Đường to thì ngập, đường bé thì gập ghềnh
Nhiều tuyến đường nội đô đang rơi vào thảm cảnh mấp mô đầy “ổ gà”, “ổ trâu” và thường xuyên lầy lội bất kể trời mưa hay nắng ráo.
Trên các tuyến đường Nhổn, Lĩnh Nam, gần bến xe Giáp Bát... tình trạng đường xuống cấp nghiêm trọng đã tiếp diễn từ nhiều năm nay, gây nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tuyến đường Lĩnh Nam chỉ dài 4km, nhưng đó là cả đoạn đường... đau khổ với những người tham gia giao thông tại đây.
Anh Nguyễn Nam (bán hàng hoa quả bên đường) cho biết: “ngày nắng còn đỡ, chỉ bụi tí thôi, chứ lúc trời mưa thì đúng là khốn khổ. Những hố lớn chứa đầy nước bẩn bắn tung tóe, chưa kể lúc tắc đường vào giờ tan tầm, xe máy chỉ còn nhích từng centimet một.”
Những ổ gà, ổ trâu, thậm chí ổ… voi trên đường phố Hà Nội, có cái nông, cái sâu, có cái đầy đá dăm ở dưới, lại có cái cứ lõng bõng nước như ao. Ban ngày đi lại đã khó khăn, ban đêm, ở những nơi không có đèn đường, nhiều người đã “dính” tai nạn “oan gia”.
Anh Trần Văn Minh (Lĩnh Nam, HN) sinh sống ở đây đã nhiều năm - nơi có vô số những ổ gà bẫy người đi đường, than thở: “Những ổ gà, ổ voi ở khu vực này tồn tại đã nhiều năm mà không thấy cơ quan nào đứng ra can thiệp. Xe cộ qua lại đây buổi tối rất nguy hiểm vì đèn cao áp cái sáng cái không. Xe đi tránh được cái hố có nước trước mặt thì gặp ngay phải cái hố khác cách đó 3 vòng bánh xe.”
Điểm nóng trên địa bàn Hà Nội cũ là khu vực qua xã Minh Khai (Từ Liêm). Mặt cắt đường hẹp, lại không có hệ thống thoát nước nên con đường luôn bị ngập. Những hố sâu giữa đường rộng cả chục mét vuông.
Cảnh tượng hỗn loạn trên đoạn đường này xảy ra như cơm bữa. Nhiều vụ xe máy sặc nước chết lịm, phương tiện đổ trên vũng nước vì húc phải gạch vỡ, ổ voi.