Đứng tim vì con học theo osin

Nguyen Huong,
Chia sẻ

Để ý thêm một chút chị thấy con bé dạo này toàn đòi mặc áo bó và ngắn. Hỏi thì nó chống chế: “Cô Loan cũng mặc thế mà có bị mẹ mắng đâu. Mặc thế vừa quyến rũ vừa mát mà”.

Đi chợ về, tay xách nách mang biết bao thứ, vừa vào đến cửa, chị Thúy đã gọi toáng lên: "Sún ơi, ra xách đỡ mẹ nào con ơi". Sún là con gái 4 tuổi của chị, bé rất thích ra xách đồ mỗi khi mẹ đi chợ về và xuýt xoa: "Mẹ có mua quà cho con không?".

Nhưng hôm nay gọi mãi không thấy Sún đâu, chị Thúy ngạc nhiên rón rén đi vào nhà. Hóa ra trong bếp, Sún và cô giúp việc đang ngồi ăn mì tôm với nhau, vừa ăn vừa xem chương trình ca nhạc trên tivi với âm lượng to hết cỡ. Mỗi người một bát mì tôm đang ngồi ăn với tư thế... chân gác lên bàn và đang ra sức ve vẩy, trên bàn la liệt nào là vỏ mì tôm, nào là cơm nguội với thức ăn...

Giật mình thấy chị Thúy đứng trước mặt từ bao giờ, cô osin vội vàng tắt tivi, thu dọn bàn và nhắc nhở Sún cho chân xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Thúy bắt gặp cảnh "bê bối" của cô giúp việc nhà chị, nhưng điều làm chị Thúy bực mình là cô osin thường lôi kéo con chị cùng tham gia. Thỉnh thoảng thấy con gái có nhiều hành động và cách nói năng giống cô giúp việc, chị chỉ nghĩ, chắc ở lâu cùng nhau nên thế.

Vì tính chất công việc mà một tuần chị Thúy chỉ có thể về sớm 2-3 buổi. Những ngày về sớm đó, chị cố gắng dành nhiều thời gian cho con, dạy con điều này điều kia, đọc truyện cho con nghe. Có những lần chị cố tình đọc sai truyện để thử xem con gái có nhận ra không, vậy mà ngay lập tức con bé bảo chị: "Ngu thế, có phải như vậy đâu. Phải đọc là công chúa lấy hoàng tử chứ". Giơ tay định đánh con, nhưng may mà chị Thúy giữ được bình tĩnh và hỏi tại sao con nói vậy thì được biết: "Cô Loan (cô giúp việc) toàn nói vậy những lúc con trả lời sai mà".


Lần khác, trong lúc đang dở tay lại có người đến thu tiền điện bấm chuông, chị Thúy sai con ra mở cửa thì tiếng con bé từ trong nhà vọng ra: "Chờ tí, đang bận, bấm chuông gì mà lắm thế, từ từ chứ". Câu này thì rõ ràng là của cô osin, dù có nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng vẫn không sửa được cái lối nói cộc lộc, lên giọng và hằn học. Hậu quả là giờ đây con gái chị đã kịp học theo.

Không chỉ học theo cách ăn, cách nói năng, Sún nhà chị còn “đua đòi” theo cô osin cả từ dáng đi đến quần áo mặc trên người. Mới 4 tuổi, nhưng lúc nào Sún cũng đi kiểu uốn éo, lắc mông sang bên này bên kia rất điệu đà, nhiều khi con bé còn bước đi như thể nhún nhảy. Ban đầu, tưởng con đùa, sau phát hiện ra cứ cô osin thay đổi dáng đi thế nào là Sún nhà ta cũng thay đổi theo hệt như vậy thì chị Thúy mới giật mình. Để ý thêm một chút chị thấy con bé dạo này toàn đòi mặc những cái áo bó và ngắn. Tất cả quần áo năm ngoái của con, năm nay bị ngắn không vừa nữa chị Thúy bó hết lại để đem cho thì nay thấy con gái lôi ra để mặc. Con bé chống chế: “Cô Loan cũng mặc thế mà có bị mẹ mắng đâu. Mặc thế vừa quyến rũ vừa mát mà”. Đúng là lâu nay chị không để ý đến cách ăn mặc của cô giúp việc. Ỉ lại là chồng công tác nước ngoài nên chị cũng không phải canh cánh nỗi lo chồng cặp bồ osin, nhưng xem ra chị cũng quên luôn việc chú ý xem osin ăn mặc thế nào.

Cho đến hôm dự lễ tổng kết năm học, sau khi Sún được tham gia biểu diễn văn nghệ trước toàn trường, cô giáo hỏi sau này lớn lên Sún có muốn làm ca sĩ không thì con bé trả lời rất nhanh: “Sau này lớn, con muốn làm osin như cô Loan nhà con, vì được ăn uống thoải mái, mặc quần áo ngắn thoải mái, đi lại kiểu gì tùy thích, không cần học nhiều mà không bị mẹ con mắng”.

Cả trường cười ồ, mặt chị Thúy đỏ rần lên. Nhưng xấu hổ chỉ là một chuyện. Điều chị lo lắng nhất là cách sống của cô osin nhà chị đã ăn sâu vào suy nghĩ của con bé, mà chị cũng là một người góp phần tạo nên cách suy nghĩ đó của con. Một mặt tin tưởng cô osin, một mặt sợ cô ta bỏ đi sẽ khó tìm được người khác mà chị lơ là việc quản lý cách sinh hoạt của cô ta, để giờ đây có ảnh hưởng trực tiếp đến con gái chị.

Tối nay về chị sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với cả osin và con gái, hoặc là thay đổi như chị yêu cầu, hoặc là cô ta sẽ nghỉ.

 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một combor, gồm:
- 01 bỉm Tom và Jerry
- 02 Thẻ mua hàng của Shop Trẻ Thơ trị giá 50 nghìn
- 01 album ảnh vải cho bé
- Đồ chơi Farlin

Chia sẻ