"Gái ế" và màn cút bắt ngoạn mục của gã "trai hư"

Linh Lan,
Chia sẻ

Tối đó nàng hẹn gặp hắn, hỏi tại sao hắn lại lừa nàng. Hắn cười sặc sụa rồi nói: "Em đang ghen đấy ư? Hay sợ mất tôi em sẽ thực sự thành gái ế?"...

Nàng 25 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Nàng chưa chồng. Cuộc sống độc thân khiến nàng hài lòng, sung sướng vô cùng vì tha hồ được tự do vẫy vùng. Nàng có thể thoải mái ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn và theo đuổi công việc mơ ước. Thỉnh thoảng, thấy bạn bè đều có người yêu hết cả, nàng có chút chạnh lòng nhưng cũng chẳng gấp gáp là bao. Dần dà bố mẹ bắt đầu rục rịch giục nàng sớm yên bề gia thất cho hai cụ yên lòng. Nhưng nàng vẫn chẳng muốn yêu đương.

Nói không ngoa chứ với nhan sắc như nàng, vơ bừa tay trái hay tay phải cũng đều có thể tìm được đàn ông tốt cả về ngoại hình và điều kiện. Thế nhưng chẳng hiểu sao nàng chỉ muốn là bạn, chẳng mảy may muốn tiến xa hơn. Một phần vì chưa từng yêu ai bao giờ nên nàng ngại bắt đầu và cũng không biết bắt đầu mọi thứ như thế nào khi hò hẹn.

Một số người bảo nàng hay là... có vấn đề về giới tính, hay bản thân bị làm sao nên không thể yêu đương. Nhưng chỉ có nàng biết rằng duyên chưa tới, càng cưỡng cầu càng không thể.

26 tuổi, nàng chuyển đơn vị công tác và gặp hắn - một giám đốc trẻ từng du học nước ngoài. Ở hắn có lối sống phóng khoáng mà trước nay nàng chưa từng thấy. Ở môi trường ấy, người ta đều gọi hắn là “gã trai hư”. Và đối với nàng, hắn cũng là trai hư thật. Nàng chưa gặp ai mà đối xử với mình tệ như thế. Vì là thư ký của hắn, nên nàng phải làm không biết bao nhiêu việc hắn yêu cầu. Nhiều khi đi gặp đối tác, rượu bia hắn không uống đều bắt nàng uống đỡ.

Dần dần nàng chịu không nổi, tỏ ý với đồng nghiệp sẽ chuyển công tác. Hắn biết chuyện, kiên quyết không để nàng đi. Thế nhưng điều kỳ lạ là hắn càng ngày càng đối xử với nàng vô cùng đặc biệt: lúc thì kiếm cớ gây chuyện, lúc lại nghe nàng răm rắp như nàng là sếp, hắn là cấp dưới. Hắn đối với nàng lúc gần lúc xa không thể nào nắm bắt được.

Gái ế và màn cút bắt ngoạn mục của gã trai hư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế rồi trong một sự kiện thường niên của công ty, hắn tỏ tình với nàng trong hơi men nồng nặc. Nàng rung động, nhận lời trở thành người yêu của hắn. Nàng trong lòng rất hoang mang vì không biết mình đang lựa chọn đúng hay sai vì bản thân nàng rất sợ bị phản bội.

Sẽ chẳng có chuyện gì đáng để nói nếu như mối quan hệ ấy cứ vậy mà phát triển. Nhận lời yêu hắn được vài ngày, vị hôn thê của hắn xuất hiện ngay tại công ty và hỏi về mọi chuyện của hắn trước mặt nàng. Nàng cố kìm nén những cảm xúc trong lòng, chắc mẩm bản thân đã bị hắn lừa. Tối đó nàng hẹn gặp hắn, hỏi tại sao hắn lại lừa nàng. Hắn cười sặc sụa rồi nói:

- Em đang ghen đấy ư? Hay sợ mất tôi em sẽ thực sự thành gái ế?

Nàng nghe xong câu nói, giận dữ hất cả cốc nước trên bàn vào người hắn rồi hét lên:

- Ừ thì tôi ế đấy, nhưng anh cũng đừng coi người khác là trò đùa!

Hắn giật mình, lặng im nhìn nàng, vuốt những giọt nước trên gương mặt rồi nói.

- Anh xin lỗi…

Nàng không muốn nghe hắn nói, xách túi xách bỏ đi thì cửa quán cà phê có người chặn lại. Có một vài người đứng sẵn ở đó với hoa hồng, bóng bay và những mảnh giấy ghép… Nàng chết sững nhìn về phía hắn. Hắn kéo tay nàng thì thầm:

- Kế hoạch hoàn hảo của anh bị đổ bể cả rồi. Đến nhờ người đóng giả vị hôn thê để em ghen thôi cũng không như dự định. Cuối cùng thì cũng có thể danh chính ngôn thuận tỏ tình thành công với gái ế rồi. Làm vợ anh nhé em?

Nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn hắn mà không thốt nên lời trong khi chiếc nhẫn cầu hôn hắn đã đeo vào ngón tay nàng tự lúc nào. Cuộc đời độc thân của nàng có lẽ đến đây là kết thúc...

Chia sẻ