Gặp cô gái này, bạn sẽ hiểu: "Đường cong quyến rũ nhất của người con gái là nụ cười"

Huyền Trang,
Chia sẻ

Lạc quan như chính nụ cười ngọt ngào của mình, Lệ Thu dường như không chỉ khiến cho cuộc sống của mình thêm màu sắc, mà còn khiến gia đình và những người yêu mến cô hạnh phúc. Việc khuyết hụt một chân, với Thu, không còn là một câu chuyện đáng để suy tư nữa.

“Hồi nhỏ, em cứ nghĩ khi lớn lên, chân sẽ tự mọc lại”

Với nụ cười hồn nhiên, tươi rói khi đang check-in trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì, cô gái một chân – nhân vật trong bức ảnh khiến mọi người tin vào cuộc sống tươi đẹp bất ngờ nổi tiếng. Cô gái trẻ cũng trở thành “đối tượng” được nhiều bạn trẻ săn lùng trên mạng xã hội suốt hôm qua. Cô gái 24 tuổi này là Nguyễn Thị Lệ Thu (quê Bắc Giang), đang là sinh viên năm cuối ngành Kế toán tại ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.

 xinh đẹp
Cô gái xinh đẹp bất ngờ nổi tiếng vì một bức ảnh.

Vẫn chưa hết “choáng” vì chỉ sau một buổi chiều, lượt người kết bạn, theo dõi và nhắn tin qua Facebook cá nhân tăng đột biến, Thu chia sẻ:

Thật sự, em rất bất ngờ. Khi đang đứng chờ lũ bạn, em tranh thủ chụp ảnh selfie và thấy một bạn trai ra chụp chụp, em cũng không để ý lắm. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của bạn ấy được chia sẻ trên diễn đàn, được rất nhiều lượt like và chia sẻ, em thực sự bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc”.

Thu kể, hôm đó, Thu cùng nhóm bạn đi Ba Vì chơi, trải nghiệm cảm giác đi dã ngoại. Cô và nhóm bạn đi bằng xe bus lên Ba Vì, rồi sau đó đi bộ, leo núi và khám phá trong rừng quốc gia. “Đường lên núi dốc nhưng không ghồ ghề, nên em đi “vô tư” (cười). Hồi xưa, em còn từng leo núi đường đất trơn trượt và gồ ghề hơn nhiều cơ, khi em đi cùng bạn lên Yên Bái chơi. Với mong muốn chinh phục đỉnh cao và khám phá sự mới mẻ, với em không gì là không thể!” – Thu tự tin nói.

xinh đẹp
Cô gái xinh đẹp bật mí, cô từng đi leo núi với chiếc nạng gỗ, nên việc khám phá Ba Vì cũng không phải là thách thức lớn.


Cô sinh viên năm cuối đã làm quen với việc mất đi một bên chân được 14 năm chia sẻ, cô nghĩ, mình cũng như nụ cười trên đỉnh Ba Vì được tay máy lạ kia chụp lại có lẽ không quá đặc biệt, cũng không xinh đẹp đến mức người khác phải ồ lên khi gặp, nhưng có lẽ, điều khiến mọi người quan tâm đến bức ảnh ấy có lẽ là sự tự tin và tinh thần lạc quan.

Tai nạn bất ngờ xảy đến với Thu năm cô 10 tuổi. Đó là một buổi chiều Thu bế người em út mới tròn 8 tháng ra xem người ta xúc đất ở ngay trước cổng nhà. Ham vui cùng lũ trẻ hàng xóm, cô bé nhảy lên khoang lái máy xúc, và đó cũng là lúc cuộc đời của cô bé đột ngột bước sang một trang buồn bã. 

Người lái máy xúc vô tình làm chiếc xe bị lật. Cả anh lái và lũ trẻ chơi cùng Thu đều nhảy được xuống, còn cô bé 10 tuổi, sợ em ngã nên không dám nhảy. Cho tới khi chiếc xe lật nhào, chèn ngang vào chân Thu, cô bé vẫn chỉ lo em mình gặp nguy hiểm. Bố mẹ Thu, dù nhà nghèo, vẫn cố đưa con lên tỉnh, rồi lên Hà Nội để quyết giữ đôi chân và mạng sống của con gái, nhưng bác sĩ chỉ cứu được một bên…

xinh đẹp
Tai nạn năm lên 10 tuổi đã làm Thu mất một chân, nhưng điều đó không khiến sự tự tin, yêu đời của cô giảm sút.

"Có lẽ khi đó, em còn quá nhỏ để hiểu được mất mát của bản thân. Em cứ nghĩ lớn lên thì bên chân bị cắt sẽ mọc lại, nên em vẫn vô tư lắm, cười đùa hồn nhiên, còn nghĩ mình sẽ cố gắng làm bác sĩ, để lấy thịt lợn đắp thành một cái chân giả cho mình nữa… Đến khi em đủ lớn để hiểu chuyện, thì việc xảy ra đã quá lâu rồi, em đã dần thích ứng với sự thật, và làm quen với nó.

