Em chồng cặp kè với chị dâu

Linh (TH),
Chia sẻ

Chính nhờ cặp kè với người chị dâu của mình mà Mộ Dung Hy đã dễ dàng leo lên ngai vàng.

Đó là câu chuyện của vua Mộ Dung Hy, vị hoàng đế nước Hậu Yên (384 - 409) ở Trung Quốc với Đinh Thái hậu - vợ của người anh trai tên là Mộ Dung Bảo.

Mộ Dung Hy là một trong những người con trai nhỏ tuổi nhất của Mộ Dung Thùy. Ông lên ngôi là lúc triều đình Hậu Yên đang hỗn loạn vì cuộc chiến tranh giành quyền lực nhau.

Lợi dụng lúc những người trong dòng họ Mộ Dung đang mải mê chém giết tranh giành ngôi báu, Mộ Dung Hy đã bắt đầu để ý đến người chị dâu đang phải sống trong cảnh cô đơn lạnh lẽo. Chồng Đinh Thái hậu thì mới mất và bà phải sống giữa chốn thâm cung rộng lớn thiếu bóng dáng đàn ông.

Năm 395, Hoàng đế nước Hậu Yên khi đó là Mộ Dung Thùy đem quân tấn công Bắc Ngụy. Thùy sai con là Thái tử Mộ Dung Bảo làm thống soái dẫn đầu 8 vạn quân tấn công Bắc Ngụy. Nhưng chỉ sau một trận ở dốc Tham Hợp, 8 vạn quân tiên phong cùng 2 vạn quân tiếp viện bị tiêu diệt sạch. Tháng 4 năm 396, Mộ Dung Thùy chết trên đường trở về, thái tử Mộ Dung Bảo kế vị. Hai năm sau, Mộ Dung Bảo đem quân đánh Bắc Ngụy lại thua to, chạy về đến kinh đô Long Thành thì bị chính ông cậu mình là Lan Hãn giết chết.

Tháng 10 cùng năm, con trai Mộ Dung Bảo là Mộ Dung Thịnh tập hợp quân xông vào cung giết chết cha con Lan Hãn, tự lên ngôi Hoàng đế. Từ đây, các mưu đồ nổi loạn xuất hiện khắp nơi.

Tháng 8 năm 401, Mộ Dung Thịnh bị quân nổi loạn đuổi giết, bị thương rất nặng. Thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, Mộ Dung Thịnh sai người cho gọi chú của mình là Mộ Dung Hy đến để phó thác chuyện hậu sự.

Em chồng cặp kè với chị dâu 1
Bằng vẻ đẹp trai cùng tài ăn nói giỏi, Mộ Dung Hy sớm lấy được lòng Đinh Thái hậu (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, một kẻ mưa mẹo và tàn nhẫn như Mộ Dung Thịnh cũng không biết rằng, ông chú của mình đã lăm le ngồi lên ngai vàng từ lâu. Và người đứng sau giúp đỡ Mộ Dung Hy không phải ai khác chính là người mẹ thân yêu của Mộ Dung Thịnh – Đinh Thái hậu. Chuyện quan hệ tình ái này đã diễn ra vào một khoảng thời gian nào đó dưới thời Mộ Dung Thịnh đang trị vì.

Khi ấy, Mộ Dung Hy mới khoảng 20, với diện mạo khôi ngô, tuấn tú xuất chúng, nổi tiếng khắp Hậu Yên. Trong khi đó, Đinh Thái hậu lại góa chồng lúc tuổi còn xuân sắc. Một mình lạnh lẽo trong cả cấm cung rộng lớn không bóng dáng đàn ông. Một bên trai tài đa tình, một bên gái góa cô đơn, lại nổi tiếng lả lơi nên chuyện hai người đến với nhau cũng chẳng có gì lạ.

Bằng vẻ đẹp trai cùng tài ăn nói giỏi, Mộ Dung Hy sớm lấy được lòng Đinh Thái hậu. Những chuyến ghé thăm thường xuyên của chàng trai trẻ đẹp này đã khiến cho sức xuân phơi phới của bà bỗng trỗi dậy một cách mãnh liệt.

Chính nhờ khả năng rót những lời đường mật cộng với kỹ nghệ chốn phòng the siêu đẳng nên từ khi gần gũi Mộ Dung Hy, Đinh Thái hậu không thể dứt ra được người em chồng này.

Để hợp pháp hóa việc thường xuyên đi lại trong hậu cung, Đinh Thái hậu phong cho Mộ Dung Hy chức thái sư, chuyên cố vấn và giúp đỡ bà việc triều chính.

Sau khi Mộ Dung Thịnh chết, quần thần đề nghị Thái hậu lập em trai của Thịnh làm Hoàng đế, bởi lúc đó con trai của Mộ Dung Thịnh còn ít tuổi.

Đinh Thái hậu chưa biết giải quyết ra sao, bèn đem nỗi băn khoăn của mình nói với Mộ Dung Hy, không ngờ y cười và nói: “Thái hậu nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng thượng đã băng thì Thái hậu trở thành người đứng đầu hậu cung, một lời nặng như cửu đỉnh, ai dám cãi lại. Thêm nữa, quân đội trong tay ta cũng chẳng phải là đồ chơi. Ngày mai Thái hậu cứ tuyên bố lập ta làm Hoàng đế, mọi chuyện sẽ thành công”.

Nghe được lời thỉnh cầu này, lúc đầu Đinh Thái hậu cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên, với sự giải thích có tình có lý của một người giỏi ăn nói như Mộ Dung Hy, vài ngày sau Đinh Thái hậu đã chuẩn bị tinh thần cho quyết định quan trọng của mình.

Một hôm, khi quần thần vào chầu thì thấy Đinh Thái hậu ngồi giữa, đứng hầu bên cạnh là Mộ Dung Hy, khắp nơi trong điện là những võ sĩ sát khí đằng đằng. Mọi người đều biết chuyện, nhưng nhìn đám võ sĩ như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác đứng xung quanh nên không dám ho he gì, vẫn cứ bình thường dâng tấu sớ. Không thấy quần thần có ý kiến gì, Đinh Thái hậu mới thuận thế nói: “Đất nước đang lúc loạn mà Thái tử lại nhỏ tuổi quá, sợ rằng sẽ không đảm đương được việc lớn. Ta xem Mộ Dung Hy đức cao, vọng trọng, tài trí hơn người, rất thích hợp đảm đương trọng trách. Ta quyết định lập ông ta làm vua. Ý các người thế nào?”. Quần thần cũng chẳng biết phản kháng ra sao, đành quỳ xuống hô vạn tuế.

Vậy là bằng dáng vẻ khôi ngô tuấn tú và chuyện cặp kè với người chị dâu cô độc, Mộ Dung Hy đã leo lên được ngai vàng một cách dễ dàng. Nhưng kẻ đa tình Mộ Dung Hy chẳng vì thế mà chung tình với Đinh Thái hậu. Không lâu sau đó, nhiều người thân cận, trong đó có cả Đinh Thái hậu đều bị Mộ Dung Hy giết chết không thương tiếc.



Ham mê sắc đẹp, lại có quyền thế trong tay, nhiều vị vua đã không ngại chuyện cướp vợ của bề tôi, của dân chúng, thậm chí cưỡng đoạt cả con dâu làm vợ
Em chồng cặp kè với chị dâu 2
Chia sẻ