Đường tình ít ai biết của thần tượng âm nhạc thế hệ 7X, 8X mê mẩn một thời

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán cà phê dường như là định mệnh, minh chứng cho sự thật họ sinh ra là để dành cho nhau.

"Không gì tệ hơn khi về già mà phải ấm ức một điều: Ta đã để lại phía sau một ước mơ"

Cả cuộc đời Thomas Anders, nhân tố chính của ban nhạc Modern Talking, gắn liền với niềm đam mê âm nhạc. Ngay từ khi còn nhỏ ông đã vô cùng hứng thú với việc đứng trên sân khấu và biểu diễn. Mặc dù biết con trai có năng khiếu ca hát nhưng bố mẹ của Thomas không ủng hộ chuyện ông đi theo con đường này. Thậm chí ông đã bỏ dở việc học Đại học ngữ văn và chuyển sang làm ca sĩ.
 
Thomas Anders
Đam mê âm nhạc ăn vào máu của Thomas Anders từ khi ông còn rất nhỏ
 
Chia sẻ về quyết định táo bạo này của mình, Thomas Anders từng phát biểu: “Tôi đứng trên sân khấu lần đầu tiên khi mới 7 tuổi và thu album đầu tiên năm 11 tuổi. Tôi luôn mơ ước trở thành ca sĩ nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi học một nghề gì đó thật nghiêm túc. Cuối cùng tôi đã thỏa thuận với phụ huynh của mình rằng: Hãy cho con thời hạn đến năm 25 tuổi. Nếu khi ấy con vẫn không kiếm sống được bằng âm nhạc thì con sẽ tiếp tục đi học trở lại. Tôi nghĩ không gì tệ hơn khi lúc về già mà phải ấm ức một điều: Ta đã để lại phía sau một ước mơ mà tuổi tác không cho phép thực hiện được nữa”.
 
Chính cuộc gặp gỡ định mệnh với Dieter Bohlen vào năm 1984 đã giúp cho Thomas Anders có cơ hội chạm vào thành công sớm hơn. Hai người đã quyết định thành lập nhóm nhạc Modern Talking và cho ra đời những sáng tác bằng tiếng Anh hòng ấp ủ giấc mơ được nổi tiếng ra bên ngoài biên giới nước Đức. Quả đúng như mong đợi Modern Talking được khán giả thế giới hâm mộ cuồng nhiệt. Nhiều bản hit như You’re My Heart, You’re My Soul, You Can Win If You Want, Cheri, Cheri Lady, Brother Louie… từng đứng thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều nước.
 
Thomas Anders và bạn nhạc “Modern Talking” gặt hái được vô số thành công trong thời kỳ đỉnh cao
 
Sau 2 lần Modern Talking tan rã, Thomas Anders vẫn duy trì niềm đam mê ca hát bằng cách phát triển sự nghiệp solo. Ở độ tuổi 53, ông không ngần ngại việc đi biểu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Giọng ca của Thomas vẫn không khác mấy so với thời trẻ. Chủ yếu ông làm mới lại các ca khúc hit của Modern Talking và đôi khi cũng có những sáng tác mới. Điều quan trọng hơn cả là Thomas luôn giữ liên lạc với các fan của mình. Ông thường xuyên thông báo cho họ tất cả thông tin mới cũng như các sự kiện hiện tại thông qua mạng xã hội và thư thông báo. Sắp tới đây vào ngày 26/11, Thomas Anders sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội và hứa hẹn đem đến cho khán giả Việt Nam một đêm nhạc tuyệt vời.

Cuộc gặp định mệnh ở quán cà phê
 
Để đến với thành công ắt phải trải qua thử thách, để đến với hạnh phúc chắc chắn sẽ phải có những vấp ngã. Và Thomas Anders cũng từng có một cuộc hôn nhân thất bại trước khi chạm được tới hạnh phúc hiện tại. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên là người mẫu Nora Balling vào năm 1984. Tuy nhiên đến năm 1999, họ đã quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Lý do chia tay là vì Nora được cho là nhúng tay quá sâu vào nội bộ của Modern Talking, khiến nhóm nhạc của Thomas tan rã. Ngoài ra cô và Thomas không hề có con với nhau.
 
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Thomas Anders và Claudia Hess giúp họ nên duyên vợ chồng
 
Ly hôn với Nora được 1 năm, Thomas Anders kết hôn với Claudia Hess, người vợ hiện tại và cũng là phụ nữ “định mệnh” của ông. Hai người gặp nhau rất tình cờ ở một quán cà phê. Chính Thomas đã chủ động tới bàn của Claudia để bắt chuyện. Ông nhanh chóng tìm hiểu và khiến Claudia xao xuyến khi tới tiệc sinh nhật cô và tặng cô một bó hoa hồng đỏ. Lúc bấy giờ vợ của Thomas cho biết cô đã để anh chờ đợi trong vài tuần nhằm kiểm tra xem anh có thật sự với mình hay không. Cả 2 bắt đầu gọi điện, trò chuyện và họ nhận ra rằng mình sinh ra là để dành cho nhau. Tuy Claudia rất hiếm khi nói về âm nhạc bởi cô là một nhân viên bình thường của một công ty lớn tại Koblenz nhưng cô rất tôn trọng và thấu hiểu cho Thomas. Đó chính là lý do tại sao cặp đôi này giữ được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho đến nay.
 
Năm 2002 vợ chồng Thomas đón quý tử chào đời
 
Con trai của Thomas Anders giờ đã trở thành một chàng trai bảnh bao giống bố
 
Điều khiến hôn nhân của Thomas và Claudia thêm vẹn tròn chính cậu con trai Alexander Weidung. Cậu bé chào đời vào năm 2002 và giờ đã trở thành một chàng trai bảnh bao giống bố. Năm 2014, bà xã của Thomas bắt tay vào công việc kinh doanh riêng. Với niềm yêu thích thú cưng, Claudia Hess có mở một cửa hàng mang tên Home & Dogs.
 
Bà xã của Thomas bắt tay vào công việc kinh doanh riêng với cửa hàng thú cưng “Home & Dogs”
 
Nói về người vợ và cũng là hậu phương vững của mình, Thomas bộc bạch: “Chúng tôi là một cặp đôi rất hòa thuận. Chúng tôi không bao giờ cãi nhau, chúng tôi có tiếng nói chung. Hai vợ chồng tôi có chung nhiều quan điểm trong cuộc sống. Chúng tôi nghĩ và cảm nhận giống nhau. Dù đã dành cả ngày ở bên nhau nhưng đến bữa tối lúc nào 2 vợ chồng cũng có thứ gì đó để thảo luận. Claudia là một người rất dễ sống cùng”.  
 
Hai vợ chồng Thomas rất hòa thuận và vợ chính là hậu phương vững chắc để ông tiếp tục miệt mài với việc đi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới
 
Mặc dù hiện tại sở hữu một khối tài sản lớn nhưng Thomas Anders vẫn miệt mài đi hát. Ca hát và gia đình yêu thương chính là những điều giúp ông hạnh phúc và những vật báu này sẽ theo ông đến cuối con đường của cuộc sống. Thomas từng nói: “Hạnh phúc là một báu vật mà người ta chỉ có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc. Nó làm người ta thanh thản, bằng lòng với bản thân. Hạnh phúc ở khắp nơi, điều quan trọng là phải biết nhận ra nó”. 
Chia sẻ