Gặp cậu bé lấy 150 triệu đồng khiến Trấn Thành bật khóc

Shindo,
Chia sẻ

Công Huy – một trong 2 học sinh giành được giải thưởng 150 triệu đồng của “Thách Thức Danh Hài” và khiến giám khảo Trấn Thành khóc nức nở đã có những chia sẻ thú vị trước thềm năm mới.

Là người chơi duy nhất giành được giải thưởng 150 triệu đồng của Thách Thức Danh Hài qua 2 mùa thi, cặp học sinh 14 tuổi Công Huy – Chí Kiệt đã khiến cho bộ đôi giám khảo Trấn ThànhViệt Hương lao đao. Trong suốt thời gian Công Huy – Chí Kiệt trình diễn, Việt Hương liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến. Còn Trấn Thành thậm chí bật khóc lúc chứng kiến 2 em nhỏ nhận giải thưởng có giá trị lớn này. Trò chuyện cùng Công Huy – một mảnh ghép đa sắc màu của cặp đôi Công Huy – Chí Kiệt trước thềm năm mới, chúng tôi đã có được những chia sẻ hồn nhiên, thú vị.

công huy chí kiệt thách thức danh hài 1
Công Huy

Chào Công Huy. Được giải thưởng 150 triệu đồng từ Thách Thức Danh Hài, với em chắc hẳn là một niềm vui rất lớn. Đến giờ, niềm vui ấy đã vơi bớt chưa?

Thách Thức Danh Hài tập Gala 3 mà em với Chí Kiệt thi đã được ghi hình từ trước, đến tuần rồi mới phát sóng trên TV. Thật ra, bọn em đã thắng giải 150 triệu đồng từ trước rồi, chỉ là đến tuần này phát sóng, mọi người mới thấy. Dù vậy, vui mừng, hạnh phúc thì vẫn còn nguyên. Em cứ nghĩ là mơ, đi thi cho vui thôi, có giải thưởng thì mừng, không có giải thưởng cũng chẳng sao. Thế mà cuối cùng lại thắng giải cao nhất, em với Chí Kiệt giống như trên mây, cứ lâng lâng không dám tin đó là sự thật. 

Gala 3 Thách Thức Danh Hài: Công Huy - Chí Kiệt trình diễn đầy thuyết phục

Trấn Thành bật khóc, Việt Hương ngỡ ngàng khi Công Huy - Chí Kiệt giành giải 150 triệu đồng

Công Huy với Chí Kiệt sẽ làm gì với giải thưởng trị giá 150 triệu đồng? Đầu tư cho nghệ thuật hay cứ gửi hết cho bố mẹ giữ hộ?

Em cũng chưa biết nữa. Thật sự tụi em chưa biết sẽ làm gì với số tiền này. Bố mẹ không có ý kiến gì với tiền thưởng hết. Em biết số tiền 150 triệu đồng với các bạn ở độ tuổi như tụi em là rất lớn, có thể tụi em sẽ để dành đó, để sau này lớn lên 2 đứa cùng thi trường sân khấu điện ảnh. Lúc cần thiết hay túng thiếu, sẽ lấy tiền đó ra để đầu tư làm phim ngắn gì đó. 

Bạn bè khi biết tin em với Kiệt được giải đã nhắn tin trách móc nhiều lắm. Nào là “Sao mày không báo tao biết trước là được 150 triệu đồng”, “Mày đi thi còn giấu cả lớp nữa”… Em thấy vừa vui vừa buồn cười. Em với Kiệt cũng hứa sẽ khao mọi người một bữa ra trò.

công huy chí kiệt thách thức danh hài 2
Công Huy - Chí Kiệt

Vậy là 2 em đã có kế hoạch bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp à? Sẽ như lời chị Việt Hương góp ý là trở thành cặp đôi bạn diễn ăn ý chứ?

