Gái xinh "lắm mối", tối vẫn "nằm không"

,
Chia sẻ

Nhiều cô nàng có lắm chàng vây quanh nhưng vẫn không tìm thấy một nửa lý tưởng. Đâu là nguyên nhân?

"Anh này lì thật, đã bảo tôi không yêu mà sao cứ bâu như ruồi thế...", Lan Anh xẵng giọng, nạt anh chàng có khuôn mặt lấm tấm mụn và đôi mắt biết cười sau cặp kính cận.

Thế nhưng, anh ta vẫn cười hì hì và dúi vào tay cô hộp cá viên chiên nóng hổi bảo: "Biết em thích ăn, anh mua này...".

Đưa hộp cá viên cho cô bạn cùng phòng, Lan Anh quày quả bước vào phòng trọ. Anh chàng lót tót theo sau. Trong phòng, năm thanh niên quay sang nhìn anh kính cận chăm chăm từ đầu đến chân.

Lan Anh nói ngay: "Mấy anh này cũng là bạn em, anh thích thì ngồi chơi, không thì em tiễn anh về".

Thế là anh chàng vội vàng ngồi xuống, nhập hội "ruồi" (tên Lan Anh đặt cho những vệ tinh xung quanh mình) mặc cho những ánh nhìn soi mói.

Đó là cảnh thường ngày mỗi tối trong phòng trọ của Lan Anh, sinh viên trườn Đại học Dân lập Văn Lang, TP. HCM.

Cứ sau bảy giờ, khi Lan Anh đi học về, khu nhà trọ lại tấp nập xe cộ của các anh chàng có tình ý với cô. Họ đến không ngoài mục đích bày tỏ tình cảm với Lan Anh. Điều đáng nói, dù Lan Anh không che giấu chuyện mình có lắm mối và đang trong thời gian chọn lựa, họ vẫn kiên trì tranh đoạt vị trí trong trái tim cô.

Tối nào họ cũng đến tìm cô với hoa, thức ăn, vài quyển sách hay lời mời đi dạo phố trên những chiếc xe láng coóng.

Chỉ cần được trò chuyện cùng cô, thấy cô cười với riêng mình hay nhận lời đi chơi là họ vui như đi hội.

Chính Lan Anh cũng thắc mắc, cô chia sẻ: "Nhiều lần em nói thẳng không thích, nhưng họ cứ đến. Em nghĩ nói nặng lời sẽ làm họ bớt tìm, nhưng cũng không tác dụng gì. Nhiều người chỉ mới gặp em một lần đã tìm đến tận nhà. Thậm chí, một anh chàng ngày nào cũng chạy từ Củ Chi lên thăm. Em thấy phiền, thấy mệt mỏi cho chính họ, nhưng họ bảo: Em dễ thương, cá tính nên nhiều người thích. Hoa đẹp phải có nhiều ong vây quanh, đã thương phải chấp nhận. Kẻ nào được em yêu mới là hạnh phúc".

Những người đàn ông đến với Lan Anh có đủ kiểu, đa phần là người trí thức, giàu có, thậm chí thành đạt trong xã hội. Thế nhưng để có được Lan Anh, một số chấp nhận làm một trong những "con ruồi".

Họ tranh nhau chăm sóc, quan tâm Lan Anh từng chút một và đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Người ít tiền, quan tâm đến sức khỏe, bài vở của cô. Kẻ lắm tiền tặng nữ trang, quần áo hàng hiệu và mời cô những bữa ăn thịnh soạn.

Bạn bè không ít người ganh tị với Lan Anh. Ai cũng cho rằng chuyện Lan Anh kiếm một tấm chồng như ý không khó. Thế nhưng, ngay cả khi cô bạn gái cuối cùng trong lớp cũ lập gia đình, Lan Anh vẫn cô đơn đi về.

Cô bảo: "Chả biết số em nó làm sao ấy. Quen người mình vừa ý thì họ không yêu mình hết lòng. Gặp người yêu mình, mình lại chẳng ưa tẹo nào. Em cứ chần chừ mãi đến tận bây giờ vẫn chưa ưng ai...".



Những cô nàng mật ngọt

Không biết trên thực tế có tồn tại cái gọi là số đào hoa hay không? Thế nhưng, trong khi một số người tìm đỏ mắt không có mảnh tình vắt vai, những nàng mật ngọt lại sở hữu trong tay cả "mớ" đàn ông.

Không có một chuẩn mực nào cho cô nàng "mật ngọt". Đó có thể là một nàng da trắng, chân dài hay chỉ là một cô gái dễ thương có nụ cười duyên. Đó cũng có thể là một cô nàng cá tính, tài giỏi, ăn nói duyên dáng... Đàn ông vây quanh và sẵn sáng làm mọi thứ chỉ để được thấy nụ cười của nàng. Nói như nhạc sĩ Trần Tiến, các anh chàng lỡ bị trúng mũi tên tình ái của nàng mật ngọt đều mong rằng: "Một nghìn người yêu em trong đó có tôi, còn mười người yêu em trong đó còn tôi... Còn hai người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại".