Hồi đó, em mất 1 tháng nằm viện điều trị, sau đó đi học lại bình thường. Thời gian đầu, em chưa đi được, phải ngồi xe lăn và dùng hai tay bò trên mặt đất để di chuyển. Sau một thời gian, em bắt đầu tập đi bằng một chân với sự hỗ trợ của chiếc nạng, rồi tập đi xe đạp. 

Giờ thì em đi được xe máy rồi! (cười) Cũng có thời gian, em có cái chân giả, nhưng sau khi chân giả bị gãy, nhà không có điều kiện nên em chưa lắp lại. Dù sao thì em cũng quen đi với nạng rồi, nên chẳng thấy có gì quá kinh khủng cả! Em còn leo núi được cơ mà!" – cô nàng xinh đẹp kể lại.

xinh đẹp
Cô gái trẻ từng tin rằng, chiếc chân bị cắt sẽ tự mọc lại, hoặc khi trở thành bác sĩ, cô có thể tự chế một chiếc chân giả từ... thịt lợn.

“Đường cong quyến rũ nhất của người con gái là nụ cười”

Lạc quan như chính nụ cười ngọt ngào của mình, Lệ Thu dường như không chỉ sống cho cuộc sống của mình thêm màu sắc, mà còn khiến gia đình và những người yêu mến cô vui lây. Việc khuyết hụt một chân, với Thu, không còn là một câu chuyện đáng để suy tư nữa. Cô gái trẻ hiện đang làm khoá luận, chuẩn bị tốt nghiệp và sẽ chính thức bước vào cuộc sống của một tân cử nhân vào tháng 6 tới.

xinh đẹp
Lệ Thu tin rằng, đường cong quyến rũ nhất của người con gái là nụ cười, và cô nàng thường xuyên khoe "đường cong" này.

Chưa đợi ra trường, từ khi mới là sinh viên năm 2, Lệ Thu đã đi làm thêm bán thời gian ở vị trí nhân viên marketing online tại một công ty nhập khẩu và phân phối các loại máy móc thiết bị công nghiệp. Bên cạnh đó, cô còn nhận làm gia sư cho một nhóm học sinh cấp 1 vào buổi tối.

Cô gái chia sẻ, một phần là bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc gia đình cố gắng cho cô được đi học đã là một hạnh phúc, nên Thu muốn tự vận động sớm khi còn là sinh viên, phần nữa, Thu muốn tích lũy thêm kinh nghiệm sống để bớt ngỡ ngỡ khi ra trường. Cô gái thật thà cho biết, dù có được học bổng và tích cực đi làm thêm, cô mới chỉ chủ động được sinh hoạt phí, còn vẫn phải xin bố mẹ một ít chi phí để đóng học.

xinh đẹp
Cô gái nghị lực này đã đi làm thêm từ 2 năm trước để đỡ một phần nỗi lo tài chính cho bố mẹ.


Nói về chiếc chân bị khuyết của mình, Lệ Thu bảo, có đôi khi nhìn những bạn gái xinh đẹp, lành lặn khác, rồi nhìn xuống chân mình, cô cũng có chút chạnh lòng, nhưng tất cả cũng qua nhanh. Cũng có đôi lần, Thu nghĩ cái chân khuyết sẽ là rào cản để cô thành công, sau đó, cô lại lau nước mắt và cố gắng hết sức mình.

"Em tâm niệm, mình phải luôn nỗ lực và sống hết mình cho ngày hôm nay để ngày mai, khi nhìn lại quá khứ, em không phải hối hận hay tiếc nuối điều gì. Khi còn bé, em chưa hiểu nỗi đau của bản thân lắm, nhưng lớn dần, em quen với việc mình chỉ có một chân. Bên em luôn có gia đình, bạn bè, thầy cô yêu quý và dành cho những tình cảm đặc biệt. Em không lành lặn, nhưng sự tự tin của em thì khác. Em tin, ông trời không lấy đi hết của người ta cái gì, chỉ cần mình cố gắng hết sức thôi!".

xinh đẹp
Với nụ cười lạc quan, rạng rỡ, sự tự tin và những kiến thức, kinh nghiệm làm việc, cô gái trẻ hy vọng mình sẽ có một tương lai tươi sáng.

Hiện tại, cô gái với nụ cười tỏa nắng chỉ có một mơ ước giản dị, sau khi ra trường, cô sẽ tìm được một công việc phù hợp với bản thân, ổn định và có thu nhập tốt ở Hà Nội.


Chia sẻ