Dustin Nguyễn: "Khó diễn cảnh nóng vì... bị muỗi đốt"

,
Chia sẻ

Lần đầu vào vai anh nông dân miền Tây Nam bộ, chàng diễn viên Việt kiều Dustin Nguyễn tâm sự về những trải nghiệm khó quên cùng bạn diễn Đỗ Hải Yến trên phim trường 'Cánh đồng bất tận'.

- Vào vai ông nông dân Võ, một nhân vật khác xa hình ảnh ngoài đời của mình, anh cảm thấy thế nào?

- Mỗi lần nhận vai diễn mới, tôi đều cảm thấy háo hức như nhau. Cũng như các bộ phim tôi đã tham gia, Cánh đồng bất tận có những yếu tố như nỗi đau đớn, dằn vặt, thù hằn, ám ảnh... chỉ khác ở cách diễn tả cảm xúc. Nhiệm vụ của tôi là cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm được giao trên phim trường.

Dustin Nguyễn trong vai anh nông dân Võ.

Thú thật là tôi không bất ngờ lắm với đời sống, tâm lý nhân vật do mình thể hiện. Điều khiến tôi ngạc nhiên lại là phong cảnh miền Tây đẹp quá. Cái đẹp thật khó tả. Những cánh đồng trải dài ngút tầm mắt, cảnh sông nước mênh mang buồn... Những hình ảnh này, tôi chỉ cảm nhận được khi chứng kiến tận mắt chứ không thể tưởng tượng qua tivi, sách, báo.

- Sống ở nước ngoài từ nhỏ, làm thế nào để anh hóa thân cho ra chất người nông dân?

- Tôi bỏ nhiều thời gian tìm hiểu về đời sống nhân vật. Cùng các bạn diễn Tăng Thanh Hà, Đỗ Hải Yến, tôi xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Long An, Cà Mau... để nghiên cứu tập quán, cuộc sống của người dân ở đây. Để vào vai ông Võ, tôi phải học cách nổ máy, lái thuyền, cách chăm sóc đàn vịt, tập hút thuốc rê...

Sau một thời gian, tôi đã quen với không khí, nhịp điệu cuộc sống chậm rãi của người dân miền Tây. Phim quay xong, tôi vẫn còn bị ảnh hưởng cách đi đứng, nói chuyện, tâm lý nhân vật... Điều thú vị là giờ tôi biết lái thuyền và hút thuốc rê khá nghề, không thua gì một anh nông dân miền Tây chính hiệu (cười).

- Trong những ngày tham gia đoàn phim "Cánh đồng bất tận", kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?

- Khi đoàn làm phim về miền Tây thực hiện các cảnh quay, điều may mắn là chúng tôi được người dân ở đây nhiệt tình chỉ dẫn cách diễn xuất sao cho giống. Họ còn ủng hộ trang phục để hóa trang nữa. Đạo diễn Quang Bình không muốn dùng trang phục do đoàn phim mua vì nhìn không tự nhiên. Mọi người có sáng kiến là mua quần áo mới đổi lấy quần áo cũ, rách của người dân. Cứ tình cờ thấy anh nông dân hay cô thôn nữ nào mặc trang phục phù hợp với nhân vật, chúng tôi lại đề nghị đổi. Mới đầu người dân rất ngạc nhiên tưởng chúng tôi đùa nhưng sau biết ý định của chúng tôi là thật, họ rất vui thích. Với chúng tôi thì những bộ trang phục bị rách, lấm bùn đó rất quý, vì nó giúp các diễn viên có hình ảnh tự nhiên, gần gũi hơn mà không một chuyện viên hóa trang nào có thể tạo ra được.


 Các thành viên đoàn làm phim "Cánh đồng bất tận" tại LHP Pusan, Hàn Quốc. 

- Lần đầu đóng cặp cùng diễn viên Đỗ Hải Yến, anh nhận xét thế nào về diễn xuất của "cô Sương"?

- Điều bất ngờ là chúng tôi kết hợp khá dễ dàng. Yến diễn rất chuyên nghiệp và sẵn sàng bỏ hết sức mình cho nhân vật Sương. Trước mỗi cảnh quay, chúng tôi đều bàn bạc kỹ càng nên khi bấm máy, hai người nhập vai trơn tru, thuận lợi. Lúc đầu tôi cứ lo là mình diễn không tới, khó lột tả cảm xúc, nội tâm của nhân vật ông Võ trước nhân vật Sương do Yến thể hiện.

