩ lại quyết định của Ban huấn luyện rất đúng".

Theo chia sẻ của người thân trong gia đình Duy Mạnh, ngay sau khi trận đấu chung kết vào chiều 27/1 dù kết quả thế nào, thì gia đình tuyển thủ cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người để bày tỏ sự cảm ơn tình cảm của mọi người.

Chia sẻ