"Gạo nếp gạo tẻ": Khổ thân như Kiệt, suýt được nhận mặt con đẻ lại lỡ mất cơ hội vì Hân

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong tập 77 "Gạo nếp gạo tẻ", Kiệt một lần nữa lỡ mất cơ hội nhận mặt con đẻ vì gia đình nhà vợ.

Trong tập 77 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối qua, nếu như cuộc đời Hân (Thúy Ngân) xuống dốc không phanh thì cuộc đời Kiệt (Trung Dũng) lại bắt đầu lên hương khi anh được công ty cũ mời trở lại làm việc, với điều kiện là anh phải dốc sức điều hành công ty thoát khỏi nợ nần.

Gạo nếp gạo tẻ: Khổ thân như Kiệt, suýt được nhận mặt con đẻ lại lỡ mất cơ hội vì Hân - Ảnh 1.

Trong khi đó, Phúc vẫn băn khoăn chưa nói cho Kiệt biết bí mật về đứa con chung của 2 người. Ngỡ rằng Kiệt vẫn còn khó khăn, Phúc đã đề nghị mang căn nhà của mình ra thế chấp để giúp đỡ anh. Tình cảm của Phúc, không biết Kiệt có nhận ra? Chứ khán giả thì nhận ra rõ lắm rồi! Trong khi người vợ đầu gối tay ấp bao nhiêu năm chỉ biết bòn rút và xỉa xói Kiệt thì Phúc, chẳng cần một danh phận gì lại sẵn lòng lấy cả căn nhà ra cho Kiệt. Người phụ nữ như chân thành với mình như thế, Kiệt còn chờ gì mà chưa nắm lấy?

Gạo nếp gạo tẻ: Khổ thân như Kiệt, suýt được nhận mặt con đẻ lại lỡ mất cơ hội vì Hân - Ảnh 2.

Tất nhiên Kiệt từ chối không nhận căn nhà của Phúc và thông báo với cô rằng anh đã được công ty cũ mời về làm việc. Nghe Kiệt nói vậy, Phúc cũng vỡ òa chúc mừng anh. Một lần nữa, Kiệt lại hỏi Phúc về lý do của cuộc chia tay năm xưa. Và Phúc dự định sẽ nói cho Kiệt toàn bộ sự thật trong buổi hẹn có mặt bé Thương vào ngày hôm sau.

Trong cuộc hẹn ăn trưa ở nhà hàng, Kiệt - Phúc - bé Thương quây quần như một gia đình nhỏ ấm áp. Họ còn chụp hình chung, vừa ăn vừa nói cười rôm rả. 

Gạo nếp gạo tẻ: Khổ thân như Kiệt, suýt được nhận mặt con đẻ lại lỡ mất cơ hội vì Hân - Ảnh 3.

Gạo nếp gạo tẻ: Khổ thân như Kiệt, suýt được nhận mặt con đẻ lại lỡ mất cơ hội vì Hân - Ảnh 4.

Lựa lúc bé Thương không có ở bên, Phúc toan nói ra chuyện bé chính là con riêng của Kiệt. Thế nhưng đúng lúc ấy, chú Quang lại gọi điện cho Kiệt thông báo nhà có việc gấp, ông Vương đang phải ở đồn công an. Nghe vậy, Kiệt đành xin lỗi Phúc và chạy đi với lý do "nhà Hân có chuyện". Kiệt đi rồi, Phúc không tránh khỏi nỗi buồn trong đôi mắt. Cơ hội cha con nhận mặt nhau đã lỡ mất rồi, liệu bao giờ cơ hội mới lại tới đây?

Chia sẻ