Em với Kiệt hợp nhau, em nghĩ khó mà tìm được một bạn diễn ăn ý như Kiệt. Thế nên chúng em sẽ không tách nhau ra đâu, dù bây giờ hay sau này đi nữa. Như lời cô Việt Hương có nói, chỉ khi diễn cùng nhau 2 đứa mới phát huy hết năng lực của mình. Em sẽ cố gắng làm điều đó. Tụi em có kế hoạch là học cho hết lớp 12, sau đó cùng thi trường sân khấu điện ảnh. Kiệt thi khoa diễn viên vì Kiệt đẹp trai, đóng vai nam chính được. Còn em, em sẽ thi khoa đạo diễn, lý do là vì em muốn dàn dựng, muốn đứng sau ống kính chỉ đạo và làm nên sản phẩm mang dấu ấn cá nhân mình. Em ước ao điều đó lắm.

Sao em không hướng đến chuyện trở thành diễn viên hài như lời giám khảo Trấn Thành? Tôi nhớ là Trấn Thành đã khen em nức nở rằng có khả năng làm chủ sân khấu hài chuyên nghiệp mà?

Dạ em học đạo diễn chứ nếu cần diễn xuất thì em vẫn diễn. Em biết ngoại hình em không đẹp trai lắm. Mặt em hơi tròn, thân hình cũng mũm mĩm, nếu làm diễn viên cũng ngại một chút. Em cám ơn chú Trấn Thành vì đã khen em như thế. Bình thường em diễn cho các ở trường xem, mọi người chỉ nói em nhìn hơi vui, chứ khen nhiều như chú Trấn Thành thì chưa. Em cũng có chút mắc cỡ ạ. 

Ngoài diễn hài, em còn thích ca hát và nhiều thứ khác. Em nghĩ, em trở thành đạo diễn sẽ phù hợp hơn, vì những cái ca hát hay diễn xuất của em vẫn chưa thật sự tốt. Em muốn mình được biết nhiều hơn ở khâu dàn dựng, tổ chức. Em thấy như vậy là phù hợp nhất rồi.

công huy chí kiệt thách thức danh hài 3

Quay lại với đêm Gala Thách Thức Danh Hài, sau khi vượt qua 4 vòng thi cam go, đến vòng cuối cùng, Công Huy và Chí Kiệt bất ngờ đứng yên một chỗ không diễn gì. Em có thấy là em quá liều lĩnh, lỡ 2 vị giám khảo không cười là em mất giải thưởng 150 triệu đồng ngay!

Lúc đó em với Chí Kiệt không còn đường lui nữa rồi. Em nghĩ trong đầu thôi kệ, cứ ra sao thì ra, mình đánh liều 1 phen. 4 vòng đầu em và Kiệt chuẩn bị kịch bản rất kỹ, đến vòng 5 tụi em cũng có 1 chút xíu mảng miếng nhưng nghĩ là không đủ gây cười. Tụi em chỉ chuẩn bị đến 4 vòng thôi, đâu có ngờ được vào vòng 5 nên không làm gì hết. 

Với lại, em nghĩ nếu mảng miếng không đủ gây cười mà mình diễn thì cũng sẽ thất bại như các anh chị, cô chú trước đó thôi. Thế là em chẳng làm gì hết. Em đứng nguyên một chỗ cho đến hết 50 giây. Sau đó 2 đứa nói một câu là phải đi về vì thi xong rồi. 

Chỉ còn 5 giây cuối cùng, em thấy giám khảo vẫn chưa cười, em nghĩ tới đây là hết. Thôi thì mình đi về cho xong. Nào ngờ, chú Trấn Thành cười ở giây cuối cùng, tụi em được cứu và giành luôn giải 150 triệu đồng. Giờ em nghĩ lại, nếu mà quay lại thời khắc đó, chắc tụi em vẫn làm thế. Liều một chút nhưng mà cảm giác thì hạnh phúc tuyệt vời.

công huy chí kiệt thách thức danh hài 4

Và những giọt nước mắt của giám khảo Trấn Thành đã rơi xuống khi thấy 2 em “làm liều” trên sân khấu. Cảm xúc của em như thế nào ngay thời điểm đó?

Em ngỡ ngàng lắm. Em xoay sang bên trái nhìn thấy Chí Kiệt khóc nức nở. Em nhìn tới phía trước thì chú Trấn Thành cũng khóc. Xung quanh mọi người vỗ tay ầm ĩ, rồi cô Việt Hương tiến tới ôm lấy em. Em cũng xúc động lắm nhưng tụ nhủ trong lòng, mình là đàn ông, mình là con trai, mình không được khóc. 

