Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn

Trương Tuấn,
Chia sẻ

Đỗ Hoàng Quang đã mạnh dạn chọn hướng đi lạ: trở thành giáo viên dạy nữ công gia chánh. Cuộc sống của anh hiện tại vô cùng thú vị, giàu màu sắc và thành đạt ở tuổi 30.

Từ ước mơ thuở ấu thơ

Sinh ra và lớn lên ở miền Tây, những ngày thơ bé, Đỗ Hoàng Quang hay mắc võng trong vườn trái cây sau nhà để học bài, nghỉ ngơi, vui chơi. Nhiều lần, anh tự hỏi: "Tại sao phải ăn sầu riêng giống như… sầu riêng vậy? Tại sao phải ăn dưa như là… dưa vậy? Sao không làm gì khác hơn với chúng, ngon hơn, đẹp hơn?"

Giữa biển nghề mênh mông, anh chọn vào khoa Nữ công của trường ĐH Sư phạm kĩ thuật TP.HCM. Anh không chỉ muốn mình có thể nấu ăn, tỉa gọt, đan, móc… giỏi mà còn muốn truyền niềm đam mê cho người khác. 

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 1
Chân dung thầy giáo điển trai và tài năng Đỗ Hoàng Quang

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 2
Những sản phẩm cấp "cơ bản" của anh - cắm hoa và bình hoa tỉa bằng quả bí đỏ

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 3
Nón trang trí bằng các loại dây, hạt, hoa

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 4
Dịp Tết anh có rất nhiều đơn hàng khắc dưa chưng Tết

Thành viên hiệp hội cắm hoa thế giới 

Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh về làm giảng viên dạy về cắm hoa, tỉa rau củ quả và móc len sợi tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM.  Năm 2011, sau những cống hiến và xét duyệt khắt khe, anh được kết nạp vào Hiệp hội cắm hoa thế giới. Tháng 9/2013, anh cùng năm thành viên của đoàn Việt Nam sang dự hội nghị của Hiệp hội cắm hoa thế giới tổ chức ở Hokkaido - Nhật Bản.

Trong dịp này, anh đã có hội biểu diễn tay nghề trước bạn bè quốc tế.  Quá ấn tượng với sản phẩm của anh, ban tổ chức hy vọng có sự góp mặt của anh trong 2 chương trình lớn định kỳ của hiệp hội vào năm 2014. 

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 5
Anh Quang đại diện Việt Nam dự cuộc họp mặt thường kỳ của Hiệp hội cắm hoa thế giới
 tại Hokkaido - Nhật Bản, tháng 9/2013

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 6
Sản phẩm anh tham gia biểu diễn tại Hokkaido - Nhật Bản

Quyền tác giả về hoa móc bằng len sợi 

Thời sinh viên, anh không chỉ học về nấu ăn, tỉa rau củ mà còn học về nhiều loại hình thủ công khác. Năm 2 đại học, anh đi du lịch ở Đà Lạt, vốn có sẵn máu nghề nên anh bị hút hồn trước hình ảnh những cuộn len và các cô thợ lành nghề thoăn thoắt đan móc. Anh tậu ngay cho mình một bộ đồ nghề, tài liệu, vật liệu để tự mày mò nghiên cứu thêm.

Anh đã chọn đào sâu và làm mới lĩnh vực móc len sợi. Vượt qua những sản phẩm len sợi bình thường như áo, khăn, anh nghiên cứu làm những sản phẩm móc nổi: tranh, hoa bằng len sợi. Hiện tại anh dành nhiều thời gian cho móc len sợi - hướng đi chính của mình.

Năm 2013, sau quyển sách về sản phẩm len sợi xuất bản ở Pháp, anh được cấp giấy chứng nhận quyền tác giả về lĩnh vực hoa móc bằng len sợi.

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 7

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 8

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 9

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 10
Những thành công của anh ở lĩnh vực hoa móc bằng len sợi được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá cao

Sống với đam mê và kinh doanh để đam mê được sống

Nhờ tay nghề vững vàng và cái duyên giảng dạy nên lịch lên lớp của anh thường kín mít: dạy ở trường, ở nhà, thậm chí có người mời anh về nhà riêng để giảng dạy. Từ khi là sinh viên, anh đã kiếm được những đơn hàng về cắm hoa, trang trí lễ cưới, hội nghị, Tết, đơn hàng về đồ len sợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hiện anh đã có một đội ngũ cộng sự và là học trò đông đảo để cùng anh đảm đương những đơn hàng từ vài trăm đến vài ngàn sản phẩm. Ở cái tuổi 30, chàng trai này đã có nhà riêng tại TP.HCM và nổi tiếng trong làng nghề. Cuối tháng 12 này anh sẽ khai trương văn phòng 4 tầng gồm: quán cà phê, showroom, phòng giảng dạy riêng.

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 11
Không gian làm việc của anh tại trường dạy

Khéo sống và biết hưởng thụ cuộc sống

Tất bật với công việc nhưng anh cũng không bạc đãi bản thân. Đặc biệt vì làm việc ở lĩnh vực thủ công, mĩ nghệ nên cuộc sống của anh luôn tràn đầy sắc màu, phòng khách, phòng ngủ, bữa ăn… đều rất chỉnh chu.

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 12
Bữa ăn do anh chuẩn bị để đón tiếp bạn bè

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 13
Canh bí đỏ với anh không chỉ là canh, mà là tác phẩm nghệ thuật

Gặp thầy giáo dạy nữ công gia chánh vô cùng thú vị ở Sài Gòn 14
Anh Quang đi du lịch ở Sa Pa

Khi thấy quá mệt mỏi, anh vác ba lô lên đường du lịch thư giãn và học hỏi thêm từ môi trường bên ngoài. Giữa những ca dạy, anh hay đến quán cà phê, không chỉ để check mail về các đơn hàng, mà để nghe nhạc, thư giãn.

Anh chia sẻ: “Nhờ chọn đúng nghề, đúng việc, tôi ít khi thấy mệt, và luôn thấy thú vị với cuộc sống này”.
Chia sẻ