Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn

Nhã Đan, ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Bước chân ra khỏi văn phòng của Tổng công ty Quản lý Bay, Chi Vũ gần như lột xác với niềm đam mê xế khủng bất tận của mình.


Profile:

Họ tên: Vũ Huệ Chi (Biệt danh: Chi Vũ)

Tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Tổng hợp 

Tốt nghiệp Khoa tiếng Anh Doanh Nghiệp - trường Đại học Thăng Long 

Tốt nghiệp Cao học Bỉ - Master Quản Trị kinh doanh (MBA)

Ban Kế hoạch – Quản lý đầu tư - Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam 

Chi Vũ đã thử đi và đi nhiều dòng xe, trong đó có chiếc Triumph 865cc, KTM Duke 200, Army 200, CB 400, Ducati…


Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 1

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 2
Gặp Chi Vũ, nhiều người vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh một cô gái trẻ trung hàng ngày băng băng trên đường bằng chiếc xe côn tay phong cách Army 200cc màu xanh bộ đội, một chiếc xe cá tính và độc đáo. 

Đam mê xe từ nhỏ

Mặc dù là phụ nữ nhưng Chi Vũ không thích xe tay ga, hay bất kỳ loại “xe đẹp” nào, thậm chí cả xe 4 bánh, với cá tính mạnh và niềm yêu thích phiêu du của tuổi trẻ, Chi Vũ chọn cho mình dòng xe nam và thực sự yêu thích xe phân khối lớn. 

Chi Vũ được khá nhiều người trong giới chơi mô tô phân khối lớn biết đến, chị được thu hút bởi phong cách, ngoại hình với mái tóc ngắn và nụ cười thân thiện. Chị là người mạnh mẽ hiện đại, khá nam tính trong cách sống, pha chút ngang tàng. 

Được biết, niềm đam mê xe côn tay, xe phân khối lớn bắt nguồn khi Chi Vũ còn rất nhỏ. 5 tuổi, chị đã mê mẩn chiếc “Hoàng tử đen” của bố. Cứ thấy bố đi đâu, chị lại trèo chễm chệ trên bình xăng xe, thích gió thổi bạt vào mặt, và một câu hỏi muôn thuở chị hỏi bố là “Bố ơi, xe đã đi hết tốc độ chưa ạ?”. Mê xe tới nỗi, đi học về, điều thích thú nhất là những giấc ngủ trưa được nằm dài trên yên xe, ôm bình xăng và ngủ.

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 3
Mặc dù là phụ nữ nhưng Chi Vũ không thích xe tay ga, hay bất kỳ loại “xe đẹp” nào, thậm chí cả xe 4 bánh, với cá tính mạnh và niềm yêu thích phiêu du của tuổi trẻ, Chi Vũ chọn cho mình dòng xe nam và thực sự yêu thích xe phân khối lớn. 


Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 4
Chi Vũ chuẩn bị đồ trước mỗi chuyến đi rất cẩn thận

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 5

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 6

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 7Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 8

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 9

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 10

Chi Vũ chia sẻ về kỷ niệm tập đi xe máy của mình: “Chiếc xe đầu tiên hai chị em mình rủ nhau tập đi là xe cúp 82-89 Custom kim vàng giọt lệ mới long lanh của mẹ." Đến năm Chi Vũ học lớp 10, em gái của chị bị ốm, bố mẹ vắng nhà. Trong nhà chỉ có cái xe ‘Hoàng tử đen’ của bố, nhưng không ai biết lái xe côn tay, thời đó không sẵn taxi để gọi như bây giờ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng may có anh hàng xóm chở em vào viện kịp. 

Từ ngày đó, Chi Vũ tự nhủ, cái gì cũng phải thử làm bằng được, phải biết sử dụng hết các phương tiện, nếu có cơ hội được tập sẽ tập hết, phòng những lúc chẳng có sự lựa chọn thì cũng không bị động. Nghĩ là làm, Chi Vũ đến lớp xin được tập cái xe Win cà tàng cùng mấy cậu bạn từ ngày đấy.

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 11

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 12

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 13

Từ tập tới niềm đam mê xe côn tay và phân khối lớn

Khi đang học văn bằng hai, chị làm thêm tại một công ty quảng cáo, đảm nhận chức Trưởng phòng Marketing chuyên tổ chức sự kiện. Một tối, chị phải làm việc muộn cùng mọi người trong công ty lên chương trình cho một show diễn, ngước mắt lên đã hơn 11 giờ đêm. Xung quanh chỉ có ô tô của công ty và xe của các người mẫu, diễn viên. 

Sốt ruột muốn về trước nhưng chưa biết phải về bằng cách nào thì bị sếp trêu: “Đấy, có mỗi cái xe Suzuki GN125 côn tay của anh đấy, cô đi được thì cô ra lấy mà tự về”. Chị thản nhiên đáp: “Dạ được sếp, em đi luôn”. Sếp ngẩn tò te: “Thật á… đừng đùa nhé. Cô mà đi được thì mai anh tăng lương, mọi người ơi, nghỉ giải lao tí ra xem con bé này nó có dắt được xe không mà đòi đi nào”. 

