Eriksen đăng tải hình ảnh đầu tiên trên giường bệnh sau thời khắc gục ngã đầy kinh hoàng tại sân cỏ Euro

J.D,
Chia sẻ

Cùng với đó là tựa đề mang tính khẳng định rằng anh đã ổn và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Ngày 12/6, tuyển thủ Christian Eriksen đã khiến fan bóng đá thế giới phải nín lặng khi đột nhiên gục ngã vì ngưng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại UEFA Euro 2020/2021. Anh sụp đổ ở thời điểm gần cuối hiệp 1 của trận đấu, và cần đến 13 phút hồi sức khẩn cấp (CPR) mới có thể trở lại trạng thái bình thường và đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Và mới đây, sau những ngày khiến thế giới bóng đã chao đảo, Eriksen đã trấn an người hâm mộ bằng việc công bố bức ảnh đầu tiên trên giường bệnh, theo Daily Mail đưa tin. Đó là một bức ảnh chụp selfie, trong đó Eriksen giơ cao ngón tay cái, kèm theo đề tựa khẳng định mình "đang cảm thấy ổn hơn" và "sẽ không bỏ cuộc".

"Xin chào mọi người. Cảm ơn về những lời nhắn gửi ngọt ngào và tốt đẹp từ mọi nơi trên thế giới. Tất cả có ý nghĩa rất lớn với tôi và gia đình," - trích trong bài viết của Eriksen.

Eriksen đăng tải hình ảnh đầu tiên trên giường bệnh sau thời khắc gục ngã đầy kinh hoàng tại sân cỏ Euro - Ảnh 1.

Hình ảnh đầu tiên Eriksen đăng tải trên Instagram sau sự cố

"Tôi đang ổn, vẫn cần phải làm thêm một số xét nghiệm nữa tại bệnh viện, nhưng nói chung là ổn. Lúc này tôi sẽ cổ vũ hết mình cho các chàng trai tuyển Đan Mạch trong trận đấu tiếp theo. Hãy chiến đấu vì Đan Mạch nào."

Trước đó vào ngày 14/6, Eriksen cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì sự cổ vũ và lo lắng, đồng thời khẳng định sẽ kiểm tra thật kỹ lưỡng tại sao mình lại trải qua sự việc kinh khủng như vậy. "Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi thấy ổn hơn rồi, nhưng cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra."

Eriksen đồng thời cũng khẳng định rằng mình đã sẵn sàng quay trở lại tập luyện, dù chỉ mới 2 ngày sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên hiện tại anh vẫn được cho nằm viện tại Copenhagen bên sự chăm sóc của vợ - Sabrina và cha mẹ. Còn đại diện của anh khẳng định: "Giờ đây, Eriksen cần phải nghỉ ngơi."

Eriksen đăng tải hình ảnh đầu tiên trên giường bệnh sau thời khắc gục ngã đầy kinh hoàng tại sân cỏ Euro - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Đan Mạch tạo thành lá chắn vây quanh Eriksen, để đảm bảo sự riêng tư cho đồng đội

Được biết, bức ảnh của Eriksen xuất hiện chỉ 1 ngày sau khi các đồng đội lần đầu lên tiếng về sự việc kinh hoàng xảy ra hôm 12/6. Tuyển thủ Pierre-Emile Hojbjerg nhớ lại tròng mắt của anh khi đó đã trở nên "trắng dã", trong khi đồng đội Martin Braithwaite thì nghĩ rằng mình đã mất đi một người bạn, một người đồng đội tốt. 

"Tôi buộc phải nói với bản thân rằng đây một cái kết có hậu. Nó chưa kết thúc, nhưng có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi thấy biết ơn việc là một thành viên của đội tuyển này, về cái cách chúng tôi cùng nhau bảo vệ cậu ấy. Và tôi biết ơn khi Christian vẫn còn đây," - thủ thành Kasper Schmeichel phát biểu. 

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand bổ sung, Eriksen đã gọi điện về và nói rằng anh cảm thấy lo cho các đồng đội hơn.

Eriksen đăng tải hình ảnh đầu tiên trên giường bệnh sau thời khắc gục ngã đầy kinh hoàng tại sân cỏ Euro - Ảnh 3.

Christian Eriksen và gia đình

"Christian thấy lo cho chúng tôi và gia đình của cậu ta. 'Tôi không nhớ quá nhiều, nhưng khá lo lắng về các cậu lúc này. Tôi nghĩ rằng các cậu cảm thấy tệ hơn so với tôi cảm nhận. Yên tâm nào, giờ tôi sẵn sàng ra tập luyện luôn đó các chàng trai.'" 

"Đó là kiểu của Christian, không lẫn vào đâu được."

Trên thực tế, tình trạng của Eriksen ở thời điểm xảy ra tai nạn là rất tệ. Trái tim anh đã ngừng đập - theo lời xác nhận của bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen. Họ đã làm mọi cách để giành anh về từ tay tử thần, và may mắn đã thành công.

Tuyển Đan Mạch hiện đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại Euro 2020/2021, tiếp đón đội tuyển Bỉ vào ngày 17/6 tới đây.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