Chi lúc đó mới bàng hoàng nhận ra sai lầm của bản thân không thể nào cứu vãn...
Minh đã dành hết tình cảm cho cô bạn gái tưởng chừng trong sáng, ngây thơ nhưng nào ngờ sự thực lại không như vậy...
Chẳng hẹn mà gặp, từ Ninh Dương Lan Ngọc, Jolie Nguyễn, Mâu Thủy, Pé Sam, Thùy Dung và Hòa Minzy đều "đụng hàng" nhau trong một mẫu đầm trắng tinh khôi kín đáo.
Sau khi bị lừa dối, Mai thay đổi 180 độ, từ một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn thành "gái hư" đúng nghĩa...
Cuộc vui diễn ra được một nửa thì cô - cô nàng nổi tiếng là gái ngoan, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ cửa bước vào...
Khi chàng đưa nàng về nhà rồi mà nàng còn mãi thẫn thờ trước những lời “dạy bảo” của chàng. Tất cả những quan điểm ấy dường như rất mới mẻ và đáng kinh ngạc với người con gái có phần truyền thống như nàng.
Ngoan quá cũng là một cái tội ư? Thời đại bây giờ không còn coi trọng gái ngoan nữa chăng? Càng nghĩ nàng càng ấm ức khó chịu...
Mai ngại ngùng đáp: "Em vẫn còn độc thân, nếu em đã có bạn trai thì đến đây gặp anh làm gì? Em là nhân viên phục vụ trong cửa hàng thức ăn nhanh ạ!"...
Vốn dĩ đây là chủ đề muôn thuở, nhưng dường như các cô gái ngoan vẫn chưa thể tìm được câu trả lời... Và liệu gái hư có thực sự xứng đáng bị ném đá tới vậy?
Mai tưởng nó sẽ lãng mạn như phim Hàn, ai ngờ anh chàng lại bậy bạ, luồn tay vào trong áo của Mai. Mai cảm thấy mình bị xúc phạm, cô đưa tay tát bốp thẳng mặt chàng, rồi khóc lóc chạy về.