Ghen… ngược
Những “bát phở” khi đã bắt đầu chiếm hữu được tình cảm của đối phương, họ bắt đầu thấy ghen tị vì mình không thể có được cái quyền làm vợ để đàng hoàng ngẩng mặt với thiên hạ.
Dàn trận cướp chồng
T.H yêu đến gần 4 năm mới phát hiện ra người yêu mình đã có vợ. Ngay từ khi biết tin cô đã phát khùng lên, muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng bình tĩnh lại, cô chợt nghĩ, tại sao mình không thử tìm hiểu bà vợ của anh ấy xem cô ta là người như thế nào mà không thể giữ nổi chân chồng?
Âm thầm theo dõi, T.H phát hiện ra đó là một người phụ nữ hiền lành, ở nhà nội trợ trong khi chồng làm giám đốc một công ty về xây dựng có tiếng. Một điều nữa là chị ta đã lấy anh được 7 năm nhưng không thể sinh được con cho chồng. Vậy là từ hụt hẫng chuyển thành đắc thắng, T.H thấy mình nắm trong tay vô số cơ hội: có thể sinh cho anh ta những đứa con đẹp đẽ, có tuổi trẻ và hơn hết là có tình yêu của anh ta. Nếu làm thế nào để anh ta ly dị được thì mọi thứ chắc chắn sẽ nằm trong tay T.H.
Hết chịu nổi với những trò hành hạ của cô bồ trẻ của chồng, người vợ đã đến gặp T.H trong một quán cà phê. Chị nhẹ nhàng nói với T.H: “ Chị biết em yêu anh ấy, chị sẵn sàng ra đi với một điều kiện là em phải yêu anh ấy thật lòng và quan tâm chăm sóc anh ấy như những gì chị đã làm, và thậm chí còn tốt hơn chị. Chị không đòi hỏi gì ở anh ấy, và lòng chị hoàn toàn thanh thản nếu thực sự anh ấy đã chọn em”.
L. ở Gò Vấp lại là một ví dụ khác. Ngay khi mới bước chân vào cơ quan mới, cô đã ngắm ngay được trưởng phòng tổ chức hành chính, dù biết anh ta đã có vợ và hai đứa con xinh xắn. Nghĩ đến việc nếu chinh phục anh ta, mình chẳng mất gì mà thậm chí lại còn được rất nhiều trong công việc.
Vậy là kế hoạch tán tỉnh, tấn công trưởng phòng bắt đầu. Nhưng không may cô lại vớ được một người khá rắn trong chuyện tình cảm và là người rất yêu vợ con. Nhưng L. không nản, thậm chí cô còn coi đó là một sự thử thách thú vị mà cô cần phải đạt tới. Cuối cùng, bằng vẻ ngoài hấp dẫn của cô thì trưởng phòng đã không thể đứng mãi ở cái ranh giới làm chồng làm cha tốt. Anh đã phản bội vợ mình.
Như L. đã tính toán, công việc của cô thăng tiến nhanh chóng, tiền và quyền lực tăng lên nhưng cô vẫn thấy thiếu, đó là cái quyền được làm vợ của trưởng phòng một cách chính đáng. Cô đã cố gắng kìm chế, nhưng trò đời cái gì không có được thì lúc nào cũng cảm thấy day dứt và muốn có được nó. Mỗi đêm nằm một mình, cô không ngủ được, cô lấy điện thoại nhắn tin cho vợ của trưởng phòng, kể chuyện mình và anh ấy đã ân ái mặn nồng như thế nào, rồi mình đã chăm sóc anh ấy ra sao, anh ấy yêu mình và hứa hẹn như thế nào.
Cứ thế mỗi đêm, những tin nhắn thì thầm kể cho bà vợ của người yêu mình những chuyện hai người đã vui vẻ ra sao. Và một ngày, cô thực sự nghĩ mình đã chiến thắng khi nghe tin bà vợ của trưởng phòng đã phải vào viện vì đau tim. Cô đã mời bạn bè đi ăn khao vì kế hoạch của mình đã thành công tốt đẹp…
Cái giá phải trả
Lẽ đời, thường các bà vợ có chồng “ăn phở” bên ngoài thì thường hay ghen, nhưng tùy vào những cơn ghen và biểu hiện cảm xúc mà thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng ở trong những hoành cảnh như thế này, thậm chí họ còn không có cơ hội để mà ghen bởi vì những “bát phở” ngọt ngào của các ông chồng đã làm hộ họ việc ấy.
Nhưng không làm điều gì mà không phải trả giá. T.H chưa kịp hỉ hả về việc mình sắp nắm trong tay cả người yêu và gia tài khổng lồ thì bỗng nhận được tin "sét đánh", người vợ của anh đã có thai. Và từ một người sắp có tất cả vì những mưu mô tính toán của mình, T.H đã trở nên trắng tay.