Gia đình bảo vệ Khánh khóc nấc, bất bình trước cáo trạng của VKS

Chí Toàn - Nhã Đan,
Chia sẻ

Cả gia đình, họ hàng của bảo vệ Khánh đều đến tòa án nhưng chỉ có bố mẹ Khánh được vào trong tham dự phiên xử.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về 2 tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.

Đào Quang Khánh (nhân viên bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường là vụ án gây chấn động dư luận và có nhiều tình tiết gây tranh luận không chỉ với người dân mà ngay cả với những người hiểu luật. Khi chưa tìm được xác nạn nhân, việc kết tội bác sĩ Tường như thế nào cho thích đáng và hợp lý, bác sĩ Tường hay Khánh là chủ mưu phi tang xác chị Huyền, những người trực tiếp tham gia vào vụ dọn xác trong thẩm mỹ viện... liệu có vô can là câu hỏi lớn mà những người làm luật hiện đang tham gia giải quyết. 

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Mạnh Tường mở thẩm mỹ viện Cát Tường ở địa chỉ 45 đường Giải Phóng. Sau khi nạn nhân Huyền bị chết, Tường đã chỉ đạo các nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn bộ đồ đạc của viện mang đi cất giấu. Trong lúc đó, Đào Quang Khánh đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 để trong túi xách của chị Huyền. 

Với những tình tiết liên quan, VKSND Hà Nội cáo buộc Đào Quang Khánh là chủ mưu hướng dẫn bác sĩ Tường mang xác bệnh nhân vứt phi tang. 

Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo và những người liên quan. Ngồi trước vành móng ngựa, hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tỏ ra khá thờ ơ với nhau. Đào Quang Khánh trông gầy hơn trước khi bị bắt. Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo 17 tuổi này liên tục quay lại phía sau nhìn nguời thân.

Bà Nguyễn Thị Hải, 60 tuổi, dì ruột của bảo vệ Đào Quang Khánh bức xúc cho rằng: "Khánh chỉ là một cậu bé 17 tuổi, chỉ là một người trông xe, bảo vệ quèn cho thẩm mỹ viện. Anh Tường là bác sĩ, và cũng là người trực tiếp gây ra vụ án tày đình này. Cháu Khánh chỉ nghe theo anh Tường, bị anh Tường lôi kéo vào vụ án này. Anh Tường 40 tuổi, học vấn cao đủ mưu mẹo, là người chủ mưu. Còn cháu mới rời ghế nhà trường, văn hóa thấp. Khánh không thể là chủ mưu hay là người trợ giúp bác sĩ Tường trong vụ phi tang xác chị Huyền và cả gia đình tôi mong muốn tòa xét xử nghiêm để tránh oan sai".

Tại phiên tòa 14/4, bị cáo Đào Quang Khánh đã mời thêm luật sư Tạ Anh Tuấn tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Gia đình bảo vệ Khánh khóc nấc, bất bình trước cáo trạng của VKS 1

Gia đình bảo vệ Khánh khóc nấc, bất bình trước cáo trạng của VKS 2
Bà Nguyễn Thị Hải, 60 tuổi, dì ruột của Khánh tỏ ra bức xúc với cáo trạng

Gia đình bảo vệ Khánh khóc nấc, bất bình trước cáo trạng của VKS 3

Gia đình bảo vệ Khánh khóc nấc, bất bình trước cáo trạng của VKS 4
Cả gia đình, họ hàng của bảo vệ Khánh đều đến tòa án nhưng chỉ có bố mẹ Khánh được vào trong tham dự phiên xử.

Chia sẻ