Ghen tuông, chồng chặt đứt tay vợ để "không một người đàn ông nào dám yêu cô ta nữa"

Hồng Nam,
Chia sẻ

Theo báo Sina, vào ngày 30/11, một người đàn ông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhẫn tâm chặt đứt tay của vợ vì nghi vợ ngoại tình khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Được biết, người đàn ông này là người chồng thứ hai của cô gái tội nghiệp này. Vì hơn vợ 10 tuổi, người vợ lại trẻ trung xinh đẹp nên người đàn ông này luôn nảy sinh mối nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Chính vì mối nghi ngờ hoang tưởng ấy mà dẫn đến kết cục đau lòng.

Người phụ nữ kém may mắn ấy có tên là Khanh Vũ Thu, 28 tuổi, quê gốc ở Tứ Xuyên. Trước đó, người chồng đầu tiên của cô không may mất sớm, để lại cho cô một cậu con trai. Sau 10 năm để tang chồng, cô quyết định đi bước nữa.

Cô lấy Trần An Quân (người chồng đã nhẫn tâm chặt tay vợ) và có với người chồng này một người con. An Quân cũng đã từng có một đời vợ. Sau khi li hôn anh ta không thể tìm được một người phụ nữ nào để kết hôn. 

Về sau, nhờ mai mối, Anh Quân thấy Vũ Thu xinh đẹp và trẻ trung nên đã trúng “tiếng sét ái tình”, chỉ sau một tháng quen biết, anh ta quyết định kết hôn.

Còn về phía Vũ Thu, vì là góa bụa, mang tiếng “sát chồng” nên cô lúc nào cũng cảm thấy tự ti, khi được Anh Quân ngỏ lời yêu thương cô gật đầu đồng ý mà không hề suy nghĩ gì thêm. Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng mở một shop quần áo bán hàng qua mạng.

người vợ 1
Vũ Thu, cô gái xinh đẹp có hai đời chồng, kém may mắn trong con đường hôn nhân.

người vợ 2
Con chung của Vũ Thu và người chồng thứ 2, người đã nhẫn tâm chặt đứt tay vợ vì ghen tuông mùa quáng.

Kết hôn chưa được bao lâu, người chồng thường xuyên nghi ngờ vợ có mối tơ tình với người đàn ông khác qua mạng. Sau khi biết Vũ Thu cho một người bạn trên mạng đó mượn 3000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) Anh Quân đã nổi điên, ra tay đánh đập vợ dã man.

Để ngăn cản mối quan hệ này, Anh Quân yêu cầu vợ bỏ công việc bán quần áo cô đang làm và đưa vợ đến Thượng Hải làm ăn. Không bằng lòng với cuộc sống như vậy, cuối cùng Vũ Thu trốn chồng đến Tô Châu xin việc.

Anh Quân đi tìm vợ khắp nơi, sau 4 tháng vất vả tìm kiếm cuối cùng anh ta cũng tìm thấy vợ ở Tô Châu. Tại đây, anh liên tục đánh đập vợ, nghi ngờ Vũ Thu ngoại tình. Khi Vũ Thu đề nghị li hôn, người chồng không đồng ý, nên đã đang tâm chặt đứt tay vợ. Sợ bị phát hiện, anh đã nghĩ ra hàng ngàn lý do để biện minh cho hành động của mình.

Kể lại sự việc kinh hoàng này, Anh Quân đã dành ra 15 tệ (hơn 50 nghìn đồng) mua một con dao sắc, chờ lúc vợ không chú ý đã chặt phăng bàn tay trái của vợ. Sau khi bị chồng nhẫn tâm làm hại, Vũ Thu kêu gào trong đau đớn, khi cô được chuyển đến bệnh viện đã mất rất nhiều máu. Sau 12 giờ cấp cứu, phẫu thuật ghép tay nhưng không thành công, cô đã vĩnh viễn mất đi một bàn tay.

hiện trường 1
Hiện trường gây án kinh hoàng.

hiện trường 1
Người vợ bị chồng nhẫn tâm chặt đứt tay trái.

hiện trường 3
Dù cố gắng phẫu thuật ghép tay nhưng không thành công.

Nghĩ lại chặng đường hôn nhân cay đắng của mình, Vũ Thu nghẹn ngào nói: “Nếu những người qua đường sẵn sàng giúp đỡ, báo cảnh sát hoặc đưa tôi đến bệnh viện ngay lúc đó thì có lẽ cánh tay của tôi đã được nối liền. Tôi đã không trở thành người tàn phế như ngày hôm nay”.

Khi được hỏi lý do tại sao lại ra tay tàn nhẫn với người vợ xinh đẹp của mình, ông này thản nhiên trả lời: “Nếu tôi chặt tay cô ấy, cô ấy sẽ trở thành người tàn tật và như thế sẽ không có một người đàn ông nào dám yêu cô ấy, tôi sẽ có thể giữ cô ấy lại bên mình suốt cuộc đời này”.

người chồng 1
Người chồng bị cảnh sát dẫn đi.

chồng 3
Vì ghen tuông mà người chồng nhẫn tâm phá nát gia đình hạnh phúc của mình, để lại đứa con thơ vô tội.

Nguồn: Sina

Chia sẻ