Nàng mật ngọt thường kết hôn rất trễ hoặc lấy một người nào đó chỉ tạm ưng ý mà thôi.

Trong văn học, chúng ta cũng thấy những cô nàng càng lắm mối càng lận đận. Nàng Scarlett O"Hara trong Cuốn theo chiều gió được vây quanh bởi những chàng trai luôn sẵn lòng làm nô lệ. Thế nhưng, nàng phải vất vả lắm mới tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Người nàng yêu không dám đến với nàng vì không tin mình có thể giữ được người đàn bà xinh đẹp, mạnh mẽ như Scarlett. Anh ta chọn phương pháp an toàn cùng cô vợ hiền lành.

Scarlett lấy chồng để trả thù người yêu. Đến khi nhận ra tình yêu với Rhett Butler, anh không còn tin cô nữa. Kết quả, Scarlett phải đuổi theo tình yêu của mình mãi.

Thử điểm qua các nữ minh tinh Hồng Kông sẽ thấy, những nàng hoa đán của hãng TVB như Xa Thi Mạn, Trương Mạn Ngọc... đều lấy chồng rất muộn hoặc có cuộc hôn nhân không như ý. Trong khi trước đó, họ có biết bao người theo đuổi.

Những hoa hậu, á hậu Việt Nam... cũng bao phen trầy vi tróc vẩy vì tình cảm. Danh sách những người đàn ông nặng lòng với họ có thể không dưới mười người. Thế nhưng, họ phải khó khăn lắm mới tìm thấy hạnh phúc. Thậm chí, đôi khi tưởng đã bình yên vẫn gặp sóng gió.

Nguyên nhân là do họ?

Đi tìm nguyên nhân của việc "lắm mối nằm không", người ta nhận thấy không phải hoàn tòan do họ. Khách quan mà nói, những cô nàng mật ngọt thường khiến đàn ông có cảm giác không an toàn. Ban đầu họ có thể say và sẵn sàng chấp nhận chia sẻ bóng hồng của mình với những người đàn ông khác. Thế nhưng sau đó, mấy ai có thể kiên nhẫn chờ đợi 1.000 người kia ra đi?

Nếu không nản chí, họ cũng đã đánh mất lòng tin ngay cả khi chiếm được trái tim người con gái ấy.

Chị Mai Oanh, 25 tuổi, một nàng mật ngọt, tâm sự: "Sau khi đắn đo suy nghĩ, em quyết định chọn anh Tuấn vì tính tỉ mỉ và sự quan tâm dù anh không giàu có. Thế nhưng, sau khi quen nhau, anh liên tục tra hỏi và theo dõi em sát sao. Anh lại luôn buộc tội em là vẫn còn liên lạc với những người đó. Lần nào gặp nhau, chúng em cũng cãi vã. Cuối cùng anh chia tay em chỉ vì: Anh không tin mình có thể giữ chân cô gái có nhiều "đuôi" như em. Anh không hiểu tại sao em chọn anh?".

Những nàng mật ngọt dù muốn hay không vẫn rơi vào tình huống không biết lựa chọn ai. Họ kéo dài thời gian lựa chọn. Kết quả, những người thật sự tốt bỏ đi dần và họ còn lại một mình.

Chỉ có những người đàn ông kiên trì và thật sự yêu người phụ nữ đó hơn cả cái tôi của mình mới có thể giữ mối quan hệ với họ.

Anh Hà Tôn Đức, chồng của nữ diễn viên Diễm My cho biết: "Khi tôi đến nhà My lần đầu, trong nhà có rất nhiều người đàn ông ngồi đợi cô ấy. Tôi bị sốc, định bỏ cuộc nhưng vì yêu My nên tôi không rời xa. Tôi đến nhà không chỉ trò chuyện với My mà với mẹ cô, anh chị em trong nhà. Cuối cùng tôi đã chinh phục được người đẹp".

Làm sao để tránh nằm không?

Nếu có số đào hoa bạn phải biết vận dụng sao cho đúng. Bạn không nên mang cơ hội chia cho nhiều người để giữ chân họ. Trước tiên, hãy giữ mức độ bạn bè, đừng thân mật với ai.

Sau đó, nên nói thẳng với những người bạn không yêu để họ rút lui. Với những người mình cảm mến, bạn nên nói rõ cần thời gian lựa chọn và khi đã lựa chọn sẽ không bao giờ thay đổi.

Khi đã yêu ai, bạn nên cho họ niềm tin về tình yêu, nếu không, bạn sẽ chỉ làm khổ mình bởi số đào hoa và tối đến lại ôm gối nằm không.

Theo TTGĐ

Chia sẻ