Mà em nghĩ, Kiệt khóc trên sân khấu chỉ vì lúc đó quá căng thẳng, cảm xúc vỡ òa ra, không kiềm chế được thôi. Có bạn thấy Kiệt khóc thì nói là mít ướt, nhõng nhẽo. Nhưng em cho rằng, phải ai vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc lúc đó mới hiểu được. Tụi em đi thi tuy không đặt nặng vấn đề giải thưởng 150 triệu đồng. Nhưng mà giây phút quyết định cuối cùng, không khí nặng nề, căng thẳng và áp lực từ khàn giả trường quay khiến tụi em cũng chao đảo theo.

công huy chí kiệt thách thức danh hài 5
Giám khảo Trấn Thành bật khóc nức nở khi xem Công Huy - Chí Kiệt trình diễn

Không học chung trường, nhà lại không ở gần nhau, thế thì 2 em làm sao để tập luyện và bàn bạc các ý tưởng cho tiết mục của mình?

Em với Chí Kiệt chơi thân với nhau từ 4 năm trước. Lúc đó, hai đứa vô tình gặp nhau trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, ngồi cạnh nhau rồi sau đó bắt đầu liên hệ trở thành bạn bè. Do em lớn hơn Kiệt 1 tuổi nên hai anh em vẫn thường chỉ nhau chuyện bài vở, học hành. Những lúc làm tiểu phẩm, em và đều thảo luận, góp ý thêm “mảng miếng” để hoàn thiện kịch bản. Tuy không ở gần nhưng cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Một trong hai đứa sẽ đi xe buýt tới nhà của đứa kia tập luyện. 

Về học tập thì kiến thức em nhiều hơn Kiệt nên có gì khó hiểu thì Kiệt sẽ hỏi em. Em với Kiệt quen biết nhau cũng lâu nên 2 anh em chơi thân lắm. Có gì buồn hay vui thì hai anh em ngồi tâm sự như hai người đàn ông nên càng thân nhau hơn. 

Sau khi trở thành người chiến thắng đặc biệt của Thách Thức Danh Hài, cuộc sống của Công Huy – Chí Kiệt có thay đổi gì không?

Sau Thách Thức Danh Hài, cuộc sống của em với Kiệt cũng không có biên động gì nhiều. Bây giờ hai đứa đều tập trung học hành nên chẳng có nhận lời đi diễn ở đâu. Có khác một điều là bây giờ em được nhiều người yêu mến và ủng hộ hơn. Bạn bè, thầy cô giáo, người thân đều có gửi lời chúc mừng đến hai đứa. Cô giáo của Kiệt còn khen là được lên TV rồi mà không có chút nào kiêu ngạo với mọi người. Nhân đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai vị giám khảo là Trấn Thành và Việt Hương vì đã cho em nhiều lời khen, bài học hay. Nhờ có cô chú mà tụi em mới biết thêm các kiến thức giá trị về ngành sân khấu, điện ảnh này.

công huy chí kiệt thách thức danh hài 6

Bố mẹ Công Huy và Chí Kiệt có dành cho các em lời khuyên gì sau khi trở về từ Thách Thức Danh Hài không?

Dạ có chứ. Cả bố mẹ em lẫn bố mẹ Chí Kiệt đều muốn hai đứa chuyên tâm học hành. Bố mẹ nói tụi em chỉ mới lớp 9, mới 14 tuổi, học văn hóa xong hết rồi tính chuyện theo đuổi đam mê. Bố mẹ em không cấm đi theo nghệ thuật nhưng dặn dò là phải biết mình biết ta, không được tự cao tự đại, không được làm chuyện ảnh hưởng đến mọi người.

Dù bây giờ có được một số khán giả yêu mến nhưng em vẫn phải là chính em. Không được lơ lửng trên mặt đất quá lâu. Sự nổi tiếng nhất thời chỉ là bong bóng xà phòng, mình phải phấn đấu, giữ cái tâm trong sáng thì mới vững bền được.

Xin cám ơn Công Huy vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