Gái ế trốn cưới

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bố mẹ em cũng mừng như vớ được vàng khi biết anh ngỏ lời cưới em, em biết mình đích thị là gái ế nhưng em chưa muốn lập gia đình...

Hỏi: 

Em chào chị Tâm An, 

Em đang có chuyện khúc mắc rất mong chị tư vấn sớm giúp em. Năm nay em ngót nghét 28 tuổi đầu. Em đã có bạn trai, anh ấy hơn em 2 tuổi. Theo mọi người nhận xét, anh ấy là người đàn ông hào hoa, hài hước, lịch sự, dễ nhìn. Và quan trọng là anh rất yêu thương em. Mối tình của chúng em bắt nguồn là “tình công sở” và kéo dài được hơn 1 năm. 

Ai cũng nói em may mắn khi được người yêu chiều chuộng hết mực nhưng em lại thấy sao sao vậy. Ngày nào anh cũng đều đặn đưa đón em đi làm, hai người cả ngày giáp mặt nhau rồi chiều về, anh chở em về nhà hoặc đi ăn tối. Trước khi đi ngủ anh không quên gọi điện buôn dưa lê. 

Thực sự em thấy nhàm chán, em khẳng định là em có yêu anh, em chẳng có tình ý này nọ với người nào thế nhưng cảm giác chán nản cứ ngày một tăng lên. 

Gái ế trốn cưới
Bố mẹ em cũng mừng như vớ được vàng khi biết anh ngỏ lời cưới em. Em biết mình đích thị là gái ế nhưng em chưa muốn lập gia đình... (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày, anh ngỏ lời muốn cưới em. Nhìn vào ánh mắt anh, hành động lãng mạn anh dành cho em, em cũng đôi chút bất ngờ xao xuyến nhưng em vẫn thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nhận lời cầu hôn này. 

Lúc bối rối em đành ậm ừ lấy lệ. Thực sự trong em rất mâu thuẫn chị Tâm An ạ. Em yêu anh, bố mẹ em mừng như vớ được vàng khi biết anh ngỏ lời cưới em. Em biết mình đích thị là gái ế nhưng em chưa muốn lập gia đình. Em muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này.

Em phải làm sao hả chị?

Em gái đau khổ.

Trả lời:

Chào em, 

Chị rất vui khi em tin tưởng trao gửi tâm sự của mình đến chuyên mục. Chị hiểu cảm giác của em lúc này. Em đang rối bời không biết nên phải làm sao trước lời cầu hôn không đúng lúc của anh người yêu. 

Em có yêu anh ấy nhưng dường như hai em đang để tình yêu của mình giống như cái cây trồng trong chậu cảnh, nó thiếu hẳn ánh nắng, sức sống để đâm chồi nảy lộc. 

Mấu chốt vấn đề ở đây đó là em đang cảm thấy nhàm chán trong tình yêu. Việc đó cũng không có gì là lạ khi hai em suốt ngày "chạm trán" nhau từ sáng tới tối. 

Để tình yêu lúc nào cũng là niềm hạnh phúc, hai em cần hâm nóng nó, cần thổi vào nó luồng sinh khí mới: đó là phải có lúc xa nhau, phải có nhớ thương, thậm chí là cả giận hờn.

Dù làm cùng công ty nhưng chị nghĩ hai em vẫn nên tạo cho nhau những khoảng trời riêng như: Hai em hãy thử để vài ngày không có những cuộc gọi, tin nhắn, không online chat chít…để dành thời gian bên gia đình, bạn bè, người thân và làm những việc mình thích. 

Em sao không tập làm một số loại bánh thỏa mãn sở thích “bếp núc” của mình? Gợi ý cho anh ấy nên "tự thưởng” cho mình một buổi chiều đầy nắng với các “chiến hữu” trên sân cỏ. 

Thắc mắc, chờ đợi, đôi khi là lo lắng xen chút giận dỗi nữa, đấy chính là những “gia vị” khiến em cảm nhận thấy “sự quan trọng” của nửa kia như thế nào.

Quan trọng hơn, hai em hãy lên kế hoạch cho buổi picnic cho riêng mình - một chút thay đổi không khí sẽ khiến tình yêu của các em thêm phần lãng mạn.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch này, em cũng nên thẳng thắn chia sẻ để anh ấy... an tâm kẻo sự thay đổi đột ngột của em sẽ khiến chàng tưởng em đang thay lòng đổi dạ thì lại mất vui. 

Sau khi đã F5 tâm trạng, em hãy nhìn nhận một cách khách quan nhất xem tình yêu của bọn em đang ở mức nào nhé. Dù thế nào, em cũng nên chia sẻ mọi suy nghĩ, cảm xúc của em với anh ấy. 2 người F5 sẽ hiệu quả hơn 1 người, phải không em. 

An tâm lên em nhé,

Chúc hai em tìm được liều thuốc làm cho tình yêu của mình được thăng hoa, mang lại cho hai người cảm giác mới mẻ. 
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyện mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.



Gái ế có muôn vàn lý do ngại

Gái ế trốn cưới
Chia sẻ