Gặp gỡ ba mẹ con xăm "đồng phục" “cute nhất vịnh Bắc Bộ”

Phong Linh,
Chia sẻ

Người mẹ tuổi trung niên cùng hai con gái xăm chữ “family” lên cánh tay được một fanpage chia sẻ và gọi là ba mẹ con “cute nhất vịnh Bắc Bộ”.

Mới đây, một fanpage của giới trẻ đăng tải những hình ảnh về một phụ nữ đứng tuổi cùng hai con gái cùng xăm chữ “family” (gia đình) lên cánh tay đã khiến dân mạng xôn xao.

xăm
Hình ảnh ba mẹ con xăm "đồng phục" khiến dân mạng thích thú.

Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ ngưỡng mộ, thích thú vì sự “chịu chơi”, trẻ trung và hòa đồng với con của người mẹ này. Một số chàng trai nghịch ngợm thậm chí còn trêu “Mẹ vợ ơi, mẹ đi đâu suốt để con tìm mỏi mắt”. Không ít dân mạng cực kỳ hứng thú với ý tưởng xăm “đồng phục” này và nhăm nhe rủ rê ai đó trong gia đình cùng thực hiện ý tưởng trên.

xăm
Người mẹ khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Cũng có một vài bình luận chia sẻ những tình huống bất lợi mà bản thân họ gặp phải khi bị người khác nhìn thấy hình xăm trên cơ thể, thậm chí bị bố mẹ mắng, bị phạt… Cũng không ít lời bình luận khắt khe về chuyện xăm mình, cho rằng nó không phù hợp với người ở tuổi trung niên như người mẹ trong câu chuyện trên, thậm chí hoài nghi rằng đây là hình xăm giả, vì ít có người trung niên nào lại “máu me” như thế.

xăm
Một dân mạng chia sẻ hình xăm ý nghĩa và câu chuyện của mình.
 

Một trong ba nhân vật chính của câu chuyện, bạn Vương Thanh Huyền đã chia sẻ chuyện “đằng sau cánh gà” của những bức ảnh khiến dân mạng xôn xao. Cô gái sinh năm 1991, hiện là chủ một cửa hàng thời trang theo phong cách cổ điển trên phố Bùi Thị Xuân tiết lộ, hình xăm “đồng phục” của ba mẹ con hoàn toàn là hình xăm thật, vừa được ba mẹ con thực hiện vài ngày trước. Huyền cho biết, mẹ cô tên Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1960, là kế toán đã nghỉ hưu 1 năm và sống ở Bắc Giang; còn chị gái cô tên Vương Thị Thu Trang, sinh năm 1983, đã có gia đình riêng và hai con nhỏ.

xăm
Cô Nguyễn Thị Hà có tư tưởng khá thoáng về việc con gái xỏ khuyên rốn, xăm mình.

Huyền kể, cô gần như không phải thuyết phục khi rủ mẹ và chị gái đi xăm củng. Mẹ Huyền có tư tưởng khá thoáng về chuyện xăm hình. “Trước đây khoảng 1 năm, mình có nói với mẹ là con định xăm, mẹ có bảo nếu xăm thì xăm chữ hay hoa thôi, chọn cái gì có ý nghĩa, đừng xăm mấy con to quá hay xăm kín người, nhìn sợ lắm. Nhưng hồi đó, mình cũng nhát sợ nhiều thứ nên chưa dám. Mình còn xỏ khuyên rốn nữa, nhưng mẹ chẳng mắng gì, còn bảo mua đá lóng lánh mà đeo cho lung linh, đừng đeo cái khuyên màu đen nó xấu. (Cười)

Vừa rồi, mình rủ chị gái đi xăm đôi, hai chị em mỗi người một chữ “sister” (chị em gái) lên cổ tay, về khoe mẹ, mẹ còn bảo: “Hai chị em đã xăm thì phải yêu thương đùm bọc nhau hơn nhé!”. Vậy là ý tưởng xăm “đồng phục” ba mẹ con nảy ra. Khi chị em mình đề xuất xăm chữ “family” (gia đình), ai ngờ mẹ đồng ý luôn, thế là đi xăm! (Cười)
”.

xăm
Hình xăm "đồng phục" của ba mẹ con.

Huyền kể, trước khi xăm, mẹ cô còn “giao hẹn”, chỉ xăm chữ be bé thôi cho khỏi đau, còn nói đùa “phải rủ cả bố đi mới đủ bộ”. Cô gái trẻ cho biết, lúc bắt đầu xăm, mẹ cô còn sợ, quay mặt đi, nhưng sau đó thì nói “cũng bình thường, không đau lắm”. Huyền bảo, có lẽ do mẹ cô đã trải qua 5 lần phẫu thuật, trong đó có lần phẫu thuật bướu cổ bị mổ sống (không có thuốc tê) nên kim châm để xăm không ăn thua với mẹ.

Chia sẻ cảm giác của mình, cô gái cho biết, khi xăm “cũng hơi tê tê nhưng không thấy gì mấy, so với làm khuyên rốn thì rốn đau hơn”. Quan điểm về xăm mình, cô gái trẻ tâm sự, trước đây cô cũng sợ và lo lắng người khác đánh giá mình qua sở thích đó, nhưng từ khi kinh doanh thời trang, cô sống thật với mình nên giờ không ngại gì nữa.

xăm
Hình xăm "đôi" của Huyền và chị gái.

Còn về lý do Huyền lại chọn hai hình xăm đều liên quan đến gia đình và xăm cùng người trong gia đình, cô nói: “Mình muốn hình xăm mình mang trên người mang tính chất kỉ vật chứ không đơn thuần chỉ là hình xăm lên cho đẹp hay để thể hiện với người ngoài. Hình xăm của mình, cũng như gia đình, là thứ sẽ đi theo mình suốt cuộc đời, là thứ mình không bao giờ có thể vứt bỏ. Gia đình là thứ duy nhất còn lại khi mình mất tất cả. Chẳng ai yêu mình bằng gia đình mình đâu, nên việc giữ và trân trọng, mang biểu tượng của nó lên người, đó là niềm tự hào, cũng có thể nói là thiêng liêng với mình.”

xăm
Hình xăm của mình, cũng như gia đình, là thứ sẽ đi theo mình suốt cuộc đời.

Chia sẻ về những “thị phi” mà dân mạng bình luận về mẹ mình, Huyền cho biết: “Mẹ mình đáng yêu, mình tự hào về mẹ nên mình khoe thôi. Mình nghĩ, bất cứ ai cũng tự hào về mẹ của mình cả, nên với những người nói gì đó không hay về mẹ mình, sớm muộn người ta cũng phải nghĩ lại. Với những thuần phong mĩ tục cần phải giữ thì mẹ vẫn giữ và nhắc nhở hai chị em, còn những thứ của cuộc sống hiện đại, mẹ rất thoải mái, không áp đặt hay khắt khe với con.

xăm
Huyền và mẹ.

Cô gái thẳng thắn: “Cũng có vài người nghĩ rằng, mẹ mình già rồi thì không nên xăm. Mình thì lại nghĩ khác. Cuộc đời dài lắm, bao nhiêu biến cố xảy ra, khi nào chín muồi nhất người ta sẽ có can đảm xăm mình. Mẹ mình sống bao nhiêu năm rồi, hy sinh nhiều, không làm nhiều điều vì sợ người quê dị nghị, sợ làng xóm điều qua tiếng lại, giờ khi đi qua nửa đời rồi, có dũng cảm để đi xăm thì có gì là sai trái đâu nhỉ?

Chia sẻ