- Xem lại những cảnh quay trong phim, anh tự thấy diễn xuất của mình thế nào?

- Tôi chưa bao giờ hài lòng 100% với bất cứ vai diễn nào của mình. Điều tôi thấy vui là có cơ hội hợp tác với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và được tham gia diễn xuất trong một tác phẩm điện ảnh hay. Từ trước đến giờ, các phim điện ảnh thường được cho là kén khán giả nhưng cá nhân tôi nhận thấy Cánh đồng bất tận có chất lượng nghệ thuật cao nhưng nội dung vẫn gần gũi, dễ hiểu với tất cả mọi người. Hy vọng bộ phim sẽ được khán giả thích. Thú thật là trước khi đạo diễn mời tôi vào vai ông Võ trong phim này, tôi chưa bao giờ đọc nguyên tác do nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết. Đọc xong kịch bản anh Bình đưa, tôi vẫn cho rằng mình không hợp với vai ông Võ. Nhưng sau mấy lần gặp gỡ, trò chuyện cùng đạo diễn tôi mới quyết định thử sức với nhân vật này. Tôi nhận thấy, nếu diễn viên và đạo diễn hợp tác ăn ý thì mọi việc sẽ rất dễ dàng.

- "Cánh đồng bất tận" tung trailer có khá nhiều cảnh nóng khiến khán giả tò mò. Anh có thể tiết lộ thêm về quá trình thực hiện những cảnh quay này?

- Phim điện ảnh Việt thường có những pha nóng bỏng để thu hút khán giả, Cánh đồng bất tận cũng có nhưng tôi thấy cảnh nóng này là cần thiết trong cái mạch của truyện chứ không phải đạo diễn cố tình làm ra để câu khách. Nếu không có những cảnh nóng này thì sẽ rất khó để lột tả đầy đủ tâm lý, cảm xúc, tính cách của nhân vật chính.

Khi thực hiện cảnh quay này, tôi cũng ngại lắm. Ngại không phải vì chuyện cởi đồ, khoe cơ thể mà vì sợ khán giả sẽ nghĩ đây là chi tiết được thêm thắt vào để gây chú ý. Tôi thấy rất nhiều phim Việt đã thất bại vì cố tình chen cảnh nóng không cần thiết cho nội dung bộ phim.


 "Ông Võ" bên hai bạn diễn xinh đẹp là Đỗ Hải Yến và Tăng Thanh Hà.

Về quá trình thực hiện các cảnh quay này thì tôi và Hải Yến có nhiều thời gian chuẩn bị và bàn bạc kỹ lưỡng nên diễn xuất khá tự tin. Điều khó khăn duy nhất là cảnh quay thực hiện vào ban đêm, trong điều kiện muỗi miền Tây vốn nổi tiếng nhiều nên rất khó để tập trung diễn. Đóng cảnh nóng mà cả tôi và Yến đều mong xong nhanh cho khỏi bị muỗi chích (cười).

- Phim "Để mai tính" do anh viết kịch bản và tổ chức sản xuất được cả khán giả trong nước và cộng đồng người Việt ở Mỹ đón nhận nhiệt tình. Anh có định tiếp tục làm phim hài nữa?

- Sắp tới tôi sẽ làm tiếp một phim khác nhưng chắc chắn không phải là phim hài. Để mai tính được nhiều khán giả thích nhưng tôi thấy thể loại phim hài rất khó làm, chuyện thành công phụ thuộc phần lớn vào yếu tố may mắn. Làm phim bi mà khán giả không khóc thì ít ra họ cũng buồn một chút còn mình làm phim hài mà khán giả không cười là chết liền.

Tôi thấy mình may mắn vì làm được một bộ phim hài được khán giả cả hai miền Nam Bắc đón nhận. Bởi từ trước đến nay, thị trường phim hài vốn có sự phân chia rõ rệt. Thường thì khán giả miền Bắc chỉ thích hài miền Bắc còn khán giả miền Nam chỉ cười khi xem hài miền Nam. Ước mơ của tôi là sắp tới sẽ làm được một bộ phim hành động mới lạ hoặc phim thuộc thể loại kinh dị. Nếu không kiếm được kịch bản ưng ý, chắc tôi sẽ tự viết tiếp.
 
Theo Ngoisao
Chia sẻ