Chi Vũ không ngần ngại, ngắn gọn trả lời: “Dạ, em làm được” và trèo thoăn thoắt lên xe của sếp, phóng đi ngon lành trước những con mắt đầy kinh ngạc của tất cả mọi người ngồi đó. 

Chị nói: “Xe côn tay là dành cho nam giới. Đi xe côn tay, nếu không biết kết hợp côn số ga nhuyễn thì không thể đi được, xe sẽ giật cục rồi chết máy, xe có thể vỡ bộ số. Nhất là xe côn không có đề nổ mà chỉ có đạp nổ, nếu không biết sử dụng thì chỉ có mỗi cách là dắt bộ. Và cũng từ đó, cứ khi mình nói: ‘Dạ, em làm được’ là sếp biết và tin tưởng giao việc khó.”

Sau hơn 1 năm làm thêm ở công ty quảng cáo, chị tốt nghiệp văn bằng hai, chuyển sang học cao học Quản trị kinh doanh Bỉ, cùng thời điểm này Chi Vũ sang làm chính thức cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Ngay năm đầu tiên về đây, chị đã được tín nhiệm bầu và giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở của hơn 500 đoàn viên thanh niên trong suốt 8 năm liền. 

Bố chị là người sốc nhất khi con gái ngày càng hầm hố, "Khi thấy mình mặc toàn đồ rằn ri, đi xe bình bịch về nhà, bố không bằng lòng. Nhưng mình cho rằng người nào cũng có đam mê và sở thích, và đó là sở thích lành mạnh, không làm hại ai, thế mới là điều quan trọng. Cũng tại bố thôi, ai bảo cho con ngồi bình xăng xe côn tay từ nhỏ”, chị cười tươi.


Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 14

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 15

Người phụ nữ thành đạt, gia đình hạnh phúc

Ai nhìn vào cũng thấy ở Chi Vũ một hình ảnh cá tính, mạnh mẽ, ngang tàng bên cạnh những “con ngựa sắt” hoành tráng, những động cơ phân khối lớn, với những tiếng máy nổ dũng mãnh, nhưng cũng ngầm thán phục khi biết chị là cán bộ quản lý đầu tư tại Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam. 

Trong công việc, Chi Vũ là một người nghiêm túc, đầy trách nhiệm với những những hồ sơ, những tài liệu phân tích đầu tư dự án, những hồ sơ mời thầu, những biên bản báo cáo họp hành… Chị luôn cố gắng rèn cho mình phong cách chuyên nghiệp trong công việc, chủ động và khoa học, nhanh gọn và hiệu quả. 

Thế nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, khác với những bộ đồ điệu đà với váy áo công sở, sải bước trên những đôi giày cao gót 5cm, 10cm giống như tất cả các cô gái văn phòng khác, Chi Vũ gần như “lột xác” hoàn toàn. Trong chiếc quần hộp, áo rằn ri, giầy lính và mái tóc ngắn cá tính, không chải chuốt cầu kỳ, Chi Vũ mộc mà ngầu đến lạ.

Dành khá nhiều thời gian cho niềm đam mê xe phân phối lớn cũng như những hoạt động khác nhưng chị vẫn luôn thực hiện tốt vai trò một người phụ nữ trong gia đình, một cá nhân thành đạt trong xã hội. 

Nói về vợ chồng chị, họ đến với nhau từ môn bóng bàn, nay lại chung sở thích mê xe. Cứ khi nào rảnh, hai vợ chồng chị lại cùng phượt để khám phá những miền đất lạ. 

Từ khi tham gia sinh hoạt cùng các anh em trong đội Harley Davison Hà nội, Chi Vũ đã được đi nhiều nơi trong nước, được tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa của câu lạc bộ như các hoạt động từ thiện tặng quà cho các cháu nhỏ tại các làng trẻ SOS, hay các em học sinh nghèo ở một số xã huyện nghèo. 

Đặc biệt, Chi Vũ vừa trở về từ một chuyến đi dài ngày từ Hà Nội đến đất nước Lào trên những chiếc xe phân khối lớn cùng với câu lạc bộ Harley Davison Hà nội. Đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà khi nhắc đến chị cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Nụ cười tươi rói và ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc, Chi Vũ miệt mài và hứng khởi kể cho người đối diện nghe về những chuyến phượt dài ngày. Trong ánh mắt ấy sáng lên bao khát khao chinh phục của tuổi trẻ, của một cá tính muốn dạo chơi trong cuộc đời như những ngày còn thơ trẻ.


Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 16

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 17

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 18
Chị tập kết cùng đoàn xe trước chuyến phượt xuyên Lào

Gặp gỡ cô nàng công sở xinh đẹp, đa tài mê xe phân phối lớn 19
Chi Vũ tại làng trẻ SOS Hòa Bình trong một lần đi từ thiện 
Chia sẻ