Gã ăn mày hạnh phúc bên con trai

,
Chia sẻ

Sau khi xuất hiện làm xôn xao cư dân mạng vì vẻ ngoài lãng tử, gã ăn mày điển trai Trình Quốc Vinh đã được đoàn tụ với gia đình và người con trai sau 11 năm mất liên lạc.

Trình Quốc Vinh rời quê hương sang tỉnh khác kiếm sống từ khoảng năm 1990, khi đó anh đã có vợ và hai con. Sau một thời gian, gia đình bị mất liên lạc hoàn toàn với Quốc Vinh. Năm ngoái, vợ anh đã chết do tai nạn giao thông để lại hai con nhỏ.

Được cư dân mạng đặt cho biệt danh "Brother Sharp" và trở nên nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài lãng tử và phong cách ăn mặc "sành điệu", Quốc Vinh đã được chính quyền thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Cũng nhờ Internet, mẹ và em trai Quốc Thánh đã nhận ra người thân sau nhiều năm thất lạc, hôm 5/3, họ đã tới thành phố Ninh Ba để xác nhận và làm thủ tục đưa anh về quê nhà tại tỉnh Giang Tây để chăm sóc.

Bữa cơm gia đình đầm ấm của Quốc Vinh.

Các bác sỹ xác định, Quốc Vinh gặp phải một số vấn đề về thần kinh, hay bị trầm cảm và cần được chăm sóc đặc biệt.

Một số hình ảnh mới nhất về gã ăn mày đẹp trai đang được con trai và gia đình ân cần chăm sóc sau khi trở về nhà vào ngày 7/3 vừa qua:

Cậu con trai nhỏ ân cần chăm sóc bố.

Theo Giadinhnet/THX

Chia sẻ