Éo le gia cảnh người vợ nuôi chồng câm điếc, lại cùng lúc nhận tin 2 con trai chết đuối

Hương Thu ,
Chia sẻ

Chồng bị câm điếc bẩm sinh, chị Hoan một mình bươn chải nuôi hai con. Nay cả hai người con trai không may bị chết đuối khiến chị suy sụp, không nói nên lời vì bỗng dưng mất tất cả.

Buổi chiều định mệnh

Chiều 23/6, tại vườn rau ở khu phố 10, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ba học sinh không may bị chết đuối dưới hố nước dùng để tưới rau.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23/6, hai anh em ruột là cháu Bùi Đình Long (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàng Diệu) và Bùi Đình Vũ (10 tuổi, học lớp 4 trường TH Hoàng Hoa Thám) cùng cháu Nguyễn Đức Thiện (9 tuổi, học lớp 3 trường TH Trần Quốc Toản, ngụ P.Tân Biên, tạm trú P.Hố Nai) rủ nhau đi chơi.

chetduoi1
Hố nước nơi ba đứa trẻ chết thương tâm.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Phạm Thị Hoan (42 tuổi, mẹ của hai em Long và Vũ) thấy con đi chơi lâu quá mà chưa về nên chạy đi tìm. Khi đến hố nước cách nhà khoảng 100m, chị Hoan phát hiện cả 3 cháu tử vong dưới hố nước sâu khoảng 2m.

chetduoi2
Người dân trong xóm đến chia buồn với gia đình chị Hoan.

Nhập viện vì khóc con 

Trưa 24/6, người thân lối xóm và bạn cùng trường của hai em Long, Vũ lặng lẽ đến nhà chị Hoan chia buồn. Căn nhà đơn sơ nằm sâu trong khu giáo xứ Xuân Trà (P.Hố Nai- Biên Hòa) phủ màu tang tóc, hai quan tài nhỏ nằm ngay giữa nhà cùng với di ảnh hai em trong bộ đồng phục học sinh.

chetduoi5
Tang lễ diễn ra vội vàng, chỉ chưa đầy một ngày.

Tang lễ diễn ra vội vàng, chưa đầy một ngày chiếc xe tang đưa thi hài hai anh em xấu số về nghĩa trang Biên Hòa hỏa táng trong cơn mưa chiều rả rích. Sau khi đưa hai con trai về nơi an nghỉ cuối cùng, quá xúc động chị Hoan gần như xỉu, người nhà phải đưa vào trong buồng nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại, vì khóc quá nhiều, giọng người mẹ thều thào:“Không biết trời xui đất khiến thế nào mà hai đứa lại đến hố nước chơi. Đang nghỉ hè nên tôi cũng thoải mái cho chúng đi chơi. Trưa hôm ấy chúng xin ra ngoài, tôi cứ tưởng là ra quán nét. Mãi đến chiều không thấy về tôi đi tìm khắp nơi, vòng đi vòng lại ba lần ở vườn rau cũng không gặp. Rồi có người  chỉ đến cái hố nước, có ao, dép bọn trẻ mà tôi như sụp đổ”.

chetduoi5
Tang lễ diễn ra vội vàng, chỉ chưa đầy một ngày.

Nói đến đây, dường như quá xúc động, người mẹ rơi nước mắt lã chã, không nói nên lời. Bác Bùi Đình Tư (anh rể chị Hoan) chia sẻ thêm: “Cái Hoan đi làm về. nấu cơm xong, không thấy con nên đi tìm. Tôi cũng đi theo và nhảy xuống nước vớt cả ba đứa lên. Hố nước sâu khoảng 2,5 mét, bình thường bọn trẻ chẳng khi nào bén mảng đến đó. Mà cả ba đứa cũng không ai biết bơi không hiểu sao lại xuống tắm”.

chetduoi6
Chị Hoan quá xúc động, không còn đứng vững.

Bác Tư cho biết, gia cảnh chị Phạm Thị Hoan rất khó khăn. Chồng bị câm điếc đang hưởng trợ cấp người khuyết tật. Chị Hoan không có công việc ổn định. Nhà chỉ có hai người con trai là Long và Vũ. “Ngày xưa hai bên gia đình có giao hảo với nhau nên có se duyên cho hai người nên vợ chồng. Dù biết người sẽ lấy làm chồng bị câm điếc nhưng Hoan vẫn đồng ý”, bác Tư nói.

chetduoi3
Bác Bùi Đình Tư, người nhảy xuống hố nước vớt 3 bé lên.

Năm 2003, chị Hoan lập gia đình và sinh được hai con trai. Chồng vốn câm điếc không thể tự đi làm nên một mình chị Hoan bươn chải mưu sinh với nghề ve chai. “Hơn chục năm nay, ngày nào nó cũng đạp xe đi thu mua mấy bao dứa về bán. Có khi làm đến tối mịt mới về, cả nhà thường xuyên ăn tối muộn”, chị Đoàn Thị Uyên (42 tuổi, chị dâu) bộc bạch.

Công việc chị Hoan không ổn định, chồng hay đau ốm, ngoài câm điếc thì còn bị suy thận, bướu cổ nên thường xuyên đi viện hàng tháng. Nhiều khi chị Loan trông chồng cả tuần trên giường bệnh, phải gửi con cho chú bác. Ngày nghe tin 2 con chết đuối, anh cũng quá sốc phải nhập viện.

Bây giờ bọn trẻ lớn rồi, thương mẹ lắm, tự biết nấu nướng trông nhà nên không phải gửi nữa. Ngày hè, hai đứa cũng phụ mẹ phân loại ve chai. Riêng thằng bé út thì học giỏi lắm, năm nào cũng được học sinh giỏi, được nhà trường miễn giảm học phí. Vậy mà đùng cái mất hết, có người mẹ nào mà không đau đớn”, chị Uyên ngậm ngùi nói.

Thầy Nguyễn Minh Nhậ t(dạy Anh Văn) chia sẻ: “Tôi đang dạy kèm ngoại ngữ cho hai bé, cậu anh trai thì khá nghịch riêng đứa em thì rất chịu khó học. Biết gia đình hai em khó khăn nên tôi có miễn giảm học phí. Lúc nghe tin hai đứa chết đuối, tôi như chết lặng”.

Trường hợp bé trai chết đuối còn lại là bé Nguyễn Đức Thiện (ngụ phường Tân Biên), được biết Thiện là con thứ 3 trong gia đình 5 người con. Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Bước đầu chính quyền P.Hố Nai đã hỗ trợ 12 triệu đồng cho 3 em. Ban giám hiệu và Ban đại diện phụ huynh học sinh hai trường TH Hoàng Hoa Thám và THCS Hoàng Diệu hỗ trợ tổng cộng 9 triệu đồng.


Chia sẻ