Em trai phát hiện chị gái bị sát hại lúc rạng sáng

THIÊN LÝ,
Chia sẻ

Nghe tiếng la hét, Hùng chạy sang phát hiện anh rể hờ đang dìm đầu chị gái xuống chậu nước. Sau đó, Hùng đưa chị gái cấp cứu với nhiều vết thương trên người nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thông tin, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng lúc rạng sáng 17/2 khiến người phụ nữ 39 tuổi tử vong. Công an đang điều tra vụ việc.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, Công an huyện Hớn Quản tiếp nhận tin báo của Trung tâm y tế huyện Hớn Quản về việc bà Nguyễn Thị L. (39 tuổi, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) nhập viện đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Em trai phát hiện chị gái bị sát hại lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu cơ quan công an xác định, bà L. sống chung như vợ chồng với Lê Văn Ga (45 tuổi, quê Bến Tre) tại nhà riêng của mình ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Cả hai thường xảy ra mâu thuẫn và ngày 12/2, Ga đã dọn ra ngoài ở.

Khoảng 4h sáng 17/2, ông Nguyễn Khắc Hùng (31 tuổi, em trai bà L.), ở nhà kế bên nghe tiếng kêu của chị gái phát ra từ nhà vệ sinh nên thì chạy sang kiểm tra. Qua cửa thông gió nhà vệ sinh, Hùng phát hiện Ga đang dùng tay dìm đầu chị gái xuống chậu nước.

Thấy vậy, Hùng phá cửa vào cứu chị thì Ga bỏ chạy. Sau đó, Hùng đưa nạn nhân đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, công an phát hiện một lưỡi dao và cán dao Thái lan, nghi là hung khí gây án đối tượng bỏ lại.

Nghi phạm sau đó bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan.

Lê Văn Ga khai đã uống thuốc sâu tự tử nên được công an đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hớn Quản, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cứu chữa./.

Chia sẻ