"Gạo nếp gạo tẻ" lại có biến lớn: Hân khiến bà Mai đi cấp cứu, đáng chú ý nhất là câu nói của bác sĩ!

Anna,
Chia sẻ

Câu nói của bác sĩ quan trọng là vậy, nhưng gia đình bà Mai lại bỏ về mà chẳng ai thèm đứng lại nghe!

Trong tập 88 của Gạo nếp gạo tẻ, một lần nữa Hân Hoa hậu lại gây họa. Chẳng hiểu Hân bỏ đi đâu mà khiến cho bà Mai đuổi theo rồi ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi cả nhà chạy đến lo lắng, Hân mới thú thực với ông Vương là tại cô mà bà Mai mới ra nông nỗi ấy.

Gạo nếp gạo tẻ lại có biến lớn: Hân khiến bà Mai đi cấp cứu, đáng chú ý nhất là câu nói của bác sĩ! - Ảnh 1.

Nhưng khi ông Vương còn chưa kịp trách Hân xong, thì bà Mai đã từ trong phòng bệnh... mò ra và giục mọi người đi về. "Tôi không có làm sao, chỉ bị cảm nắng chút thôi!" - bà Mai nói, mặc kệ cho nữ y tá chạy tới nhắc nhở là bà chưa khám xong.

Gạo nếp gạo tẻ tập 88: Bà Mai đi cấp cứu vì Hân

Gạo nếp gạo tẻ lại có biến lớn: Hân khiến bà Mai đi cấp cứu, đáng chú ý nhất là câu nói của bác sĩ! - Ảnh 3.

Gạo nếp gạo tẻ lại có biến lớn: Hân khiến bà Mai đi cấp cứu, đáng chú ý nhất là câu nói của bác sĩ! - Ảnh 4.

Thế rồi bà Mai kéo ông Vương và mọi người về. Lúc ấy, bác sĩ mới hớt hải chạy ra ngoài hỏi bệnh nhân. Khi y tá nói rằng bà Mai đã bỏ về thì bác sĩ nói rằng: "Tìm địa chỉ đăng ký để liên lạc với bác ấy đi, bệnh trạng của bác ấy không hề đơn giản đâu!".

Gạo nếp gạo tẻ lại có biến lớn: Hân khiến bà Mai đi cấp cứu, đáng chú ý nhất là câu nói của bác sĩ! - Ảnh 5.

Không rõ lại sắp có biến cố gì xảy ra cho bà Mai? Hoặc do bà lo nghĩ cho con cái quá nhiều, tuổi của bà thường hay căng thẳng mệt mỏi giống như trong quảng cáo thuốc hay chăng? Và nếu như sau này, cô con gái rượu bỏ nhà mà đi, bà Mai liệu có ngã quỵ? Khán giả ghét thì ghét bà Mai thật, nhưng dù vậy thì các fan cũng đều hy vọng bộ phim sẽ có một cái kết có hậu dành cho tất cả mọi người!

Chia sẻ