Dương Thùy Linh - Tôi hạnh phúc vì lép vế hơn chồng

,
Chia sẻ

Niềm vui nhân đôi khi Dương Thùy Linh vừa có em bé vừa thể hiện tốt vai lesbian trong bộ phim truyền hình Phía Cuối cầu vồng.

Hẹn gặp hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh tại nhà hàng Nhật Wabi Sabi do vợ chồng cô làm chủ, PV được cô chia sẻ về vai diễn đồng tính nữ trong phim Phía cuối cầu vồng và niềm vui lần đầu làm mẹ.

Đăng quang hoa hậu thân thiện, trở thành MC truyền hình khá lâu, nhưng tới giờ Thùy Linh mới thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Tại sao lại có cơ duyên này?



Dương Thùy Linh là Hoa hậu Thân thiện trong cuộc thi HHHV Việt Nam

Tôi đến với vai diễn này hết sức tình cờ. Nhà sản xuất nhìn thấy tôi xuất hiện trên style TV, họ cảm thấy phù hợp nên mời tôi tham gia.

Linh có thể kể về nhân vật của mình trong phim được không?

Nhân vật tôi thể hiện là một người đồng tính nữ. Mẹ mất sớm, bố là doanh nhân thành đạt nhưng hà khắc nên cô cảm thấy cô đơn. Biết mình là một lesbian, cô vẫn sống như một phụ nữ bình thường vì danh tiếng của gia đình.

Những cảnh quay ấy có tốn nước mắt của Linh không?



Dương Thùy Linh và chồng trong ngày cưới

Thực ra nhân vật này không hề ủy mị, bởi bên trong cô ấy đã là một người đàn ông. Theo yêu cầu của đạo diễn, tôi phải thể hiện nỗi đau thông qua biểu cảm trên gương mặt, có khóc cũng là những giọt nước mặt nhẹ nhàng.

Liệu đoàn làm phim có mạo hiểm khi giao cho một người “chân đất” vai diễn như thế?

Tuy “chân đất” nhưng với những người làm nghề như tôi, ít nhiều phải biết diễn xuất.  Quan trọng là nắm bắt cái hồn để đưa vào phim sao cho ngọt, không bị gượng ép. Tôi ít khi được mời vào vai cá tính nên đây cũng là cơ hội để thử sức.

Nếu khán giả phản ứng trái chiều với bộ phim thì sao?

Nếu thế, tôi sẽ cảm thấy buồn, không chỉ cho bản thân mà cả đoàn phim.  Đây là nghề “làm dâu trăm họ”, rất khó đoán xu hướng giải trí của khán giả. Dù sao, tôi vẫn đón nhận mọi điều một cách cởi mở.

Vừa rồi, kênh VTV3 phát sóng mấy tập đầu tiên, phải ứng của khán giả về nhân vật của tôi là tích cực, giúp tôi tự tin lên rất nhiều. Có thể xem vai diễn này như một lời tạm biệt tôi gửi đến khán giả vì tạm vắng mặt một thời gian để sinh con.



"Tôi thấy hạnh phúc vì lép vế hơn chồng"


Lần đầu làm mẹ, cảm xúc của Linh thế nào? Gia đình chắc rất lo khi chị đóng phim?

Tôi rất hạnh phúc và tò mò không biết con mình sinh ra thế nào. Bố mẹ hai bên biết tôi vẫn đóng phim thì xót lắm. Từ khi biết vợ có bầu, chồng tôi chiều và nịnh vợ hơn. Anh giúp tôi thoa kem chống rạn da, hỏi vợ ăn gì, đêm hôm cũng kiếm đồ ăn cho mình. Vừa rồi đi công tác, anh đã mua tặng tôi một chiếc nhẫn để chúc mừng.

Trong cuộc sống gia đình, có vẻ Linh hơi lép vế chồng?

Đúng vậy. Tôi nghĩ, trong nhà chỉ nên có một người làm trụ cột. Tôi hạnh phúc vì lép vế hơn chồng. “Lạt mềm buộc chặt”, bà tôi dặn thế đấy.



Người đẹp rất vui vì những phản hồi tích cực về vai diễn đồng tính của cô trong Phía cuối cầu vồng


Kế hoạch sắp tới của Linh là gì?

Tôi sẽ hoàn thành nốt bộ phim, nghỉ ngơi và sinh con. Tôi đang cân nhắc việc học MBA qua mạng và nếu có cơ duyên sẽ đi hát. Trước đây, tôi có tham gia dàn đồng ca và đoạt huy chương vàng tại Singapore. Nếu đã làm gì, tôi sẽ cố gắng làm tốt.

Cảm ơn Thùy Linh. Chúc chị mẹ tròn con vuông!

Theo Thế giới văn hóa
Chia sẻ